05/05/2026
CẦU NGUYỆN THEO LỜI CHÚA
“LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU TIÊN - LÀ TÔN CAO CHA.”
“Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh;” (Ma-thi-ơ 6:9)
Có những lúc Tôi cầu nguyện mà vừa mở miệng ra đã cầu xin ngay.“Chúa ơi, con cần…Chúa ơi, xin Ngài hỗ trợ…” Đúng vậy. Nhưng có nhiều lúc Tôi chú trọng vào nhu cầu của bản thân, mà bỏ quên Đấng mình đang trò chuyện là ai.
Chúa Giê-xu chỉ dạy một cách rõ ràng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh…” Không khởi đầu bằng vấn đề. Mà khởi đầu từ Cha.
Tôi phải thành thật, đã có lúc mình cầu nguyện như thể đang gửi yêu cầu. Nói xong rồi > đứng dậy. Trong nội tâm vẫn đè nặng. Đến một ngày, Tôi dừng lại. Không yêu cầu gì cả. Chỉ cần nói: “Cha ơi…” Và từ đó Tôi bắt đầu nói về Ngài. Ngài là Thánh thiện. Ngài là Đấng trung thành. Ngài chưa bao giờ từ bỏ mình.
Nói một lúc, bỗng nhiên lòng mình dịu lại. Tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. Khi mình tôn vinh Cha lên trước, thì những nan đề của mình, tự động trở nên nhẹ nhàng hơn. Không phải do nó không còn nữa. Mà vì mình đang hướng mắt về Đấng cao hơn năn đề. “Danh Cha được tôn thánh…” Câu này không phải là câu nói suông.
Đây là trung tâm của lời cầu nguyện. Nghĩa là: “Lạy Chúa, trước khi con cầu xin điều gì cho bản thân, xin cho cuộc sống con không làm ô danh Ngài.” Nghe có vẻ “nặng” nhưng thực sự rất chân thật. Tôi đã cầu xin Chúa mở cửa, nhưng lối sống của mình lại khép kín danh Ngài. Tôi đã cầu xin Chúa ban phước, nhưng tâm hồn mình lại không phản ánh Ngài. Và vào thời điểm ấy, Tôi nhận ra: cầu nguyện không chỉ là xin những điều đúng, mà là đặt Danh Chúa đúng vị trí. Có những lúc mình chỉ cần khẩn cầu như vậy: “Lạy Cha, hôm nay… xin cho Danh Cha tỏa sáng trong cuộc sống con.” Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nếu mà thực sự sống theo điều đó, thì suốt cả ngày mình sẽ thay đổi.
Cách mình trò chuyện - Cách mà mình phản ứng - Cách thức mình xử lý áp lực. Tất cả đều xoay quanh một vấn đề: Danh Cha có được vinh danh hay không?
Tôi không chắc bạn đang mang gì đến với Chúa ngày hôm nay. Có thể là gánh nặng. Có thể là ng những áp lực. Có thể là một lời cầu nguyện chưa được hồi đáp từ lâu. Nhưng Tôi muốn mời bạn thử một điều nhỏ… Đừng bắt đầu bằng "xin" Cha, hãy bắt đầu từ những điều cơ bản.
Hạ mình xuống > Trò chuyện với Ngài. Nhắc nhở bản thân về sự hiện diện của Ngài. Tôi tin rằng, khi mình thực sự tôn kính Cha, lời cầu nguyện của mình sẽ bắt đầu đi đúng con đường.
Không phải vì bạn nói tốt hơn. Bởi vì bạn đã chọn đúng trung tâm.“Khởi đầu việc cầu nguyện bằng cách tôn vinh Cha.”
Không phải là lễ nghi - Không phải là công thức > Mà là trở về chính mối quan hệ. Cha và Con. Và từ đó, mọi lời khẩn cầu bắt đầu trở nên quan trọng.