04/09/2026
💐Thân tặng quý tín hữu Chi hội Phú Lâm💐
📚Bài Dưỡng Linh tuần 06/ 9/ 2026
CHÚA ĐANG LẮNG NGHE
Thi Thiên 5:3
“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.”
Vào ngày trước khi Mục sư Billy Graham được phỏng vấn trên chương trình The Today Show năm 1982, vị giám đốc đối ngoại của ông là Larry Ross đề nghị có một phòng riêng cho Mục sư Graham cầu nguyện trước buổi phỏng vấn. Nhưng khi Mục sư đến phòng thu, vị trợ lý của Mục sư thông báo với Ross rằng Mục sư Graham không cần phòng đó. Vị trợ lý nói: “Mục sư Graham đã bắt đầu cầu nguyện từ khi thức dậy, cầu nguyện khi đang ăn sáng, cầu nguyện trong xe trên đường đến đây, và chắc chắn ông sẽ cầu nguyện trong lúc phỏng vấn.” Sau này, Ross nói rằng: “Tôi đã học được bài học lớn khi còn trẻ.”
Cầu nguyện không phải là một sự kiện, mà là cách sống trong mối liên hệ với Chúa. Mối quan hệ thân mật này được phát triển khi con cái Chúa xem sự cầu nguyện là lối sống. Tác giả Thi Thiên khích lệ chúng ta bắt đầu mỗi ngày bằng việc trò chuyện với Chúa (Thi 5:3); tương giao với Chúa cả ngày (55:17); và khi đối diện với lời buộc tội và vu khống, hãy cầu nguyện (109:4). Chúng ta xây dựng sự cầu nguyện thành một lối sống bởi vì chúng ta khao khát được ở với Chúa (42:1-4; 84:1-2; 130:5-6).
Cầu nguyện là cách chúng ta nối kết với Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh sống. Chúa luôn lắng nghe. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài bất cứ khi nào trong ngày. - Marvin Williams
-Trích Lời Sống Hằng Ngày-
Đâu là cản trở lớn nhất với bạn để phát triển đời sống cầu nguyện?
Đâu là những thay đổi mà bạn nghĩ Chúa muốn thực hiện trong tấm lòng bạn để bạn có thể xem sự cầu nguyện là một lối sống?
Khi bạn cầu nguyện, Chúa không chỉ nghe lời bạn nói mà Ngài còn nghe tiếng lòng của bạn.