15/05/2026
“KHÔNG PHẢI ANH EM ĐÃ CHỌN THẦY, NHƯNG CHÍNH THẦY ĐÃ CHỌN ANH EM.” (Ga 15,16)
Ơn gọi không khởi đi từ ước mơ hay khả năng của con người, nhưng bắt đầu từ ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Trước khi ta biết tìm Chúa, chính Chúa đã đi tìm ta. Trước khi ta nghĩ đến chuyện dâng hiến, trái tim Ngài đã dành sẵn cho ta một chỗ trong kế hoạch yêu thương nhiệm mầu.
Vì thế, tình yêu dâng hiến không phải là “con cho Chúa điều gì”, nhưng là “con đáp lại điều Chúa đã làm cho con”. Dâng hiến là để tình yêu Chúa dẫn lối, để cuộc đời mình trở thành lời thưa dịu dàng đáp lại tiếng gọi của Ngài.
Mỗi ngày sống ơn gọi là mỗi ngày nhớ rằng: mình được chọn — không phải vì xứng đáng, nhưng vì được yêu. Khi ý thức mình được yêu trước, ta sẽ biết yêu lại bằng một đời sống trao ban trọn vẹn.
Bạn trẻ thân mến,
Nếu hôm nay Lời Chúa chạm đến trái tim bạn, đừng vội lướt qua. Biết đâu đó chính là lúc Chúa đang gọi tên bạn.
Đừng sợ. Chúa không gọi người hoàn hảo. Chúa gọi người dám tin và dám bước theo.
Hãy can đảm để Chúa vẽ cuộc đời bạn.