Giáo xứ Phú Hạnh - MỘT TÌNH YÊU

Giáo xứ Phú Hạnh - MỘT TÌNH YÊU GIỜ LỄ:
- Ngày thường: 05h - 17h30
- Chúa nhật: Sáng 5h - 7h (lễ thiếu nhi)
Chiều 15h30 - 17h - 18h30

✨ THÁNH LỄ TRUYỀN TIN ✨Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, gia đình giáo xứ Phú Hạnh quy tụ tham dự thánh lễ truyền ...
21/04/2026

✨ THÁNH LỄ TRUYỀN TIN ✨

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, gia đình giáo xứ Phú Hạnh quy tụ tham dự thánh lễ truyền tin, tưởng niệm khởi điểm mầu nhiệm Nhập Thể khi Ngôi Lời trở nên người để cứu độ nhân loại. Đây trước hết là lời “Xin Vâng” của Đức Kitô Đấng đến để thực thi thánh ý Chúa Cha và mở ra con đường cứu độ cho mỗi chúng ta.

Lễ Truyền Tin trước hết hướng về Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể, khi Con Thiên Chúa bước vào trần gian để khởi đầu công trình cứu độ. Đây cũng là nền tảng liên kết với lễ Giáng Sinh, vì Truyền Tin chính là khởi đầu của việc Ngôi Lời làm người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm “lời xin vâng” trong chương trình cứu độ, nhưng trên hết là lời “Xin Vâng” của chính Đức Kitô. Thư Do Thái diễn tả: “Này con đến để thực thi ý Ngài.” Chính sự vâng phục này có trước mọi lời đáp trả của con người và là nền tảng cho toàn bộ công trình cứu độ.

Nơi Đức Kitô, sự khiêm nhường đạt đến tột đỉnh: Ngài vốn là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ, mang lấy thân phận con người, sống như người trần thế và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Chính “lời Xin Vâng” này trở thành nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Từ đó, chúng ta nhận ra bài học cốt lõi là đức khiêm nhường: âm thầm thực thi ý Chúa, tín thác để Ngài làm chủ cuộc đời, và can đảm từ bỏ mình để bước vào con đường hy sinh. Trong đời sống hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần “Xin Vâng” ấy:
✨Xin vâng khi gặp thử thách, thay vì than trách.
✨Xin vâng khi phải hy sinh, thay vì tìm sự dễ dãi.
✨Xin vâng trong những bổn phận nhỏ bé, âm thầm mỗi ngày.

Ước gì trong ngày lễ Truyền Tin, mỗi người biết học nơi Đức Kitô bài học khiêm nhường đích thực: sống vâng phục và thực thi ý Chúa trong chính hoàn cảnh của mình. Để rồi, qua cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa tiếp tục hiện diện và hoạt động giữa thế giới hôm nay.
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

BẾ MẠC VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT“Hành trình trở về với Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương ...
14/04/2026

BẾ MẠC VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

“Hành trình trở về với Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót”

Sau những ngày sốt sắng sống trong bầu khí cầu nguyện và tín thác, Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Phú Hạnh đã khép lại bằng Thánh lễ bế mạc và tạ ơn đầy trang nghiêm và sốt mến.

Đây không chỉ là điểm kết thúc nhưng là dấu ấn của một hành trình trở về nơi mỗi người chúng ta được chạm đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Từ cạnh sườn bị đâm thâu trên thập giá, Máu và Nước tuôn trào, khai mở nguồn ơn cứu độ đời đời cho nhân loại.

Trong suốt Tuần Cửu Nhật, mỗi người được mời cầu nguyện đặc biệt, mà thông qua đó chúng ta cảm thấy mình có phần may mắn hơn vì đã biết về Chúa và có cơ hội được sống trong đại dương bao la của Lòng Chúa Thương Xót.

Nguyện xin cho những ân sủng đã lãnh nhận trong những ngày qua tiếp tục sinh hoa trái trong đời sống mỗi người. Để rồi, từ chính trải nghiệm được xót thương, chúng ta biết trở nên khí cụ mang lòng thương xót của Chúa đến với tha nhân trong từng việc nhỏ bé hằng ngày.

LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA ❤️
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

CÙNG NHÌN LẠI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ: HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU TỰ HIẾNTrong bầu khí trầm lắng và linh thiêng của tối th...
07/04/2026

CÙNG NHÌN LẠI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ: HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU TỰ HIẾN

Trong bầu khí trầm lắng và linh thiêng của tối thứ Sáu Tuần Thánh, gia đình Giáo xứ Phú Hạnh đã cùng hiệp thông, lặng lẽ bước đi qua 14 chặng Đàng Thánh Giá. Giữa không gian trang nghiêm ấy, chúng ta cùng nhìn lại hành trình thương khó của Chúa Giêsu Kitô một hành trình đi từ những bản án bất công, những lằn roi đau đớn cho đến đỉnh đồi Golgotha tự hiến.

Hành trình này không đơn thuần là một nghi thức tưởng niệm quá khứ, mà chính là lời mời gọi sống động cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa không chỉ vác Thập giá một mình; Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy trở thành những "Môn đệ thừa sai".

Làm một môn đệ thừa sai không phải là làm những điều lớn lao, mà là biết cùng bước chân với nhau, biết mang ánh sáng và niềm hy vọng của Đức Kitô vào những góc khuất của khổ đau, những nhọc nhằn trong cuộc sống thường nhật. Mỗi chặng đường chúng ta vừa đi qua là một bài học về sự can trường, về tình yêu thương và sự hy sinh mà Chúa muốn chúng ta viết tiếp trong chính gia đình, xóm đạo và môi trường làm việc của mình.

Nguyện xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình Giáo xứ chúng con luôn giữ vững ngọn lửa Tin - Cậy - Mến. Để khi bước ra khỏi thánh đường, mỗi chúng ta thực sự trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, sẵn sàng dấn thân và mang bình an đến cho mọi người trên con đường thừa sai mỗi ngày.
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

✨CANH THỨC VƯỢT QUA - THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH ✨Đêm Vọng Phục Sinh là đêm thánh thiêng nhất, khi từ bóng tối của đau khổ,...
06/04/2026

✨CANH THỨC VƯỢT QUA - THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH ✨

Đêm Vọng Phục Sinh là đêm thánh thiêng nhất, khi từ bóng tối của đau khổ, ánh sáng dần bừng lên. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu không ở lại trong ngôi mộ, nhưng đã sống lại vinh quang. Ánh sáng từ cây nến Phục Sinh nhắc chúng ta rằng: dù đêm tối có dài đến đâu, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn mạnh hơn, và tình yêu của Ngài không bao giờ bị dập tắt.

Khi các phụ nữ ra mộ, các thiên thần đã hỏi các bà: “Tại sao các bà lại tìm Người sống giữa những kẻ chết?” Câu hỏi ấy đem đến cho chúng ta rất nhiều cảm nghiệm . Nhiều khi, chúng ta để mình ở quá lâu trong những điều chóng qua: những giận hờn, ích kỷ, lười nhác,… để rồi chúng ta không thể nhận ra bên cạnh mình luôn có sự đồng hành sống động của Chúa Kito tình yêu. Có lúc chúng ta nghĩ rằng mình không thay đổi được, không thể tốt hơn, và cứ “ở lại” trong những điều chưa tốt đó. Nhưng Chúa không ở trong những “ngôi mộ” ấy Chúa đã sống và đang sống giữa chúng ta, và Ngài đồng hành cùng chúng ta trong hành trình bước ra khỏi những điều xấu, để sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Đối với mỗi người trong gia đình Giáo xứ, “bước ra khỏi ngôi mộ” không phải là điều gì xa vời, mà chính là những việc rất cụ thể trong đời sống hằng ngày: biết yêu thương và quan tâm nhau hơn, biết cảm thông và tha thứ, biết sống trách nhiệm và quảng đại với mọi người xung quanh. Chính những điều giản dị ấy giúp ánh sáng Phục Sinh lan tỏa trong từng gia đình và trong toàn thể cộng đoàn.

Trong đêm thánh này, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đừng ngại thay đổi, đừng ở lại trong “bóng tối” của những thói quen chưa tốt, nhưng hãy can đảm bước theo ánh sáng của Ngài.

Xin cho mỗi người trong gia đình Giáo xứ trở nên những “ánh sáng nhỏ” sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ để mang niềm vui Phục Sinh đến cho mọi người xung quanh. ✨
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

KHAI MẠC VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT "Hành trình trở vẻ với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thư...
04/04/2026

KHAI MẠC VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

"Hành trình trở vẻ với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót"

Bắt đầu từ 3g00 chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, tại giáo xứ Phú Hạnh bắt đầu tuần cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Một hành trình trở về dành cho tất cả chúng ta - là con cái của Thiên Chúa, cùng đến để chiêm ngưỡng tình yêu của Đấng bị đâm thâu trên thập giá. Và từ trong nguồn Máu và Nước được chảy ra đã khởi sinh một sự cứu độ vĩnh cửu.

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa là cơ hội để mỗi người lặng lại, nhìn vào chính mình, và mở lòng đón nhận tình yêu không điều kiện từ Thiên Chúa. Không ai quá tội lỗi để bị từ chối. Không ai quá yếu đuối để bị bỏ rơi.

Ước gì mỗi người chúng ta, trong Tuần Cửu Nhật này, biết dành thời gian ở lại với Chúa, kín múc nguồn suối tình yêu vô biên, để rồi chính chúng ta cũng trở thành dấu chỉ của lòng thương xót giữa đời thường.

LẠY CHÚA GIÊSU CON TÍN THÁC VÀO CHÚA ❤️

------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔTrong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội được mời gọi ...
04/04/2026

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội được mời gọi cùng bước vào hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Người bị bắt, bị đánh đòn và cuối cùng bị đem đi đóng đinh vào thập giá bởi những người đã từng theo Người. Đối mặt với sự phản bội, cực đoan của thời bấy giờ, Chúa Giêsu vẫn đáp trả lại bằng tình yêu thương, không trách tội bất cứ ai.

Qua cuộc thương khó này, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên công chính hơn qua từng việc làm. Mỗi khi chúng ta phạm tội, xúc phạm, ghen ghét hoặc thậm chí sử dụng bạo lực với những người xung quanh, là chính chúng ta cũng đang đóng đinh Chúa vào thập giá. Nếu chúng ta có thể bớt đi những cử chỉ tiêu cực ấy, chắc chắn rằng chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Để qua đó chúng ta có thể yêu thương nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người biết bỏ đi những điều xấu và cùng vác thập giá với Chúa Giêsu không chỉ trong những ngày cuối cùng của Tuần Thánh, mà hãy cùng đi với Người trong cả cuộc đời mỗi người chúng ta.
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

✝️ THỨ BẢY TUẦN THÁNH 04/04/2026 ✝️ 🙏 Cộng đoàn thinh lặng viếng Chúa và hôn chân Chúa cho đến 17g00. ❣️ 15g00: Giờ Kinh...
04/04/2026

✝️ THỨ BẢY TUẦN THÁNH 04/04/2026 ✝️

🙏 Cộng đoàn thinh lặng viếng Chúa và hôn chân Chúa cho đến 17g00.

❣️ 15g00: Giờ Kinh Lòng Thương Xót
👉 Kính mời cộng đoàn sắp xếp tham dự.

🌿THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY🌿” Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đế...
03/04/2026

🌿THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY🌿

” Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)

Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Ngài đã yêu thương thế gian này đến cùng, yêu đến cùng trong tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu mà Ngài đã yêu chúng ta đến thời khắc cuối cùng, yêu cho đến khi chết và không những thế đó còn là tình yêu yêu đến tột cùng tột đỉnh là một tình yêu tuyệt hảo, một tình yêu yêu cả kẻ thù và chết cho chính kẻ thù của mình, một tình yêu cho đi bất chấp cho dù người yêu mình là ai đi chăng nữa.

Chúa Giêsu là Thầy mà Ngài đã không ngại ngần hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ, đó chính là cử chỉ yêu thương, cử chỉ của một tình yêu không bờ bến, Ngài dạy chúng ta biết phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài dạy chúng ta phải biết khiêm nhường phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con biết yêu thương nhau để qua đó chúng con biết được rằng Chúa yêu chúng con và đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng con.
Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu hướng dẫn mỗi người chúng con sống theo những gì Chúa dạy.
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

02/04/2026
02/04/2026

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY
TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2026

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em theo dõi thông tin và tham dự đông đủ.

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC GIÊSU KITÔTrong bầu khí linh thiêng của những ngày chuẩn bị bước vào Tam Nhật Thánh, gia đình ...
01/04/2026

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC GIÊSU KITÔ

Trong bầu khí linh thiêng của những ngày chuẩn bị bước vào Tam Nhật Thánh, gia đình Giáo xứ Phú Hạnh đã cùng nhau quy tụ, hiệp lòng chiêm ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu. Đây không chỉ là một việc đạo đức quen thuộc, nhưng là hành trình đức tin sâu xa, đưa mỗi người tiến gần hơn vào mầu nhiệm Tình Yêu tự hiến nơi Thiên Chúa bày tỏ trọn vẹn lòng thương xót dành cho nhân loại.

NGÀY ĐẦU TIÊN - 5 chặng đầu tiên: KHỞI ĐẦU CỦA TÌNH YÊU HIẾN TẾ
Từ vườn Cây Dầu đến những đòn roi tàn nhẫn và mão g*i nhục nhã, Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó trong sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha. Nơi đó, Người mang lấy nỗi sợ hãi rất con người, nhưng đã chiến thắng bằng lời thưa: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.” (Mt 26,39)
Chiêm ngắm những chặng đầu, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa: ta có thực sự tín thác, hay vẫn còn khép kín trong ý riêng? Những roi đòn Chúa chịu không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là hậu quả của tội lỗi chúng ta. Tình yêu của Chúa không dừng lại ở lời nói, nhưng trở nên cụ thể trong từng giọt máu đổ ra vì ơn cứu độ.

NGÀY THỨ HAI - 5 chặng tiếp theo: CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ CỦA NHÂN LOẠI
Khi vác thập giá tiến lên đồi Canvê, Chúa Giêsu không đi một mình, nhưng kéo theo cả nhân loại cùng bước vào hành trình cứu độ. Những lần Chúa ngã xuống, cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ, hay sự trợ giúp của ông Simon, tất cả đều phản chiếu hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu.
Thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn đến sự sống. Vì thế, những đau khổ, thử thách trong đời sống không còn vô nghĩa, nhưng trở thành cơ hội để kết hiệp với Chúa Kitô. Khi biết đón nhận và dâng lên, thập giá đời ta trở nên phương thế thanh luyện và sinh ơn cứu độ cho chính mình và tha nhân.

NGÀY THỨ BA - 5 chặng cuối cùng: TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG VÀ MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ
Đỉnh cao của cuộc thương khó là khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trút hơi thở cuối cùng trên thập giá và được mai táng trong mồ đá. Trong giây phút tưởng chừng như thất bại ấy, lại chính là lúc chương trình cứu độ được hoàn tất. Lời Chúa phán: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30) không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu của một giao ước mới giao ước được ký kết bằng chính Máu của Con Thiên Chúa.

Chiêm ngắm những chặng cuối, lòng người lắng đọng trong sự thinh lặng thánh. Đó là thinh lặng của chiêm niệm, của sám hối, và của niềm hy vọng. Vì theo chân lý đức tin, sau thập giá là phục sinh, sau đau khổ là vinh quang. Cái chết không còn là tận cùng, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống đời đời cho những ai tin.

Ba ngày ngắm 15 sự thương khó đã khép lại, nhưng lại mở ra một hành trình mới trong tâm hồn mỗi người. Đây là lời mời gọi sống sâu sắc hơn mầu nhiệm Vượt Qua: cùng chết với Chúa Kitô cho con người cũ, để được sống lại trong con người mới.

Ước gì mỗi thành viên trong gia đình giáo xứ Phú Hạnh biết mang theo những cảm nghiệm thiêng liêng này vào Tam Nhật Thánh sống tinh thần hiệp thông, yêu thương và hy sinh. Để khi cử hành cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa, ta không chỉ tưởng niệm, nhưng thực sự tham dự, để được biến đổi và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

🌿 ĐÊM TĨNH NGUYỆN MÙA CHAY 🌿CHỦ ĐỀ: LẮNG NGHE TIẾNG NÓI HOÀ BÌNHGiữa nhịp sống vội vã và những xao động của lòng người, ...
31/03/2026

🌿 ĐÊM TĨNH NGUYỆN MÙA CHAY 🌿

CHỦ ĐỀ: LẮNG NGHE TIẾNG NÓI HOÀ BÌNH

Giữa nhịp sống vội vã và những xao động của lòng người, có khi nào ta dừng lại… để lắng nghe? Không phải những âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng là tiếng nói rất khẽ nơi sâu thẳm tâm hồn nơi Thiên Chúa vẫn không ngừng gọi mời.

Đêm tĩnh nguyện Mùa Chay là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi người chúng ta trở về với chính mình, đặt lại trái tim trong sự hiện diện yêu thương của Chúa, và lắng nghe tiếng Ngài tiếng nói của bình an, tha thứ và hy vọng.
✨ Trong thinh lặng, ta nhận ra mình nhỏ bé nhưng được yêu thương vô cùng.
✨ Trong cầu nguyện, ta học biết buông bỏ những nặng nề và đón nhận ơn chữa lành.
✨ Trong ánh sáng đức tin, ta tìm lại con đường của yêu thương và hiệp nhất.

Ước gì sau đêm tĩnh nguyện trở thành một cuộc gặp gỡ sâu xa giữa ta với Chúa, để từ đó, mỗi người trở nên khí cụ mang bình an đến cho gia đình, giáo xứ và thế giới.
🕊️ Hãy đến… và để Chúa nói với bạn.
🕊️ Hãy lắng nghe… để trái tim được biến đổi.
🕊️ Hãy ra đi… mang theo tiếng nói của hòa bình.
--------------------------------------------
💒Giáo xứ Phú Hạnh - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
⛪️Địa chỉ: 121 Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu
💌Mọi thắc mắc xin để lại qua tin nhắn ❤️

Address

121 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Phú Hạnh - MỘT TÌNH YÊU posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share