24/08/2026
Cuối thánh lễ kết thúc sứ vụ của mình tại Giáo xứ Khiết Tâm, cha phó Phêrô Mai Quốc Anh đã có đôi lời tâm tình gửi đến toàn thể cộng đoàn giáo xứ:
"Kính thưa quý ông bà anh chị em! Bốn năm – một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để con và cộng đoàn chúng ta có với nhau biết bao kỷ niệm, niềm vui, những hy sinh và cả những phút giây cùng nhau vượt qua thử thách.
Hôm nay, khi nói lời chia tay, lòng con có nhiều tâm tình. Con tạ ơn Chúa vì trong bốn năm qua, Chúa đã cho con được sống, phục vụ và đồng hành với Giáo xứ. Con biết rằng, những gì con đã làm được còn rất nhỏ bé, và chắc chắn cũng có những thiếu sót, những điều con chưa làm được như lòng mọi người mong muốn.
Con xin cộng đoàn đừng nhớ đến những thiếu sót, những lời nói hay cách hành xử không tốt – không hay của con. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho con, để trên chặng đường sắp tới, con luôn trung thành với Chúa và quảng đại phục vụ Hội Thánh nơi cộng đoàn mới.
Con cũng xin mỗi người mang theo trong lòng những điều tốt đẹp chúng ta đã có với nhau. Dù từ nay không còn cùng nhau mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn hiệp nhất với nhau trong Chúa, nhất là nơi bàn tiệc Thánh Thể và trong lời cầu nguyện.
Con xin chân thành cảm ơn Ban Hành Giáo, các đoàn thể, các giới, quý ân nhân, và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã yêu thương, cộng tác và nâng đỡ con trong suốt bốn năm qua.
Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Khiết Tâm chúng ta, xin cho cộng đoàn luôn hiệp nhất, yêu thương và sống tinh thần của những người môn đệ truyền giáo. Con ra đi, nhưng tình cảm và những kỷ niệm của 4 năm nơi đây sẽ luôn là một phần rất đẹp trong hành trình mục vụ của Con.
Tạm biệt cộng đoàn và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con. Con luôn nhớ và thương cộng đoàn chúng ta. Con xin hết."
Cộng đoàn chúng con xin cảm tạ Cha Phó Phêrô đã dành trọn 4 năm thanh xuân để yêu thương và phục vụ giáo xứ; nguyện chúc Cha luôn mạnh khỏe, bình an và mãi là người mục tử nhân lành của Chúa trên hành trình ơn gọi của mình.