Chùa Phước Nguyên Nhà Bè

Chùa Phước Nguyên Nhà Bè CHÙA PHƯỚC NGUYÊN - Địa Chỉ::2534/6, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện

30/12/2023

Biết người khác là thông minh, biết mình là trí tuệ

28/12/2023

Muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay ( Kinh Nhân quả )

26/12/2023

Đức Phật chỉ dạy tức giận (sân) là một trong tam độc của tâm, trong Y học Sân có thể gây ra các bệnh tim mạch, đái tháo đường

22/12/2023

Tăng cường hạnh phúc sẽ tăng sức khỏe như: nuôi dưỡng lòng biết ơn, thực hành việc làm tử tế, chia sẻ điều tốt đẹp với người khác

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Giáng sinh 2023 tại Tòa Tổng Giám mụcHòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trự...
21/12/2023

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Giáng sinh 2023 tại Tòa Tổng Giám mục

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng phái đoàn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực đã đến Tòa Tổng Giám mục TP.HCM chúc mừng nhân mùa Giáng sinh 2023.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/ Báo Giác Ngộ

17/12/2023

Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất, cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống có Ý NGHĨA, và biết dùng những lời nói THIỆN

Phật dạy trong kinh Hoa nghiêm, là từ Bồ-tát thân đi đến Như Lai thân và đến đỉnh cao nhất là Trí thân thì không còn thâ...
16/12/2023

Phật dạy trong kinh Hoa nghiêm, là từ Bồ-tát thân đi đến Như Lai thân và đến đỉnh cao nhất là Trí thân thì không còn thân tứ đại hữu hạn mà người tu Nhị thừa tưởng lầm là hết, vì người sống với Thức, kẹt Thức, nên họ nghĩ Thức hết là mình hết, nghĩ như vậy là đoạn kiến. Thật vậy, Phật nói Thức không hết, nhưng Thức chuyển thành trí, đắc đạo, vào cửa Không thì bốn Thức của mình chuyển thành tứ trí gọi là Trí thân.

Baogiacngo

MAY MẮN HIỂU ĐƯỢC NGHIỆP Một trong những điều hay lẽ phải đó là giáo lý về Nghiệp. Có thể nói, nhờ hiểu được giáo lý về ...
13/12/2023

MAY MẮN HIỂU ĐƯỢC NGHIỆP

Một trong những điều hay lẽ phải đó là giáo lý về Nghiệp. Có thể nói, nhờ hiểu được giáo lý về Nghiệp mà ta sống có ý thức hơn và cuộc đời ta nhờ đó mà cũng có ý nghĩa hơn, giá trị hơn.

Nhờ hiểu được nghiệp mà tôi biết rằng cuộc sống của mình không chỉ có đời này mà còn có đời trước và đời sau. Tôi không oán trách với những bất hạnh mà mình đang chịu đựng cũng như không ganh tỵ với thành công của người khác; vì tôi biết rằng đó đều là kết quả của những gì đã gieo từ trước. Việc mà tôi cần làm bây giờ là làm tốt công việc ở hiện tại một cách tích cực nhất và không quên hướng đến điều tốt đẹp ở tương lai. Vì biết rằng mình còn kiếp sau cho nên mình không thể hành xử chỉ để đạt mục tiêu hiện tại. Tôi có thể bằng cách này hay cách khác lường gạt người để thu lợi cho mình, hoặc ăn miếng trả miếng để không bị coi là yếu hèn hay ngu dại. Nhưng tôi không làm như vậy, vì tôi biết rằng đó chỉ là kết quả trước mắt. Thỏa mãn với lợi ích trước mắt hay cảm giác nhất thời có khi lại là nguyên nhân của đau khổ sau này. Vì suy nghĩ như thế nên tôi đã bình thản đi qua những khó khăn trong cuộc đời với đôi mắt luôn hướng về tương lai tươi sáng.

https://giacngo.vn/may-man-hieu-duoc-nghiep-post46789.html

Năm sự trói buộc trong tâmTham ái đối với năm dục (tiền bạc, sắc dục, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ) và năm trần cảnh (sắc,...
13/12/2023

Năm sự trói buộc trong tâm

Tham ái đối với năm dục (tiền bạc, sắc dục, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ) và năm trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) là những trói buộc lớn

Người tu cần sống với hạnh muốn ít và biết đủ để không tìm cầu, tùy duyên với những gì đang có cho thảnh thơi. Không vướng mắc, biết đủ thì tự đủ, biết an thì tự an, được vậy mới có thể chuyên cần tĩnh tọa.

Để nhất tâm, không tạp loạn thì cần tránh duyên, tránh được chừng nào hay chừng nấy. Nếu phải tụ họp hay hội hè thì cần nhiếp tâm chánh niệm. Xong việc thì buông vì chẳng có gì đáng để ưu tư hay vướng mắc. Những ai chuyên cần tĩnh tọa thì dễ dàng nhận ra dư âm loạn động của hội họp, nó thực sự chướng ngại thiền định, phải mất một thời gian tâm tư mới lắng đọng.

Quảng Tánh/Báo Giác Ngộ

11/12/2023

Chuyển nghiệp là nỗ lực phát huy tuệ giác, xóa dần vô minh, nhận rõ sự thật, xả ly bớt tham ái, chấp thủ, ngũ dục, ngũ trần.

10/12/2023

Mặt xấu mà tâm tốt, mặt dữ mà tâm hiền thành ra vẫn “đẹp” và luôn được mọi người yêu thương, thân thiện.

09/12/2023

Bất cứ Ai có Phật trong tâm, điều được bảo vệ khỏi 4 nỗi sợ, Sợ sinh, già, bệnh, chết
🙏🙏🙏

Address

2534/6, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Phước Nguyên Nhà Bè posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Phước Nguyên Nhà Bè:

Share