07/07/2026
[RECAP #3- CHÚA TRONG TIM CON]
"Lửa đêm nay tan nhưng Lửa Thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời..."
❤️🩹Khi đứng trước những thử thách của cuộc sống, xin cho con biết noi gương Thánh Maria Goretti, luôn sống trong sạch, mạnh mẽ và biết yêu thương, tha thứ bằng cả trái tim.
❤️Khi cảm thấy mình quá nhỏ bé hay những việc mình làm chẳng đáng là bao, xin cho con biết sống như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, luôn đặt trọn niềm tin nơi Chúa và làm mọi việc, dù rất nhỏ, bằng một tình yêu thật lớn.
💕Khi cuộc sống chỉ toàn những điều bình dị mỗi ngày, xin cho con biết sống thánh thiện như Thánh Đaminh Savio, luôn chọn điều tốt, sống vui tươi và trung thành với Chúa trong từng việc nhỏ.
❤️🔥Và giữa một thế giới đầy cám dỗ, xin cho con biết sử dụng những hồng ân Chúa ban như Thánh Carlo Acutis, để lan tỏa Tin Mừng, đưa nhiều người đến gần Chúa và luôn lấy Thánh Thể làm trung tâm của đời mình.
⛺Đêm lửa trại khép lại, nhưng hành trình đức tin vẫn còn cháy sáng. Trong bầu khí lặng thinh, mỗi Trại sinh có dịp nhìn lại chính mình để nhận ra rằng Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành trên con đường phía trước.
------------------------------
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Bình Sơn:
💒 3012 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông, TP.HCM
🕗 Thánh Lễ và Sinh Hoạt: 7h - 10h, Chúa Nhật hàng tuần.