11/07/2026
[THỜ PHƯỢNG CHÚA - CHÚA NHẬT 12.7.2026]
✝️ NGÀY VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC
✝️ NGÀY TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN VIỆT NAM
⏰ Lễ 1: 06h00 - Lễ 2: 08h45
📜 Chủ đề: TIẾNG CHÚA HAY TIẾNG LÒNG
📖 Kinh thánh: Giăng 1:35-42, Mác 1:14-20
📖 Câu gốc: Mác 1:17
🎙️ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Quốc Oai (Quản nhiệm Hội thánh)
______________
Thân ái kính chào quý Hội Thánh trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!
Đã từng có một khoảng thời gian, tôi băn khoăn vì không biết làm sao để lắng nghe được tiếng Chúa. Những lời khuyên dành cho tôi thường là hãy đọc và học Kinh Thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn… Nhưng rồi tuần này, khi đọc chủ đề học Kinh Thánh của Hội Thánh: “Tiếng Chúa Hay Tiếng Lòng”, tôi lại một lần nữa được đụng chạm và tự vấn chính mình: Trải qua 26 năm tin Chúa, rốt cuộc tôi đã thật sự biết lắng nghe tiếng Ngài chưa?
Tôi và quý vị đều là những người tin Chúa. Chúng ta còn là thuộc viên, là những tín hữu chính thức của Hội Thánh địa phương. Thế nhưng, trong các phân đoạn Kinh Thánh nền tảng của tuần này, từ tiếng gọi dành cho Anh-rê, Si-môn Phi-e-rơ đến Gia-cơ và Giăng, tôi lại thấy Ngài phán: “Hãy theo Ta.”
“Tin Chúa” và “Theo Chúa” chắc hẳn là hai trải nghiệm rất khác nhau. Và cũng chắc hẳn, không phải người tin Chúa nào cũng đang thật sự bước đi theo Ngài. Khi đứng trước những quyết định của cuộc sống, chúng ta có nhận biết mình đang bước theo tiếng gọi từ ái của Đấng Chăn Chiên, hay chỉ đang làm theo những suy nghĩ, cảm xúc và ước muốn riêng? Những môn đồ đầu tiên, khi nghe tiếng gọi, đã lập tức “bỏ chài lưới”, “để cha mình lại... mà theo Ngài”. Còn chúng ta, liệu có dám từ bỏ những rào cản của chính mình để trọn vẹn vâng phục tiếng Chúa?
Có lẽ cũng vì vậy mà tôi càng trông chờ Chúa nhật này 12/7, khi Hội Thánh cùng nhau nhớ về Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học và Ngày Tin Lành truyền đến Việt Nam. Tôi mong được đến nhà Chúa để thờ phượng Ngài và lắng nghe Lời Chúa được đầy tớ Ngài giải bày.
Ao ước rằng, cũng như tôi, mỗi chúng ta sẽ không chỉ đến nhà Chúa như một thói quen, mà sẽ chuẩn bị một tấm lòng đầu phục, một tâm linh yên lặng để có thể phân biệt được tiếng Chúa giữa muôn vàn tạp âm của cuộc sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta học biết Ngài nhiều hơn, nhận ra tiếng Ngài rõ hơn và ngày càng tăng trưởng trong linh trình theo Chúa.
Muốn thật hết lòng!