15/01/2026
VIẾT CHO AI CHƯA MỘT LẦN PHÓNG SINH!
Tôi dám chắc mỗi người vô tình hay hữu duyên đọc được bài viết này đều đang vật lộn với những bão táp cuộc đời, người lo bươn chải kiếm sống, người vật vã sau mỗi cuộc chia ly, người đối diện với nỗi đau bệnh tật, hay đơn giản là đang mải miết gặm nhấm những nỗi buồn triền miên không thấy có điểm dừng. Tại sao chúng ta không thử một lần làm điều gì đó để thấy mình có ý nghĩa với cuộc đời?
Tôi chọn Phóng Sinh.
Người ta hay nói hai chữ CẦU NGUYỆN. Tức là khi CẦU xin Thần Phật giúp đỡ tôi NGUYỆN sẽ làm gì. Vốn dĩ con người là lòng tham nên người ta có CẦU và chẳng mấy ai NGUYỆN. Tất nhiên Nhân Quả chẳng cho không ai điều gì và bạn giống như đang làm việc gì đó vô nghĩa vậy.
Phóng sinh bản chất là sự giải thoát, cứu lấy những sinh mạng vô tội khi chúng đang cất tiếng kêu yếu ớt, tuyệt vọng trước khi biết mình sắp bị giết hại.
Tôi thường ra chợ tìm lấy bất cứ loài vật nào mình có thể giải thoát, chẳng tính đếm số lượng, càng chẳng mong điều gì tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời mình. Chọn một con cá hay vài con lươn, tôi nhanh chóng mang đến ao hồ gần nhất để thả. Bản thân tôi chẳng giỏi cúng bái, chỉ nghĩ sao cho con vật mình cứu, nhanh chóng được tự do, ấy là mừng. Nhìn chú cá bơi ra xa rồi quay lại, bơi chầm chậm về phía tôi như muốn cảm ơn, lòng tôi vui mừng đến bất tận, thực sự đó là hạnh phúc tôi chẳng thể nào diễn tả được, nhưng tôi mong rằng, một ngày nào đó, khi có biến cố nào xảy ra, mình cũng vô tư như chú cá đó, bình an bơi giữa dòng nước và thở phào vì giông bão đã qua rồi.
Tâm nguyện duy nhất của tôi khi viết ra những dòng này là mong sao có thể góp được một phần nhỏ bé trong việc khơi dậy lòng từ bi sẵn có nơi tất cả mọi người, khiến cho ai ai cũng thực hành việc phóng sinh, giúp cho loài vật có được một cuộc sống an lành, không bị giết hại.
MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát;
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh;
3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn;
4. Con cháu đông đúc, đời đời Hưng thạnh nối dõi không ngừng;
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện;
6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh gặp nhiều thuận lợi
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ;
8. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não;
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏