22/05/2026
“Thanh xuân của tụi mình… là 12 năm cùng lớn lên dưới mái nhà Xứ đoàn Stanislao Kostka, GX. Hiển Linh 🤍
Từ những ngày còn bé xíu học thuộc kinh đầu tiên, đến những buổi sinh hoạt ngày Chúa nhật, những lần cắm trại, diễn nguyện, đi bác ái hay cùng nhau phục vụ trong Thánh lễ… tất cả đã trở thành một phần tuổi trẻ thật đẹp.
12 năm không chỉ là quãng thời gian học giáo lý, mà còn là hành trình trưởng thành trong đức tin, trong tình bạn và trong chính con người của mình. Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao kỷ niệm — có tiếng cười, có áp lực, có những lần giận hờn vu vơ, nhưng sau cùng vẫn là một gia đình💒
Rồi sau này, mỗi người sẽ bước tiếp trên một hành trình mới: người đi học xa, người bắt đầu công việc riêng, người theo đuổi những ước mơ khác nhau…
Nhưng mong rằng dù ở đâu, tụi mình vẫn giữ trong tim một góc thật đẹp dành cho Xứ đoàn, cho tuổi trẻ năm ấy và nhất là luôn giữ vững đức tin mình đã được nuôi dưỡng suốt những năm tháng qua ✨
Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một thanh xuân thật đáng nhớ.
“Mái nhà Hiệp 2 - Xứ đoàn Stanislao Kostka - GX. Hiển Linh - Hẹn nhau vào ngày Tuyên hứa 24/5/2026 nhé” 🤍