Tâm Linh Cùng An

Tâm Linh Cùng An Tâm phụng sự hướng về các Đấng. Tâm An vạn sự An . Những gì xuất phát từ Tâm, tất cả đều được ghi nhận.

Năm nay của bạn là lá bài nào trong tarot. Hãy lấy ngày sinh + tháng sinh + 2026. Vd 1+2+8+2+2+6 = 21 -> The World khép ...
20/05/2026

Năm nay của bạn là lá bài nào trong tarot. Hãy lấy ngày sinh + tháng sinh + 2026. Vd 1+2+8+2+2+6 = 21 -> The World khép lại một vòng đời cũ để bước sang tầng mới. An sẽ coi năm nay bạn có thông điệp gì nha . Cmt cho An nhoa .

Cho An xin 1 nút share để page được sống động trở lại ạ 😍😍😍

“Sau gần 2 năm tạm dừng nhận xem tử vi…An đã thật sự sẵn sàng quay lại rồi 🌷Vẫn là An của ngày trước thôi…vẫn xem bằng c...
20/05/2026

“Sau gần 2 năm tạm dừng nhận xem tử vi…
An đã thật sự sẵn sàng quay lại rồi 🌷

Vẫn là An của ngày trước thôi…
vẫn xem bằng cái tâm, vẫn thích ngồi nghe người ta kể hết những điều chưa biết nói cùng ai.

Nhưng có lẽ…
sau rất nhiều va chạm, rất nhiều bài học và những lần tự đi qua bóng tối của chính mình,
An quay lại với một phiên bản sâu hơn, vững hơn và nhìn mọi thứ rõ hơn trước rất nhiều.

An không hứa sẽ nói những điều hoa mỹ để làm mọi người vui lòng.
Nhưng An sẽ cố gắng giúp bạn hiểu:
đâu là vận, đâu là nghiệp, đâu là bài học…
và đâu là con đường phù hợp nhất để mình bước tiếp nhẹ lòng hơn.

Cảm ơn những anh chị vẫn còn nhớ và chờ An suốt thời gian qua 🤍
Lần trở lại này… An xin phép đồng hành lại cùng mọi người, bằng tất cả sự chân thành của mình.”

✨ Nhận xem lại từ hôm nay
Inbox để An sắp lịch trước nha.

Được cùng ÔB GT đồng hành, lắng nghe và sẻ chia, với An đó không chỉ là công việc - đó là Phúc Biết ơn vạn lần cùng ngàn...
13/05/2026

Được cùng ÔB GT đồng hành, lắng nghe và sẻ chia, với An đó không chỉ là công việc - đó là Phúc

Biết ơn vạn lần cùng ngàn lời cám ơn đến ÔB GT và các Đấng 🙏🏻

Có những linh hồn… sau khi rời khỏi thân xác, không phải ai cũng biết đường về.Có người đi rất nhẹ…Nhưng cũng có người c...
08/05/2026

Có những linh hồn… sau khi rời khỏi thân xác, không phải ai cũng biết đường về.

Có người đi rất nhẹ…
Nhưng cũng có người cứ đứng mãi ở một khoảng lặng nào đó—
giữa ký ức và thực tại, giữa thương nhớ và dang dở…
Không phải họ không muốn về…
mà là họ không biết đường, không ai gọi, không ai dẫn lối.

Hôm nay, mình lại được đồng hành cùng một gia đình—
để đón một người thân trở về.

Không phải là phép màu gì lớn lao…
chỉ là một chút thành tâm, một chút kết nối…
để một linh hồn không còn lạc lõng,
để một mái nhà được trọn vẹn hơn.

Mỗi câu chuyện mình đi qua…
đều rất quen—vì đó là tình thân.
Nhưng cũng rất riêng—vì không ai giống ai trong nỗi nhớ và cách họ rời đi.

Làm công việc này, mình không dám nhận là giúp được điều gì to tát…
chỉ biết là luôn làm bằng cái tâm thật sự.

Vì mình tin…
người ở lại cần được an lòng,
còn người đã đi… cũng cần một con đường để quay về.

Biết ơn vì được tin tưởng.
Biết ơn vì được làm cầu nối—dù rất nhỏ—giữa hai thế giới đầy yêu thương.

Hôm nay An mới biết thêm… ở Nhật có những vị thần vẫn lặng lẽ giữ gìn tài lộc, mùa màng và cả công việc của con người – ...
04/05/2026

Hôm nay An mới biết thêm… ở Nhật có những vị thần vẫn lặng lẽ giữ gìn tài lộc, mùa màng và cả công việc của con người – một đất nước mang trong mình chiều sâu lịch sử rất “chiến”, nhưng lại dịu dàng theo cách riêng.

Ở Việt Nam, những mâm cúng của An quen thuộc là 10–11 giờ sáng. Vậy mà khi qua Nhật, mọi thứ như xoay một nhịp khác… từ ban ngày chuyển sang ban đêm. Không phải lạ lẫm, mà là một cảm giác rất yên – như thể mình đang học cách hòa vào một dòng chảy khác, nhẹ hơn, chậm hơn.

Và cũng lạ thật… giữa một nơi xa lạ, những con người chưa từng quen biết lại mang đến cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Có những điều không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận thôi là đủ. ✨

Biết ơn vì điều đó thật tuyệt vời với An ❤️

Em An có 1 cặp ông Tỳ Hưu như hình,  bằng đá ngọc hoàng long đẹp xĩu , nhưng do cái móng chân của 2 ông bị vân đá hơi nứ...
30/04/2026

Em An có 1 cặp ông Tỳ Hưu như hình, bằng đá ngọc hoàng long đẹp xĩu , nhưng do cái móng chân của 2 ông bị vân đá hơi nứt nhẹ nên là em An sẽ xin gieo duyên lại cho anh chị gia chủ đủ duyên đón 2 ông nha .. phí thỉnh 980k ạ 😍😍😍

Trước khi về với gia chủ em An sẽ thỉnh chiết linh 2 ông về cho gia chủ nha 😍

Có những mối duyên không cần ồn ào, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện… nhưng lại đủ sâu để mình nhớ mãi.An luôn tin rằng, mỗi cuộc...
29/04/2026

Có những mối duyên không cần ồn ào, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện… nhưng lại đủ sâu để mình nhớ mãi.

An luôn tin rằng, mỗi cuộc gặp gỡ trong đời này đều không phải là ngẫu nhiên. Đặc biệt là những cuộc gặp gỡ mang theo năng lượng tâm linh – đó là sự sắp đặt rất tinh tế từ Gia Tiên, từ cội nguồn, từ những điều vô hình nhưng đầy yêu thương phía sau.

An biết ơn…
Biết ơn Gia Tiên của khách đã mở đường, đã gieo một cái duyên thật lành để An và khách có thể gặp nhau ở kiếp này.Giữa vô vàn người, lại chọn đúng nhau – không sớm, không muộn – đủ thời điểm, đủ niềm tin.

Được đồng hành cùng khách trong hành trình an vị, đón Gia Tiên về một cách chỉnh chu, trọn vẹn… với An không chỉ là công việc. Đó là một cái duyên rất đẹp, rất thiêng.Là khi mình được chạm vào sự biết ơn, được góp một phần nhỏ để kết nối lại sợi dây giữa con cháu và cội nguồn.

Mỗi một không gian được an vị, không chỉ là sắp đặt bàn thờ…Mà là sắp lại sự bình an trong lòng.
Là mở ra một dòng chảy năng lượng ấm áp, có gốc, có rễ, có nơi để quay về.

An luôn làm mọi thứ bằng sự tôn trọng, sự cẩn trọng và trên hết là lòng biết ơn.
Vì An hiểu… mình chỉ là người được chọn để đi cùng trong một đoạn của hành trình này.

Cảm ơn Gia Tiên đã tin tưởng.
Cảm ơn khách đã mở lòng.
Và cảm ơn cái duyên đã đủ sâu để chúng ta tìm thấy nhau 🌿

Có những thứ… không phải vì nó không tốt. Mà vì nó chưa được chăm sóc đúng cáchGiống như năng lượng của mỗi người tụi mì...
28/04/2026

Có những thứ… không phải vì nó không tốt. Mà vì nó chưa được chăm sóc đúng cách

Giống như năng lượng của mỗi người tụi mình vậy.

Có khi bạn đã cố gắng rất nhiều,nhưng tiền vẫn chưa tới,công việc vẫn chưa “bật”,mọi thứ cứ lưng chừng…

Không phải bạn kém.Chỉ là năng lượng của bạn đang bị tắc ở đâu đó.

Và điều An nhận ra sau thời gian làm việc với đá là:
👉 Khi bạn “chỉnh lại” năng lượng đúng,mọi thứ tự nhiên bắt đầu dịch chuyển.

Một chiếc vòng đá không chỉ là để đeo cho đẹp.
Nó là thứ:

* giúp bạn ổn định lại bên trong
* hút về những điều phù hợp hơn
* và quan trọng nhất… là mở lại dòng chảy tài lộc đang bị nghẽn

Không phải ai đeo đá cũng cảm nhận được ngay,nhưng người đúng năng lượng…sẽ biết nó “gọi” mình.

Tháng này, mình chọn làm một đợt nhỏ —dành cho những ai đang cảm thấy:“mình có thể tốt hơn, nhưng chưa biết cách mở ra”

An không bán đại trà.Mỗi vòng mình chọn theo năng lượng phù hợp với từng người

Nếu bạn đọc tới đây và thấy có gì đó “chạm”…
cứ nhắn An một chữ “DUYÊN”

Cùng An uống 1 ly matcha để An xem năng lượng cho bạn qua những lá bài Tarot và cùng chọn 1 chiếc vòng đá thuộc về bạn nha 😘 - IB An liền tay ☺️

Bùa yêu và các loại bùa ngãi được vận hành như thế nào có bao giờ bạn biết ..🙂.. Bản chất của các loại bù là sự cưỡng ép...
27/04/2026

Bùa yêu và các loại bùa ngãi được vận hành như thế nào có bao giờ bạn biết ..🙂..

Bản chất của các loại bù là sự cưỡng ép , khắc chế , áp đặt và điều khiển đối phương ., bùa không xuất phát từ năng lượng yêu thương nó xuất phát bằng sự khống chế . Về cơ bản nó được tạo ra từ các mật mã / thần chú / câu kinh và các buổi lễ từ các thầy pháp

Ngải và chú là loại nguy hiểm nhất , được sử dụng từ các thế lực phần âm, hoặc các loại ngãi được nuôi bằng máu và khí huyết ,năng lượng tiêu cực

Các loại bùa hoạt động dựa trên khe hở trong tâm trí, và linh hồn của con người

Cái giá của sự cưỡng cầu chính là nghiệp quả

Với người bỏ bùa thì bạn đang vay mượn cái không thuộc về mình , khoản nợ này sẽ trả bằng cả tương lai của bạn . Khi bùa hết năng lượng hết hiệu nghiệm thì tất nhiên 1 cuộc sống “ bình yên “ sẽ là điều sa sỉ với bạn ..

Với người bị hại thần sắc sẽ sa sút,cơ thể héo mòn vì bị rút cạn năng lượng , họ sống như 1 cái xác không hồn và mất đi sự minh mẫn vốn có

Trong phong thuỷ hay tâm linh , cái gốc vẫn là “ tâm sinh tướng “ . Đức năng thắng số . Sức mạnh để có điều mình muốn sở hữu không phải là bằng việc thỉnh bùa thỉnh thế lực đen tối mà bản thân mình không thể nhìn thấy và kiểm chứng ., mà chính là bằng tần số năng lượng của bạn

Khi tâm bạn an, lòng bạn thiện , tự nhiên bạn sẽ phát ra 1 loại năng lượng hạnh phúc , công việc hanh thông , cuộc sống dù có sống gió nhưng bạn hiểu và đi qua nó 1 cách bình an nhất trong tâm mình

Đừng bao giờ vì 1 chút ích kỷ mà dùng mật mã tâm linh để xiền xích hay trả đũa 1 linh hồn khác , bởi cái giá phải trả nó lại là 1 kiếp người

Mỗi khi có trường hợp bùa ngãi An luôn giúp hoá giải chứ không lấy âm binh trấn âm binh.. vì An hiểu phàm là người sống không đủ lâu để trấn 1 loại năng lượng tồn tại cả trăm năm ..

“Âm binh – không phải ai dùng cũng gánh nổi.”Nói về âm binh, nhiều người vẫn nghĩ đơn giản:có binh là có lực, có lực là ...
11/04/2026

“Âm binh – không phải ai dùng cũng gánh nổi.”

Nói về âm binh, nhiều người vẫn nghĩ đơn giản:
có binh là có lực, có lực là làm gì cũng nhanh… cũng mạnh.

Nhưng ít ai nói cho bạn nghe phần phía sau…

Cái gì thuộc về cõi âm – đều vận hành theo luật nhân quả.Không phải bạn gọi là họ tới…không phải bạn sai khiến là họ làm mãi không điều kiện.

Mỗi một “lệnh” bạn đưa ra…
mỗi một việc bạn nhờ làm…
đều là một sự trao đổi

Không có gì là miễn phí trong cõi này.
Chỉ là trả sớm hay trả muộn thôi.

Có những người ban đầu dùng thấy rất “linh”…
công việc trôi, tiền về, mọi thứ thuận.

Nhưng sau đó…
• tâm bắt đầu bất an
• giấc ngủ không còn yên
• cuộc sống tự nhiên đảo chiều
• hoặc nhẹ hơn là mọi thứ “tụt dốc không lý do”

Vì sao?

Vì khi bạn dùng một lực mà không đủ phúc để gánh,
thì cái bạn mượn…sẽ quay lại đòi đúng phần của nó mà có khi còn nhiều hơn

Âm binh không phải là thứ để bạn gọi tới chơi, không vui thì thu binh , không dễ vậy đâu, An biết rất nhiều thầy pháp đến lúc cuối đời phải gánh 1 quả nghiệp mà quá sức với mình lúc đó chết cũng sợ mà sống cũng không yên . Trẻ còn năng lượng còn điều khiển nổi bởi binh pháp,lúc ở tuổi ngũ tuần rồi năng lượng cũng không đủ mà thu hồi bình đâu,mà ai làm việc với thầy Pháp rồi cũng sẽ ít nhiều được binh gia ghé thăm đó nhen …

An chia sẻ thêm 1 chút về pháp và cúng 1 chút nhen

“Thầy pháp và thầy cúng – nghe giống nhau nhưng không phải một.”

Nhiều người hay gom chung…nhưng thật ra 2 hướng này khác nhau từ gốc luôn.

🔹 Thầy cúng là gì?

👉 Là người kết nối – làm lễ – truyền đạt lời khấn
• Làm các lễ như: khai trương, cúng gia tiên, nhập trạch, cầu an…
• Đứng vai trò “người đại diện” để nói lời với thần linh, tổ tiên
• Làm việc dựa trên: nghi lễ – văn khấn – phong tục , được dẫn dắt bới các Thầy

👉 Hiểu đơn giản:
Thầy cúng là người “đứng giữa để kết nối”
chứ không điều khiển hay sai khiến lực nào hết.

🔹 Thầy pháp là gì?

👉 Là người có pháp – có luyện – có “lực” để can thiệp
• Làm các việc như: trừ tà, yểm, giải bùa, điều binh…
• Có thể sử dụng các lực vô hình (như âm binh) để làm việc
• Làm việc dựa trên: pháp môn – tu luyện – khả năng điều khiển

👉 Hiểu đơn giản:
Thầy pháp là người “tác động – can thiệp trực tiếp”
chứ không chỉ đứng ra làm lễ.

Không phải cứ thầy pháp là cao hơn thầy cúng.
Cũng không phải cứ có “lực” là tốt.

👉 Người đi đúng – tâm sạch – làm bằng phúc
thì dù là thầy cúng… vẫn rất mạnh.

👉 Còn người dùng “lực” mà tâm không vững…
thì sớm muộn cũng bị chính cái đó quay lại.

“Không phải ai có ‘pháp’ cũng nên dùng.
Và không phải cái gì ‘mạnh’ cũng là cái nên chọn.”

Có những vong linh lang thang, không nơi nương tựa…được dẫn dắt, được nghe kinh, được nương nhờ cửa Phật, cửa Thánh…thì họ cũng đang đi trên một con đường để chuyển hóa, để nhẹ nghiệp.

Nhưng nếu dùng họ sai cách, sai tâm…thì chính người dùng cũng sẽ gánh lại cái quả đó.

An đi trên hành trình tâm linh này, An chọn cách đi chậm…không nuôi, không luyện, không ép bất cứ thứ gì trái tự nhiên.
Cái gì đến từ duyên – thì giữ bằng đức bằng phúc
Cái gì không thuộc về mình – giữ cũng không bền.

Nên nếu ai hỏi An có làm việc với “âm binh” không…
thì câu trả lời của An luôn là:

👉 An chọn làm việc bằng phúc – bằng duyên – bằng sự kết nối đúng , và được các Thầy chỉ dẫn
Chứ không phải bằng sự điều khiển.

Bạn nghĩ sao về “âm binh”?
Là đáng sợ… hay chỉ là một góc nhìn mà mình chưa hiểu rõ?

Comment cho An biết suy nghĩ của bạn nha ✨

Address

Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84343214514

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Linh Cùng An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tâm Linh Cùng An:

Share