Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Củ Chi

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Củ Chi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam -
Chi hội Củ Chi

Thứ 3: đọc Kinh thánh Ê-sai đoạn 13📷 SỰ PHỤC HƯNG HỘI THÁNH: - Phục hưng đời sống tâm linh tín hữu: Đời sống con cái Chú...
01/06/2026

Thứ 3: đọc Kinh thánh Ê-sai đoạn 13

📷 SỰ PHỤC HƯNG HỘI THÁNH:

- Phục hưng đời sống tâm linh tín hữu: Đời sống con cái Chúa được tăng trưởng, ham mến học hỏi lời Chúa, có đời sống thánh khiết, trung tín nhóm lại. Xin Chúa giải cứu những con cái Chúa còn nô lệ thuốc lá, rượu chè, cờ bạc...

- Phục hưng tinh thần cầu nguyện của Hội thánh: Có thêm nhiều con cái Chúa khao khát tham gia cầu nguyện mỗi sáng.

- Phục hưng tinh thần chứng đạo,sống đạo trong từng con cái Chúa.

- Công tác truyền giáotrong và ngoài nước, 90 triệu dân VN, còn rất nhiều người chưa biết đến Tin Lành. Đặc biệt là tại huyện Củ Chi.

- Chương trình truyền giảng của Hội Thánh

Ngày 2/6/2026: ĐẤNG CÁO TRÁCH

Giăng 16:5-11

5 Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. 7 Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin ta; 10 về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11 về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ra đi đem đến ích lợi gì? Công việc của Đức Thánh Linh là gì? Bạn đáp ứng thế nào khi Thánh Linh phơi bày tội lỗi hoặc sự yếu đuối của bạn?

Lòng môn đồ đau buồn khi nghe về sự ra đi của Chúa, vì vậy Chúa phán: “Ta đi là ích lợi cho các ngươi” (câu 7). Ích lợi này chính là sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, Đấng An Ủi. Qua Ngài, công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu không chỉ là sự kiện lịch sử, mà trở thành kinh nghiệm sống động trong lòng người tin. Đức Thánh Linh sẽ đến để “cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét” (câu 8 BTTHĐ). Ba phương diện này không nhằm kết án con người nhưng để mở đường cho sự ăn năn và cứu rỗi, một biểu hiện sâu sắc lòng thương xót của Chúa.

Thứ nhất, Thánh Linh cáo trách con người “vì họ không tin Ta” (câu 9). Cốt lõi của tội lỗi không chỉ là hành vi sai trái mà là sự vô tín, từ chối Đấng Christ. Từ “cáo trách” trong nguyên ngữ không chỉ là chỉ ra tội, nhưng còn mang ý “bắt phục”. Thánh Linh mở mắt con người để nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi và đưa họ đến quyết định ăn năn.

Thứ hai, Thánh Linh cáo trách về sự công chính “vì Ta đi đến cùng Cha” (câu 10). Cuộc đời của Chúa trên đất là khuôn mẫu toàn hảo của sự công chính. Khi Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh tiếp tục làm chứng trong lòng chúng ta rằng sự công chính thật chỉ được tìm thấy trong Chúa Giê-xu. Ngài chỉ ra sự bất toàn của con người và dẫn chúng ta đến với sự đầy đủ của Đấng Christ là Đấng đã trở nên sự công chính cho tất cả những ai tin.

Thứ ba, Thánh Linh cáo trách thế gian “về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét” (câu 11). Sa-tan đã bị đánh bại tại thập tự giá. Đức Thánh Linh cho thấy điều ác sẽ thua và sự phán xét của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Ngay cả lời cảnh báo này cũng là biểu hiện của lòng thương xót. Chúa cho con người cơ hội quay khỏi sự hư mất để đến với sự sống trong Đấng Christ.

Qua ba công tác trên, Đức Thánh Linh bày tỏ Đức Chúa Trời vừa công chính, thánh khiết đối với tội lỗi, nhưng đầy thương xót đối với tội nhân. Thánh Linh cáo trách người chưa tin để họ nhận biết tội lỗi và tiếp nhận Phúc Âm; Ngài dẫn dắt người tin bước đi trong sự thánh khiết. Nhận biết sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống giúp chúng ta sẵn sàng xưng tội, sống trong sự nhạy bén thuộc linh và luôn chạy đến với Đấng Christ để được tha thứ. Khi Thánh Linh phơi bày sự yếu đuối của chúng ta, đừng né tránh, nhưng hãy nhìn lên Chúa Giê-xu và xưng tội cùng Ngài, vì chỉ một mình Ngài ban cho chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Bạn có đang bước đi với sự dẫn dắt của Thánh Linh mỗi ngày không?

Lạy Chúa Thánh Linh, cảm tạ Ngài vì sự cáo trách và giúp đỡ của Ngài. Xin mở mắt con trước tội lỗi, dẫn con đến với sự công chính của Đấng Christ, và giúp con sống mỗi ngày trong ánh sáng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 98-99

Thứ 2: Đọc Kinh Thánh Ê-sai đoạn 12📷 CHỨC VỤ NGƯỜI CHĂN BẦY:Xin Chúa ban ơn trên ÔB MsQN 📷 NHÂN SỰ VÀ CÁC CHỨC VIỆC TRON...
31/05/2026

Thứ 2: Đọc Kinh Thánh Ê-sai đoạn 12

📷 CHỨC VỤ NGƯỜI CHĂN BẦY:
Xin Chúa ban ơn trên ÔB MsQN
📷 NHÂN SỰ VÀ CÁC CHỨC VIỆC TRONG HT:
Ban Chấp sự:
Ban Truyền giáo:
Ban thăm viếng:
Ban Cơ đốc Giáo dục:
Ban Trung niên:
Ban Thanh tráng:
Ban Phụ nữ:
Ban Thanh niên:
Ban Thiếu niên

Ngày 1/6/2026: ĐỨC THÁNH LINH: THẦN LẼ THẬT

Giăng 16:7-13

7 Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin ta; 10 về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11 về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.
12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.

“Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân Danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thường phạt người phạm tội như thế nào? Đức Thánh Linh cho mọi người biết tội lỗi, sự công chính và phán xét của Chúa bằng những cách nào? Chúng ta sống thế nào khi học biết về Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật?

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời công chính thường cảnh báo trước và phạt ngay người phạm tội: Ông bà A-đam và Ê-va bị đuổi khỏi vườn Ê-đen; hai ông Na-đáp và A-bi-hu chết ngay tức khắc khi xem thường lời chỉ dẫn của Chúa (Lê-vi Ký 10:1-2)… Ông Môi-se đã nói Chúa tỏ bày sự công chính thánh khiết của Ngài: “Giữa những người đến gần Ta, Ta sẽ tỏ bày đức thánh khiết; Và trước mặt toàn dân, Ta sẽ được tôn vinh” (Lê-vi Ký 10:3 BTTHĐ). Trong Tân Ước, cũng có trường hợp như ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra phải nhận sự phán xét ngay (Công Vụ 5:5). Nhưng Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi, Thần Lẽ Thật, sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi một cách nhẫn nại, đầy ân sủng. Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, sẽ làm điều đó qua những khía cạnh:

Trước nhất, Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi (câu 8). “Cáo trách” trong nguyên ngữ không chỉ có nghĩa là “kết án”, mà còn mang nghĩa “làm cho người ta nhận ra sai trái để ăn năn”. Đức Thánh Linh qua lương tâm nhắc nhở mọi người ăn năn khi nhận ra tội lỗi (Rô-ma 2:15). Tội lỗi không chỉ là phạm điều răn mà còn là không tin Chúa Giê-xu, “vì họ không tin Ta”. Chính Đức Thánh Linh là Đấng cáo trách tội lỗi nên Chúa bảo môn đồ phải chờ đợi để nhận quyền phép Đức Thánh Linh rồi mới ra đi làm chứng về Ngài (Công Vụ 1:8).

Thứ hai, Đức Thánh Linh cho mọi người biết sự công chính của Chúa (câu 10). Sự công chính ấy chỉ có trong lời dạy và đời sống của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 12:18; Lu-ca 23:47). Khi Chúa về với Cha, Đức Thánh Linh sẽ thay Ngài để nhắc lại Lời Ngài dạy. Nhờ Đức Thánh Linh mà người tin Chúa Giê-xu được xưng công chính: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:11).

Thứ ba, Đức Thánh Linh còn giúp người ta biết về sự phán xét của Đức Chúa Trời đã và sẽ chắc chắn xảy đến. Điều này giúp mọi người thức tỉnh, ăn năn và chuẩn bị cho ngày phán xét của Chúa.

Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đang ngự trong lòng chúng ta, giúp chúng ta sống công chính và cáo trách về tội lỗi cũng như sự phán xét để chúng ta ăn năn, sống đẹp ý Chúa mỗi ngày, qua đó chúng ta cũng nhờ quyền phép Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu để nhiều người biết Chúa, tin Ngài mà được cứu.

Có tội lỗi nào Đức Thánh Linh nhắc nhở bạn không? Bạn giải quyết thế nào?

Lạy Cha công chính! Xin nhắc nhở con sống theo Lời Chúa dạy với ý thức rằng Chúa là công chính và sẽ phán xét mọi việc con đã làm cùng mọi lời con đã nói.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 22

📷 CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & GIỜ SINH HOẠT CÁC BAN.- Xin Chúa nhắc nhở con cái Chúa trung tín nhóm lại và sửa soạn l...
30/05/2026

📷 CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA & GIỜ SINH HOẠT CÁC BAN.

- Xin Chúa nhắc nhở con cái Chúa trung tín nhóm lại và sửa soạn lòng mình để bước vào sự thờ phượng.

- Diễn giả: Xin Chúa ban ơn, xức dầu và có sứ điệp đáp ứng nhu cầu HT.

- Người hướng dẫn: Có sự cầu nguyện và chuẩn bị chu đáo, để hướng dẫn HT ra mắt Chúa.

- Ban âm nhạc, kỹ thuật:âm thanh, vi tính, xin Chúa ban phước trên các thiết bị, người phụ trách có tinh thần trách nhiệm chu đáo, tận tâm, phục vụ Chúa.

- Ban trật tự, giữ xe:Xin Chúa ban ơn trên người giữ xe cũng như gìn giữ, bảo vệ các phương tiện của con cái Chúa.

- Lớp học Thiếu nhi - Ấu: GV tận tâm với các em, phụ huynh trung tín đưa đón các em.

- Lớp học Trường Chúa nhật và Giáp lý Báp-têm: Xin Chúa ban ơn trên giáo viên, thêm nhiều học viên trung tín học.

- Giờ nhóm của Ban Thanh- Thiếu niên và Phụ nữ.

Ngày 31/5/2026: GÁNH NẶNG TRONG TÂM HỒN

Châm Ngôn 27:3-4

3 Đá thì nặng, cát cũng nặng;
Nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai.
4 Sự căm gan vốn hung dữ, và cơn giận như nước tràn ra;
Nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét?

“Đá thì nặng, cát cũng nặng; nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều gì nặng hơn đá và cát? Gánh nặng cảm xúc, tinh thần ảnh hưởng thế nào đối với bạn? Làm thế nào nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự thỏa lòng để chiến thắng những gánh nặng trong đời sống?

Trước giả Châm Ngôn khắc họa một bức tranh sống động về gánh nặng của cảm xúc. Ai cũng hình dung được sức nặng của đá và cát. Tuy nhiên, Lời Chúa nhắc nhở rằng có những gánh nặng còn nặng nề hơn, đó là sự tức giận, cơn phẫn nộ, và lòng ghen ghét trong tâm hồn.

Cụm từ “cơn tức giận của kẻ ngu dại” diễn tả nỗi bực tức, giận dữ của người ngu dại khi bị người khác khiêu khích. Cơn giận thiếu kiểm soát đè nặng tâm linh, khiến người dại dột không giữ được bình tĩnh và phản ứng thiếu kiểm soát theo cảm xúc. “Cơn giận” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là cảm xúc bùng lên, thường biểu lộ bằng lời nói hoặc hành động thiếu suy nghĩ và bạo lực mà về sau phải hối tiếc. “Sự căm gan” hay “phẫn nộ” mang ý nghĩa mạnh hơn, đó là cơn giận dữ bốc cháy, lấn át lý trí và gây tổn thương cho người khác. Cả hai “tức giận” và “căm gan” đều có thể hủy hoại các mối liên hệ và khiến lòng người trở nên cay đắng.

Thế nhưng, câu Kinh Thánh còn đi xa hơn: “Nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét?” Đây chính là gánh nặng sâu kín nhất. Lòng “ghen ghét” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “nóng lòng vì đố kỵ”. Nó không ồn ào như cơn giận, nhưng âm thầm gặm nhấm tâm hồn. Ghen tị khiến ta so sánh hơn thua, ganh đua, và tức giận khi thấy người khác hơn mình. Người ganh ghét không hề vui mừng với phước hạnh của anh em, và làm lu mờ nhận thức về ơn lành Chúa đã ban cho mình. Kinh Thánh cảnh báo: “…sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt” (Châm Ngôn 14:30). Ghen ghét giống như căn bệnh âm ỉ, làm mục nát tâm linh nếu ta không giao phó cho Chúa để được chữa lành.

Những gánh nặng lớn nhất của đời sống chúng ta không phải là vật chất mà là tinh thần và cảm xúc. Đá có thể nhấc lên, cát có thể xúc đi, nhưng lòng ghen tị và giận dữ sẽ đè nặng mãi cho đến khi ta đặt chúng dưới chân Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Chỉ trong Đấng Christ, chúng ta mới tìm được sự thanh thản tâm hồn. Khi dâng những cảm xúc nặng nề cho Chúa, Ngài thay thế chúng bằng tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và sự biết ơn. Người khôn ngoan sẽ học cách đáp lại sự khiêu khích bằng sự dịu dàng, thay thế cơn thạnh nộ bằng lời cầu nguyện, và vui mừng trước phước lành của người khác. Khi đó lòng chúng ta bình an, tâm hồn nhẹ nhõm, không còn bị đè nặng bởi sự ghen tị hay giận dữ.

Bạn đã sống trong tình yêu thương, kiên nhẫn và biết ơn Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con buông bỏ mọi cơn giận và lòng ghen tị trong tâm hồn. Xin Chúa Thánh Linh đổi mới con bằng sự bình an, yêu thương và biết ơn, cho con cùng vui mừng với phước hạnh của người khác và thỏa lòng trong ơn Chúa ban.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 21

Thứ 7:  Đọc Kinh Thánh: Ê-sai đoạn 11📷 CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT:- Xin Chúa nhắc nhở con cái Chúa trung tín nhóm...
29/05/2026

Thứ 7: Đọc Kinh Thánh: Ê-sai đoạn 11

📷 CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT:
- Xin Chúa nhắc nhở con cái Chúa trung tín nhóm lại và sửa soạn lòng mình để bước vào sự thờ phượng.
- Diễn giả: Xin Chúa ban ơn, xức dầu và có sứ điệp đáp ứng nhu cầu HT.
- Lớp học TCN và Giáp lý Báp-têm:tại nhà thờ và các khu vực, xin Chúa ban ơn trên giáo viên, thêm nhiều học viên trung tín học.
- Giờ nhóm của Ban Thanh Thiếu niên và Phụ nữ.
📷
📷 CẦU NGUYỆN CHO LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI VÀ MS, TRUYỀN ĐẠO VÀ CÔNG VIỆC CHÚA CHUNG.
- Ban Trị sự Tổng Liên hội: Xin Chúa đầy dẫy Thánh Linh có ơn và khôn ngoan để điều hành, lãnh đạo Giáo hội.
- Ủy viên Mục vụ và các Ủy viên chuyên trách: Ban đại diện & Nhân sự đại diện của 34 tỉnh thành, được đầy ơn Chúa.
- Các Tôi tớ Chúa được sức mới để hầu việc Chúa, các vị đau yếu được Chúa chữa lành.
- Việc tấn phong Mục sư, thuyên chuyển và bổ nhiệm.
- Ủy ban Cơ đốc Giáo dục TLH có ơn để soạn các bài học KT cho người lớn và thiếu nhi.
- Cầu nguyện cho trên 180 Mục sư, Truyền đạo hưu trí và Quả phụ Mục sư Truyền đạo được Chúa bổ sức và tiếp trợ.

Ngày 30/5/2026: HÃY LÀM SẠCH MEN CŨ

I Cô-rinh-tô 5:1-8

1 Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. 2 Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! 3 Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), 4 nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó 5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa-tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.
6 Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 7 Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. 8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.

“Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Cô-rinh-tô có thái độ thế nào với tín hữu sống loạn luân? Ông dùng hình ảnh “men” và “bánh không men” để dạy điều gì? Sứ đồ Phao-lô dạy Hội Thánh cần có thái độ và hành động nào? Bạn cần làm gì khi có sự bất khiết về tình dục trong bạn?

Việc có một tín hữu sống loạn luân đến mức ăn nằm với vợ kế của cha mình tại Hội Thánh nơi Sứ đồ Phao-lô thai nghén và thành lập đã làm ông ngạc nhiên và đau lòng. Tuy nhiên, điều làm cho ông ngạc nhiên hơn cả là thái độ thản nhiên, không hề đau buồn, thậm chí còn “lên mình kiêu ngạo” của tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô đối với người phạm tội đó (câu 2). “Buồn rầu” là từ dùng trong lúc than khóc người chết, thể hiện sự đau đớn xót xa trong nỗi buồn riêng tư của một người. Thay vì buồn, than khóc khi anh em mình phạm tội trọng, tín hữu tại Cô-rinh-tô “vẫn kiêu hãnh” (câu 2 BHĐ). Phải chăng họ tự hào vì mình có tinh thần “phóng khoáng” trong quan điểm tình dục, mình “tôn trọng sự khác biệt” trong cách sống, vì mình “bao dung” khi cho rằng “đó là chuyện của người khác”, giống như cách người ta cũng thường nghĩ ngày nay!

Để giúp Hội Thánh Cô-rinh-tô hiểu được mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của thái độ dễ dãi, thờ ơ như vậy, Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh men để minh họa. “Một chút men làm cho cả đống bột dậy lên” (câu 6), tội lỗi của một người có tính lây lan ra nhiều người trong Hội Thánh. Cụm từ “men gian ác độc dữ” ở câu 8 được đưa ra đối lập với “bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật”. Men cũ là lối suy nghĩ, cách sống, cách hành xử của con người lúc chưa được cứu, và nó cần được “làm sạch”. Đời sống mới, cách hành xử mới được ví như “bánh không men” (câu 7-8).

Vậy Hội Thánh cần có thái độ nào với tội tà dâm nghiêm trọng đã được Kinh Thánh quy định rõ ràng như thế? Cần “buồn rầu”, hết sức khuyên bảo, nếu họ vẫn không ăn năn, cần loại trừ người đó ra khỏi Hội Thánh bằng cách “người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan”. Tội lỗi công khai rõ ràng của một người nếu không được kỷ luật nghiêm khắc, không sớm thì muộn sẽ lây lan trong Hội Thánh. Tuy nhiên, cần kỷ luật với thái độ “buồn rầu”, và cầu nguyện cho anh em mình để “linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu” (câu 5).

Xin Chúa cho chúng ta quyết tâm loại bỏ men cũ nào vẫn còn trong đời sống chúng ta. Nếu có sự bất khiết về tình dục nào đang xâm nhập trong suy nghĩ và hành vi của chúng ta, xin Chúa cho nhờ ơn Chúa làm sạch để nếp sống chúng ta luôn sáng Danh Chúa trong vòng Hội Thánh và cộng đồng những người chưa biết Chúa.

Bạn đang là “bánh có men” hay “không men” trong phương diện nếp sống đạo đức?

Lạy Chúa, xin giúp con không dễ dãi và thỏa hiệp với tội lỗi của mình và của những người thân yêu, nhưng dùng thái độ buồn rầu và hành động cứng rắn với tinh thần cầu nguyện để giúp chính con và anh chị em con tỉnh ngộ, ăn năn và được phục hồi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 20

Thứ 6: Đọc Kinh Thánh - Ế-sai đoạn 10📷 NỀN TÀI CHÁNH & SỰ PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH:- Xin Chúa ban ơn trên công việc làm ăn c...
28/05/2026

Thứ 6: Đọc Kinh Thánh - Ế-sai đoạn 10

📷 NỀN TÀI CHÁNH & SỰ PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH:

- Xin Chúa ban ơn trên công việc làm ăn của con cái Chúa được thịnh vượng, may mắn. Và giúp con dân Chúa dâng hiến 1/10 một cách trung tín.

- Xin Chúa tiếp trợ cho ngân quỹ Truyền giáo, xây dựng, tương trợ.

- Lớp Trường Chúa nhật, Giáo lý Báp-tem, lớp học KT tại Thị trấn Củ Chi, Trung Lập Thượng, Tân An Hội.

- Tân Tín hữu: Việc thăm viếng, chăm sóc, dạy đạo cho các Tân tín hữu tin Chúa để được lớn lên trong Chúa.

- Việc thăm viếng, chăm sóc các bạn thanh niên sắc tộc đang học tập và làm việc tại địa bàn Củ Chi. Xin Chúa giữ các bạn khỏi những cám dỗ, có sức khỏe, nơi ăn, chốn ở, việc làm, việc học tập.

- Vấn đề hôn nhân tình cảm của các bạn thanh niên trong HT không đi ra ngoài ý Chúa, không kết thân với người ngoại.

- Các anh em công nhân ở các tỉnh đến Củ Chi làm việc, sinh sống. Chúa ban cho anh chị em trung tín nhóm lại, chỗ ở, công việc làm ổn định.

Ngày 29/5/2026: TRÁNH PHẠM TỘI TÀ DÂM

I Cô-rinh-tô 5:1-8

1 Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. 2 Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! 3 Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), 4 nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó 5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa-tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.
6 Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 7 Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. 8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề nghiêm trọng nào đang xảy ra trong đời sống của một số tín hữu tại Cô-rinh-tô? Vì sao tội này cần phải “phó cho quỷ Sa-tan”? Lời Chúa hôm nay cáo trách và nhắc nhở bạn điều gì?

Một vấn đề nghiêm trọng khác xảy ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là tội tà dâm. Trường hợp cụ thể ở đây là có người lấy vợ kế của cha mình (câu 1). Lấy vợ kế của cha không chỉ là một tội nghiêm trọng về phương diện đạo đức, mà xét cả phương diện luân lý, tiêu chuẩn xã hội thông thường cũng không thể chấp nhận được. Đây là điều luật pháp Chúa rõ ràng đã nghiêm cấm (Lê-vi Ký 18:8). Khi nói rằng “dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy”, Sứ đồ Phao-lô đã rất ngạc nhiên và hết sức đau lòng vì tội nghiêm trọng như vậy lại xảy ra trong Hội Thánh, và vì tội đó làm ô Danh Chúa. Từ “tuyên án” mà Sứ đồ Phao-lô sử dụng cho thấy đây thật sự là một tội trọng (câu 4). Và kỷ luật người phạm tội loạn luân đáng phải nhận là bị “phó cho quỷ Sa-tan”, mang nghĩa dứt phép thông công, với mục đích giúp người phạm tội ăn năn hầu cho “linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu” (câu 5).

Nhiều lúc chúng ta cho rằng tội lỗi này không liên hệ gì đến chúng ta vì chúng ta không bao giờ có suy nghĩ loạn luân đến như vậy. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhớ Lời Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 5:28 rằng, “hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi”. Theo tiêu chuẩn của Chúa, sự dâm dục nằm trong ý nghĩ và ham muốn trong lòng chứ không chỉ là hành động. Vì thế, chúng ta đã sống bất khiết không kém khi lướt điện thoại và nấn ná ở những hình ảnh gợi dục, ngấu nghiến những tiểu thuyết ngôn tình, xem những phim ảnh đồi trụy để bản thân đắm chìm và suy nghĩ đến nó.

Thật không dễ đi theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa khi đang sống trong thời đại với quan điểm tự do tình dục là cấp tiến, hiện đại, còn quan điểm của Kinh Thánh thì bị cho là lỗi thời. Nếu không tỉnh táo, chúng ta cũng sẽ cho rằng những tội tà dâm quan hệ trước hôn nhân, đồng tính luyến ái là bình thường với lý do “miễn sao yêu nhau và tự nguyện là được”, như người ngoại vẫn thường biện minh.

Nhận thức rằng, trước khi tin Chúa, nhiều người đã từng dùng thân thể mình cho những thú vui tội lỗi, Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Rô-ma “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh” thông qua việc biến đổi tâm trí, bằng việc cẩn thận với những gì chúng ta thu nạp vào trong đầu mình. Nếu có sự bất khiết nào trong suy nghĩ, trong đời sống tình dục của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta có thái độ dứt khoát từ bỏ.

Mỗi ngày, bạn nuôi dưỡng tâm trí mình bằng Lời Chúa hay bằng mạng xã hội?

Lạy Chúa, xin giúp con đổi mới tâm trí mỗi ngày bằng cách lấp đầy tâm trí bằng Lời Chúa và những điều thánh khiết, đẹp đẽ trong Chúa. Xin giúp con sống thánh khiết cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 19

Thứ 5: Đọc Kinh Thánh: Ê-sai đoạn 09📷 CÁC BAN NGÀNH TRONG HỘI THÁNH:- Ban Trị sự, Chấp sự: Xin Chúa ban ơn, xức dầu trên...
27/05/2026

Thứ 5: Đọc Kinh Thánh: Ê-sai đoạn 09

📷 CÁC BAN NGÀNH TRONG HỘI THÁNH:
- Ban Trị sự, Chấp sự: Xin Chúa ban ơn, xức dầu trên 8 Chấp sự trung tín và gương mẫu trong các công tác, trách nhiệm được Chúa, HT giao phó và hiệp một với tôi tớ Chúa.
- Ban Trung-Tráng niên: Xin Chúa ban cho sinh hoạt đầy ơn và mạnh mẽ.
- Ban Phụ nữ: Xin Chúa giúp quý cô trung tín nhóm lại, gương mẫu cho gia đình và con cái.
- Ban Thanh Thiếu niên: Sinh hoạt mạnh mẽ, hiệp nhất, năng nổ tham gia công việc Chúa.
- Ban thăm viếng chăm sóc: Kêu gọi thành viên mới tham gia ban thăm viếng.
- Ban Truyền giáo: Trung tín chứng đạo, phát sách, chăm sóc Tân tín hữu, gặt hái được nhiều kết quả.
- Ban Cơ đốc giáo dục: Các GV có ơn trong sự hướng dẫn, các học viên trung tín và có lòng yêu mến và khao khát lời Chúa.
- Ban âm nhạc, kỹ thuật: Tận tâm, chu đáo có trách nhiệm trong công tác

Ngày 28/5/2026: LỜI KHẨN CẦU TRÊN GIƯỜNG BỆNH

Thi Thiên 6:1-10

1 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi,
Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,
2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn;
Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.
3 Đức Giê-hô-va ôi! linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi;
Còn Ngài, cho đến chừng nào?
4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi;
Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.
5 Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;
Nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?
6 Tôi mỏn sức vì than thở,
Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi,
Dầm nó với nước mắt.
7 Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm,
Làng lệt vì cớ cừu địch tôi.
8 Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy;
Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.
9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta.
Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.
10 Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm;
Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mắc cỡ.

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mỏn; Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ôi! Linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi” (câu 2-3a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang có những nan đề và nhu cầu nào? Trong hoàn cảnh cận kề sự chết, ông đã làm gì để giải quyết nan đề? Bạn học được gì từ lời khẩn nguyện của Vua Đa-vít?

Vua Đa-vít đang chịu khốn khổ trăm bề. Ông đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đau đớn, kiệt quệ, xương cốt rã rời, mắt hoen mờ,… Về tinh thần, ông cảm thấy mòn mỏi, buồn thảm, nước mắt tuôn dầm dề, được ông ví von như “trôi giường” mỗi đêm, vì sự đau đớn do bệnh tật gây nên và sự đe dọa của kẻ thù nghịch vây hãm. Cảm giác như sự chết đang đến gần nhưng Chúa vẫn yên lặng trước những lời kêu cứu khẩn thiết của ông. Linh hồn ông bối rối quá đỗi vì tội lỗi trong quá khứ của ông đang bày ra. Phải chăng những bất hạnh ông đang phải đối diện là hậu quả của tội lỗi ông đã gây ra?

Vua Đa-vít nhận biết Chúa công bình đoán phạt đúng người đúng tội. Nếu Chúa xử đúng theo tội trạng của mỗi người, ai có thể đứng nổi trước cơn thạnh nộ của Ngài? Dù vậy, ông tin rằng Chúa đầy lòng thương xót, ông chỉ cầu xin Ngài nương tay cho thân phận thấp hèn, tội lỗi và ươn yếu của mình: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi, chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng” (câu 1). Chúa là Đấng công chính phán xét tội lỗi, Đấng chữa lành về thể xác, phục hồi tâm linh và giải cứu ông khỏi sự truy sát của kẻ thù.

Trong hoàn cảnh cận kề với sự chết, Vua Đa-vít không trông cậy vào một thần nào hay một người nào khác. Dựa vào lòng nhân từ của Chúa, ông kiên nhẫn, khóc lóc, kêu xin và chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Ông xin được sống để tiếp tục tưởng nhớ Chúa và cảm tạ Ngài (câu 5). Cuối Thi Thiên thứ 6, ông được Chúa an ủi vì Ngài đã nghe và đáp lời khẩn cầu của ông. Chúa sẽ giải cứu ông và làm cho kẻ thù ông phải hổ thẹn.

Trong cơn bệnh hoạn và sự truy đuổi của kẻ thù, Vua Đa-vít đã đến với Chúa bằng con người thật của mình, không che đậy nỗi lo sợ bị phán xét, sự yếu đuối cả thể xác, tâm hồn và tâm linh. Ưu điểm của ông là tin cậy và bám chặt vào lòng nhân từ rất lớn của Chúa. Ông mạnh dạn cầu xin Chúa nương tay trong sự đoán xét, chữa lành bệnh tật và giải cứu ông khỏi tay kẻ thù. Ông đã tin và kinh nghiệm sự thương xót và giải cứu của Chúa nhân từ. Những lời khẩn nguyện của Vua Đa-vít chính là những bài học cho chúng ta khi chúng ta gặp nan đề trong cuộc sống.

Kinh nghiệm đau khổ, bối rối tột cùng của bạn là gì và bạn đã phản ứng ra sao?

Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa là Đấng công chính và đầy lòng nhân từ. Ngài không đối với con theo tội lỗi con nhưng lấy lòng nhân từ rất lớn cứu con qua dòng huyết của Chúa Giê-xu. Xin Cha chữa lành những bệnh tật trong con, giúp con vượt qua áp lực cuộc sống và phục hồi những mối liên hệ đổ vỡ của con đối với Chúa và với người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 18

Thứ 4: Đọc Kinh Thánh: Ê-sai đoạn 08📷 CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH.- Các cấp lãnh đạo đất nước từ ...
26/05/2026

Thứ 4: Đọc Kinh Thánh: Ê-sai đoạn 08

📷 CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH.

- Các cấp lãnh đạo đất nước từ trung ương đến địa phương có sự khôn ngoan, có sự chính trực và kính sợ Chúa để cai trị đất nước.

- Sự phát triển ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

- Cầu nguyện cho việc thành lập, ổn định và phát triển các Chi hội, Hội nhánh và điểm nhóm.

- Các chương trình Truyền giảng trong và ngoài nhà thờ.

- Những nơi còn gặp khó khăn trong sự thờ phượng.

Ngày 27/5/2026: SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA ĐẸP LÒNG

Sáng Thế Ký 8:20-22

20 Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. 21 Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. 22 Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.

“Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi rời khỏi tàu, ông Nô-ê đã làm việc gì trước nhất? Chúa đã đáp lại việc làm ấy như thế nào? Chúng ta học được bài học gì qua sự việc này?

Với hầu hết mọi người, sau một hành trình dài sẽ là lúc dọn dẹp, ổn định, và nghỉ ngơi. Nhưng ông Nô-ê đã có một hành động rất đẹp lòng Chúa. Ngay sau khi rời khỏi tàu, “Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ” (câu 20). Hành động thờ phượng này bày tỏ tấm lòng đầu phục, tận hiến và biết ơn sâu sắc của ông Nô-ê đối với Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu ông khỏi cơn đoán phạt bởi ân sủng và lòng thương xót Ngài. Của lễ thiêu tượng trưng cho sự hiến dâng trọn vẹn, nơi toàn bộ con sinh tế đều được dâng lên Chúa, không giữ lại điều gì cho mình. Và đó cũng chính là tấm lòng của ông Nô-ê đối với Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh ghi lại rằng, “Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm” (câu 21), nghĩa là Ngài vui lòng đón nhận của lễ do ông Nô-ê dâng lên. Dù thấy rõ bản chất của loài người vẫn là xấu nhưng Chúa hứa rằng: “Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như Ta đã làm” (câu 21b). Chúa cũng hứa Ngài sẽ gìn giữ chu kỳ của sự sống trên đất với những mùa khác nhau, bảo đảm sự sống được tiếp diễn bền vững (câu 22). Đây chính là giao ước Chúa thiết lập không chỉ với ông Nô-ê mà còn với cả cõi tạo vật của Ngài. Giao ước này không phải vì loài người xứng đáng, nhưng vì ân sủng của Chúa và chương trình tốt đẹp của Ngài.

Mỗi chúng ta ngày nay cần nhớ rằng, bởi lòng thương xót Chúa mà sự sống của chúng ta được bảo toàn và tiếp diễn, dù chúng ta biết rõ mình không hề xứng đáng. Chúa vẫn đang bày tỏ ơn lành của Ngài với chúng ta mỗi ngày khi Ngài nhậm lời cầu nguyện, giải cứu chúng ta khỏi những hiểm nguy, và điều quý giá hơn hết chính là Ngài giải cứu chúng ta khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Vậy thì đáp ứng đúng đắn duy nhất của chúng ta với Chúa chính là hết lòng thờ phượng Ngài. Hãy để cuộc đời mỗi Cơ Đốc nhân như một đền thờ dâng lên những của lễ đẹp lòng Chúa. Bởi Chúa đã thương xót chúng ta, “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Hôm nay, bạn sẽ dâng lên Chúa của lễ có mùi hương nào để bày tỏ lòng tận hiến thờ phượng Ngài?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì bởi ân sủng và lòng thương xót của Ngài mà sự sống được bảo tồn và tiếp diễn trên đất này, bao gồm cả sự sống của chính mình con. Con biết rằng tất cả điều này là bởi ơn ban chứ không phải vì con xứng đáng. Vì vậy xin Chúa giúp con sống mỗi ngày với lòng biết ơn, và dùng cuộc đời con như đền thờ dâng lên Chúa của lễ có mùi hương đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 17

Address

369B Quốc Lộ 22, ấp Mũi Côn Đại, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 04:30 - 21:00
Tuesday 04:30 - 21:00
Wednesday 04:30 - 21:00
Thursday 04:30 - 21:00
Friday 04:30 - 21:00
Saturday 04:30 - 21:00
Sunday 05:00 - 21:00

Telephone

+84989775404

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Củ Chi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share