22/10/2023
📖 TIN MỪNG KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 📖
“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22, 15-21)
✨ Một sự nghiệp phát triển, một lối sống xa hoa, những chiếc xe sang trọng, ăn trong những nhà hàng đắt tiền... Xã hội loài người dần có nhiều thay đổi theo hướng tích cực trong hầu hết mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh xã hội phát triển, cuộc sống con người ngày càng được mở ra với nhiều hy vọng, nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi mỗi người trong chúng ta phải tập trung vào chỉ một mình Chúa Giêsu là căn nguyên mọi điều thiện hảo mà chúng ta thấy nơi mình và nơi người khác. Chỉ bằng ân sủng của Ngài, chúng ta có thể suy nghĩ, nói năng và hành động giống như Ngài trong mọi sự và giúp người khác cũng trở nên giống như vậy.
🌾 Chúa luôn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế của Ngài. Chúng ta không thể mong chờ một cuộc sống không có đau khổ và cay đắng khi Chúa Giêsu đã chọn để cứu chúng ta qua đau khổ bằng tình yêu. Chúng ta không thể mong đợi tất cả mọi người đều yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có đủ khả năng để bày tỏ tình yêu thương ấy với những người anh chị em xung quanh mình. Việc nhìn vào Chúa Giêsu như là mẫu mực duy nhất giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài thúc bách chúng ta trở nên giống Ngài hơn, khiến chúng ta thoát ra khỏi chính mình và hướng về Ngài, để rồi từ đó chúng ta trở nên tràn đầy hy vọng rằng mình có thể thực sự nên giống Chúa hơn.
🌟 Vào ngày lễ Khánh nhật Truyền giáo hôm nay, chúng ta được mời gọi để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô trong và qua bất kỳ trạng thái nào của cuộc sống mà trong đó chúng ta tìm thấy chính mình. Đối với một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chỉ yêu mến Ngài mà thôi thì chưa đủ mà còn phải có sự cố gắng trong việc nhận ra và chu toàn những bổn phận phát xuất từ tình yêu. Chúng ta hãy góp phần giúp cho những ai chưa nhận biết Chúa cũng trở nên giống Đức Kitô hơn theo bất kỳ cách nào mà chúng ta có thể: suy nghĩ, lời nói, hành động, lời cầu nguyện, hy sinh,… Đó cũng chính là bổn phận của chúng ta trong chuyến hành trình trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu 💗