Thánh Đường Amazing Grace

Thánh Đường Amazing Grace Thánh Đường Amazing Grace là nơi dành cho những người muốn có một khởi đầu mới trong Cứu Chúa Jesus.

Chào mừng bạn đến với gia đình thứ 2 với đức tin, hy vọng và tình yêu thương.

12/06/2023

Chúa Nhật Phước Hạnh trong nhà Chúa.

Dù rằng cuộc sống bên ngoài còn chật vật, hãy giữ lại tấm lòng đơn sơ của Đức tin ban đầu.

Dù rằng thời gian có trôi qua, ai cũng sẽ già đi, vậy thứ để lại cho thế hệ mai sau không gì quý hơn là tấm gương sống đạo.

Dù rằng hạnh phúc thì giống nhau, nhưng bất hạnh mỗi người mỗi kiểu. Vậy tha thứ là cách tốt nhất để chữa lành tâm hồn và thể xác.

24/04/2023

Ca hát trong đêm.

Có hai chú chim nhỏ bé làm nên những hình ảnh đẹp đẽ về tinh thần ca hát. Một là chim Sơn Ca, nó thức dậy từ sáng sớm và dùng âm nhạc chào mừng vị vua của ban ngày đang lên cao. Cả cuộc đời nó dường như luôn tuôn ra bài ca.

Chú chim thứ hai là Hoạ Mi, chú chim bé nhỏ sẫm màu này ẩn mình trong bụi cây và không hót nhiều lúc ban ngày. Nhưng khi đêm đến, nó rung lên bài ca đêm tuyệt vời, cảm động và dịu dàng của nó.

Trong lĩnh vực thuộc linh cũng thế, không khó để ca ngợi Chúa khi mọi sự đang tốt đẹp, khi mà chúng ta đang khỏe mạnh, gia đình đang hạnh phúc, công việc làm ăn đang thịnh vượng. Nhưng khi hoạn nạn thử thách xảy đến thì sao? Sức khỏe suy giảm, tiền bạc ra đi, những mối quan hệ dần rạn nứt, hoặc thảm kịch thình lình. Khi ấy, thực trạng Đức tin của chúng ta đang bị thử nghiệm. Chỉ có những ai hết lòng đầu phục Đấng Christ mới có thể ca hát trong bóng đêm.

Tôi đã gặp được những cơ đốc nhân dễ thương nhất, đó là những người kiên nhẫn chịu khổ trên giường bệnh, trên chiếc xe lăn, trên sự tha thứ cho kẻ làm tổn thương họ, trên những tâm hồn đau thương thống hối. Chắc chắn chúng ta có thể dâng sự vinh hiển cho Chúa bằng cách ca hát ngợi khen Ngài bất chấp những cơn bão trong đời.

“Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá của tôi…khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm.” -Giop 35:10

05/04/2023

Kính chào anh chị em và quý thân hữu!

Thánh Kinh cho biết, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, lần đầu tiên tình yêu "Mặc dầu" đã đến với con người một cách đầy đủ và trọn vẹn. qua bao nhiêu thế kỷ, con người vẫn khao khát tình yêu này nhưng không biết tìm kiếm nơi đâu. Thượng Đế đã không để loài người trông mong vô vọng. Ngài đã sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu đến trần gian để đem đến cho mọi người tình yêu chan hoà, làm thoả mãn những tâm hồn khao khát. Qua Chúa Giê-xu, lần đầu tiên trong lịch sử, con người được thấy và được kinh nghiệm tình yêu tuyệt đối chân chính này, bằng trái tim chứ không phải chỉ bằng sự khao khát và ước đoán. Sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá là bằng chứng rõ ràng nhất, Ngài chết vì cớ tội lỗi của chúng ta.

Và, Ngài đã đắc thắng cõi chết, phục sinh vinh quang để những ai tin nơi Ngài cũng sẽ được sự sống đời đời.

Trân trọng.

31/03/2023

Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.(Giacơ1:27)

Vợ chồng vừa ghé thăm gia đình chị, sẵn tiện cô hàng xóm cũng bồng con sang chơi. Vậy thì học Kinh Thánh luôn. Hana cũng theo bố mẹ đi thăm viếng cho quen con nhé, ở giữa lòng thành phố ồn ào này lại còn sót lại một khung cảnh bình yên như vậy, nhà tranh, vách đất, xung quanh trồng rau nuôi gà. Nghĩ cũng vui!

Một người cao tuổi cận thị rất nặng tự mình cho là một chuyện viên phê bình nghệ thuật. Một ngày kia, ông cùng một số bạ...
28/03/2023

Một người cao tuổi cận thị rất nặng tự mình cho là một chuyện viên phê bình nghệ thuật. Một ngày kia, ông cùng một số bạn hữu đi thăm viện bảo tàng. Ông đã quên mang gương và không thể xem rõ bức tranh, nhưng việc đó cũng không ngăn ông phô bày quan điểm mạnh mẽ của ông. Ngay khi bước vào phòng triển lãm tranh, ông đã bắt đầu phê bình nhiều bức hoạ khác nhau.

Trước một bức tranh lớn ông bắt đầu phê phán no. Vời giọng kẻ cả, ông lơn tiếng, "cái khung hoàn toàn không hợp với bức hoạ. người đàn ông ăn mặc trông thô kệch và tồi tàn. Thực ra, sai lâm của hoạ sĩ nầy ấy là chọn một đối tượng kém đến thế để vẽ chân dung."

Ông già ấy cứ lảm nhảm hoài, và rốt cuộc vợ ông đến bên va kéo ông sang một bên. Bà ta thì thầm "ÔI mình ơi, and đang nhìn vào gương soi đấy!"

thay vì những chuyên viên phê phán những lỗi lầm của người khác, chúng ta hãy nhìn vào tấm gương Lời Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp chúng ta thấy rõ các lỗi lầm của mình.

…Đây là một câu chuyện có thật, nhưng nếu nó để lại trong bạn điều gì đó không lí giải được bằng lời thì bạn ơi, hãy dừn...
20/03/2023



Đây là một câu chuyện có thật, nhưng nếu nó để lại trong bạn điều gì đó không lí giải được bằng lời thì bạn ơi, hãy dừng lại và suy ngẫm nhé.

Chỉ trong khoảng thời gian bảy ngày, anh ta đã chiếm được cảm tình của chúng tôi. Chúng tôi đi thăm xứ Thánh và người đàn ông dễ mến này đã làm người hướng dẫn cho chúng tôi. Hằng ngày, anh ta chào chúng tôi với nụ cười đầy thuyết phục, vẻ dí dỏm và một kiến thức đáng kinh ngạc về Ysoraen. Từ câu chuyện về Áp-ra-ham và Y-sác đến câu chuyện sự phục sinh của Chúa Giêxu, hướng dẫn viên của chúng tôi đều biết tỏ tường.

Tuy nhiên, ngày cuối cùng của tuần lễ, mọi người bắt đầu hỏi: “Anh có phải là tín đồ không?” “Anh biết Chúa Giêxu phải không?” Thật đáng buồn, câu trả lời là KHÔNG.

Anh đã biết Kinh Thánh giỏi hơn hầu hết chúng tôi. Anh bước đi hàng ngày trên chỗ mà Chúa đã từng bước đi. Anh đã hướng dẫn du lịch cho nhiều Cơ Đốc Nhân trong nhiều năm. Nhưng sao anh không nhận biết Đấng Cứu Rỗi linh hồn mình.

Có thể nào đó cũng là tình huống của bạn không? Có khi nào bạn chỉ có kiến thức về Đức Chúa Trời và Chúa Giêxu trong đầu chứ không phải trong tim bạn không?

Sách 1Giăng2:22 có vẻ thật thẳng thắn, khó nghe hoặc chói tai với nhiều người, nhưng đó là Lời Chúa. “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giêxu là Đấng Christ sao?” Sự thật là, việc có hiểu biết về Chúa khác xa với việc nhận biết Ngài.

Chúng ta phải công nhận Chúa Giêxu là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” -Mathio16:16- Chúng ta phải tiếp nhận sự tha tội của Ngài và bước vào mối tương quan cá nhân với Ngài.

Bạn đã tin nhận Chúa Giêxu chưa? Hay kiến thức của bạn về Ngài ở trong đầu chứ không ở trong tim bạn?

Mong thật hết lòng
Amen

19/03/2023

Cám ơn Chúa

ACCEPTED …Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài. Ê ...
18/03/2023

ACCEPTED
…Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài. Ê phê sô 1:6

Khi một phụ nữ được giới thiệu về Tin Lành, bà đã giải thích rằng mình đã cố hết sức để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi bà nói thêm: “Nhưng tôi e rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tôi.”

Một tín hữu đang tiếp chuyện với bà đáp rằng: “Tôi đồng ý với chị. Ngài sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chị đâu!”
Khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ sửng sốt, vì chẳng ai nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế.

Người tín hữu bèn giải thích: “Đúng là Đức Chúa Trời chẳng đời nào chấp nhận chị, nhưng Ngài đã chấp nhận Con Ngài, và nếu chị hiệp cùng Con bởi đức tin, chị sẽ tìm được ân điển lạ lùng nơi Đức Chúa Trời!”

Nhiều người đã bị dối gạt khi nghĩ rằng bằng cách nào đó, họ phải kiếm cho được sự chấp nhận trước mặt Chúa. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta không có gì cả, và việc làm chúng ta cũng cũng không ra chị để xứng đáng với tình yêu và ơn thương xót của Thiên Chúa. (Rôma3:28;Êpheso2:1-5)

Sự cứu rỗi chúng ta nhận được, bắt nguồn từ sự lựa chọn tối thượng của Chúa, từ lòng nhân từ Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giêxu tại thập tự giá. (Epheso1:4-7)

Sự cố gắng hiểu vì sao Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta sẽ khiến bạn rối bời tâm trí, vì điều này quá màu nhiệm.
Nhưng hãy đón nhận bởi Đức tin, rằng Chúa Giêxu đã trả giá hình phạt thay cho tội lỗi chúng ta, và Ngài kết hiệp chúng ta vào Ngài. Để khi lòng tin quyết được của bạn được phục hồi, bạn dễ dàng tiếp nhận sự tha thứ của Chúa và biết rằng mình đã được chấp nhận.

Amen
Đức Chúa Trời chấp nhận mọi kẻ nào tin nhận Con Ngài.

17/03/2023

Congratulation on opening a Food stall of my members in church, May God bless your business and it is always the first choice of every customer.

Cầu nguyện khai trương quán ăn nhỏ của một gia đình tín đồ. Chúc anh chị thành công và được sự tin tưởng lựa chọn của mỗi khách hàng.

Những bước đi đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, nhưng đầy hy vọng. Hội thánh Amazing Grace (Ân Điển Diệu Kỳ) cũng đang được hình thành từ những con người bé nhỏ và tràn trề niềm vui nơi Đấng Tạo Hoá. Một vùng đất mới thì thiếu thốn nhiều điều, nhưng chúng ta có Chúa - Đấng ban cho mọi điều.

Amen
Amazing Grace Church

CHIẾN ĐẤU CHO ĐẤNG CHRIST hoặc BẠN SẼ NGÃ VÌ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.…Trong một cuộc phỏng vấn, một cựu điều phối viên của mạng l...
16/03/2023

CHIẾN ĐẤU CHO ĐẤNG CHRIST hoặc BẠN SẼ NGÃ VÌ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.


Trong một cuộc phỏng vấn, một cựu điều phối viên của mạng lưới thông tin nói rằng một người “giáo điều” không thể là một phóng viên tốt được. Rồi ông định nghĩa một người giáo điều là người có những niềm tin mãnh liệt vào những chân lý tuyệt đối trong lĩnh vực chính trị hoặc tôn giáo.

Nếu ông muốn nói rằng một phóng viên nên trình bày sự thật một cách khách quan, không bị quan điểm của người khác tác động thì tôi đồng ý. Nhưng nếu ông muốn nói trên một phương diện tổng quát hơn rằng, chúng ta không được phép đem những sự xác tín về lẽ phải quấy vào những cuộc bàn luận về tôn giáo thì tôi sẽ phản đối mạnh mẽ.

Suy cho cùng, không ai trong chúng ta có được sự tự do thật, nếu nó không được dành cho những con người có sự tin quyết và sẵn lòng chịu chết vì cớ chúng.

Trong Cựu Ước, vị hoàng hậu trẻ tuổi Exơtê đã tin quyết rằng Đức Chúa Trời đã đặt nàng trong cung điện để làm một công cụ bảo tồn dân tộc nàng. Vì vậy, nàng đã liều mạng sống mình khi dám đến gần vua mà chưa được triệu kiến. Kể từ đó, đã có hàng triệu tín đồ liều mình như vậy , và đã nhiều người chết vì cớ Đức tin mình.

Ngày nay, con người đang dần nghi ngờ và ghen ghét lẫn nhau vì cớ sự thật không được cất tiếng, thay vào đó, họ chỉ thích nghe những lời lẽ đẹp ý mình. Người ta có thể nghe vài giờ về tư vấn sắc đẹp, nhưng 1 tiếng trong nhà thờ lại thành quá dài với họ. Những tình cảm huynh đệ chân thành đã bị quên lãng bằng vật chất phù phiếm, hư vinh nhất thời.

Nếu như cố chấp, bảo thủ về những vấn đề chữ nghĩa, văn tự, hoặc việc mà Kinh Thánh không nói đến thì không bổ ích gì cho đời sống tâm linh. Nhưng, về những vấn đề thiết yếu của niềm tin Cơ Đốc, chúng ta nên giống như Exơtê - sẵn lòng chịu chết vì cớ niềm tin quyết của mình.

“Tôi sẽ vào cùng Vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.”
Exơtê4:16

Amen

….Có hai cây non nhỏ bé lớn lên sát bên nhau. Vì cớ gió, hai cây này liên tục cạ nhau. Lúc ấy vỏ cây bị xước và nhựa cây...
15/03/2023

….

Có hai cây non nhỏ bé lớn lên sát bên nhau. Vì cớ gió, hai cây này liên tục cạ nhau. Lúc ấy vỏ cây bị xước và nhựa cây hoà lẫn vào nhau, cho đến lúc chúng dính với nhau.

Khi chúng lớn lên, cây mạnh hơn bắt đầu hấp thụ sự sống của cây yếu. Một cây ngày càng lớn, trong khi ngọn cây kia héo dần rồi chết. Giờ đây, có hai thân cây ở dưới gốc, nhưng chỉ còn một ở trên ngọn mà thôi. Sự chết đã loại một cây, sự sống đã được đắc thắng trong cây kia.

Có một thời điểm mà bạn và Chúa Giêxu đã gặp nhau và lòng bạn đã được hiệp nhất với lòng Ngài. Bạn hiện đang ở đâu? Sự sống nào đang điều hành cuộc đời bạn? Người khác thấy nhiều đặc tính của Đấng Christ ở trong bạn , hay họ thấy bản ngã của bạn nhiều hơn?

Hãy nói như sứ đồ Phao lô: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong thân thể này, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phí chính mình Ngài vì tôi.”

Vậy mục tiêu sống của chúng ta nên giống như cách mà Giăng Báptít đã nói khi ông đến gặp Chúa Giêxu: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống”

Amen
Amazing Grace Church

TUỔI GIÀ VẪN CÒN TRẺ TRUNGNhiều nền văn hoá dường như quý trọng giới trẻ hơn người già. Chảnh hạn như tại nơi làm việc, ...
14/03/2023

TUỔI GIÀ VẪN CÒN TRẺ TRUNG

Nhiều nền văn hoá dường như quý trọng giới trẻ hơn người già. Chảnh hạn như tại nơi làm việc, các chính sách hưu trí theo luật pháp giới hạn số tuổi của người xin việc đã được xem là hữu ích.

Tuy nhiên, các tín hữu Cơ Đốc không cần phải cảm thấy yếu đuổi hay không còn hữu ích khi về già. Tại sao? Khi chúng ta cao tuổi, chúng ta sẽ càng hữu hiệu và vững vàng hơn trong Đức tin. Cũng giống như mùa thu trong năm là mùa sanh bông trái dư dật, thì chúng ta cũng sẽ có thể nói: “Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” 2Corinhto4:16

Sứ đồ Phao lô cũng y như vậy. Trong những năm hầu việc Chúa, ông đã gặp bao khó khăn. Ông nhận ra sự yếu đuối của con người ông, nhưng ngay cả khi thân thể ông trở nên yếu đuối hơn nữa, thì tinh thần ông lại càng mạnh mẽ hơn. Khi thể xác ông càng già, tâm linh lại càng tươi mới.

Bạn có đang lớn lên “trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêxu Christ “ không? 2Phierơ 3:18

Tác giả Thi Thiên đã viết: “Những kết được trồng trong nhà Đức Giêhôva .. đến tuổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi”

Thithiên92:13-14

Amen,
Amazing Grace Church ⛪️

Address

Quận 12
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84398397510

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thánh Đường Amazing Grace posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thánh Đường Amazing Grace:

Share