02/08/2026
Lạy Chúa
Đọc Tin Mừng hôm nay, con thấy thương Chúa nhiều lắm. Chúa vừa nghe tin ông Gio-an Tẩy Giả qua đời. Chắc lòng Chúa cũng buồn và muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy bao người đang chờ mình, Chúa lại bước đến. Chúa không từ chối, không để họ quay về thất vọng. Chúa nhìn họ bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Con chợt nghĩ, nhiều lần trong cuộc sống, con chỉ lo cho cảm xúc của mình. Khi mệt, con dễ khép lòng. Khi buồn, con chỉ muốn ở một mình. Còn Chúa, giữa nỗi buồn của chính mình, Chúa vẫn nghĩ đến người khác trước.
Con cũng giống các môn đệ. Trước bao điều cần làm, con chỉ thấy mình có quá ít. Con thấy mình không đủ khả năng, không đủ giỏi, không đủ mạnh để giúp ai. Con hay nói với Chúa rằng: “Con chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Nhưng Chúa không hỏi con có bao nhiêu. Chúa chỉ muốn con sẵn sàng trao cho Ngài điều con đang có. Năm chiếc bánh và hai con cá thì quá ít trong mắt con người, nhưng trong tay Chúa lại trở thành dư đầy.
Con tin cuộc đời con cũng vậy. Nếu con biết đặt vào tay Chúa những điều nhỏ bé của mình, Chúa sẽ làm phần còn lại. Một nụ cười, một lời hỏi thăm, một việc tốt âm thầm hay một trái tim biết yêu thương… Chúa đều có thể dùng để đem niềm vui đến cho người khác.
Lạy Chúa, xin đừng để con mãi nhìn vào sự thiếu thốn của mình mà quên mất quyền năng của Chúa. Xin cho con biết quảng đại hơn, biết cho đi nhiều hơn và biết tin rằng, khi có Chúa đồng hành, điều nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành một phép lạ.
Amen.