22/09/2025
CHÚA JESUS NHIỀU LẦN PHÁN DẠY: HÃY THA THỨ.(đọc thêm Ma-thi-ơ18:21-22)
“Lạy Cha xin tha cho họ!” - Lời tuyên bố được nhắc lại hôm nay.
Giữa tang lễ với hơn ba trăm ngàn người tham dự tại Arizona hôm nay, không ai ngờ rằng lời làm chấn động nhất lại đến từ Erika Kirk, người vợ mất chồng. Trước di ảnh của Charlie Kirk, giữa biển nước mắt và nỗi phẫn uất của đám đông, Erika đã thốt ra những lời tha thứ cho chính Tyler Robinson, kẻ đã cướp đi mạng sống của chồng mình. Trong khoảnh khắc ấy, cả bầu không khí như lắng đọng. Nỗi đau không biến mất, mất mát không thể bù đắp, nhưng từ tấm lòng tan vỡ ấy đã toát ra một sức mạnh khác thường: sức mạnh của sự tha thứ.
Viện dẫn nguồn tha thứ của Erika Kirk
Hơn 2000 năm trước đây, trên thập tự giá, giữa đau đớn tột cùng về thể xác lẫn nỗi nhục nhã bị phản bội và sỉ nhục, Chúa Giê-xu đã cất lên một lời nói khiến cả nhân loại phải lặng người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Đó không chỉ là một lời cầu nguyện, mà là minh chứng tuyệt đẹp về lòng tha thứ. Ngay cả khi bị đẩy đến tận cùng của khổ đau, Chúa vẫn chọn yêu thương và tha thứ. Hơn 2000 năm sau, lời tha thứ của Chúa Giê-xu vẫn chạm đến lòng nhiều người và trở thành sức mạnh cho họ, cho Erika để tha thứ cho người khác. Cô đã không chọn hận thù mà chọn tha thứ, không phải vì yếu đuối, nhưng vì đã được Chúa tha thứ trước.
Mahatma Gandhi tửng nói: “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” - “Người yếu đuối không bao giờ tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của người mạnh mẽ.” Chính trong khoảnh khắc tang thương ấy, Erika đã chứng minh sức mạnh đó, biến mất mát thành lời chứng hùng hồn cho lòng bao dung.
Hãy tha thứ - vì oán hận cũng giống như uống thuốc độc rồi mong kẻ thù của mình chết” (Nelson Mandea). Hãy nhận Chúa của nguồn tha thứ để bạn có thể tha thứ cho người khác. Tha thứ không xóa tội lỗi, nhưng giải phóng trái tim bạn. Hãy để tình yêu và lòng bao dung là di sản bạn trao lại cho người thân và làm ích lợi cho chính tâm hồn mình.
Fb Thanh Thao