22/04/2026
Kỳ trại "Hãy Theo Thầy - Đừng Sợ" 2026 dành cho các em liên ngành Thiếu - Nghĩa - Hiệp của Xứ đoàn TNTT Đức Mẹ Mai Khôi đã diễn ra thành công: an toàn - vui - ý nghĩa trong 2 ngày 18 và 19 tháng 04 tại: Đức Mẹ Tà Pao, tu đoàn Anh em bác ái Chúa Ki tô tôi tớ, biển Cam Bình, Mái ấm Tình Thương Lagi.
Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Tuyên úy Xứ đoàn Giuse Đỗ Huy Hoàng, O.P đã luôn đồng hành với chúng con, cha có mặt cùng tham gia tất cả hoạt động với chúng con, cha còn hướng dẫn chỉ bảo cho chúng con, nhất là cha dâng thánh lễ để cầu nguyện cho chúng con trong suốt chuyến đi. Xin Thiên Chúa tiếp tục ban nhiều ân sủng để cha luôn hướng dẫn chúng con ngày một tốt hơn. Và qua cha, chúng con cũng cám ơn cha bề trên, quý cha quý thầy Tu viện - Giáo xứ Mai Khôi luôn ủng hộ nâng đỡ chúng con trong các hoạt động của chúng con.
Chúng con xin cám ơn cha bề trên, quý cha, quý thầy trong tu đoàn Anh em bác ái Chúa Kitô tôi tớ đã rất nhiệt tình chu đáo đón tiếp, hỗ trợ cho chúng con. Chúng con nguyện ghi ơn và cầu nguyện cùng Chúa cho tu đoàn ngày càng phát triển hơn trong sứ vụ.
Xin cám ơn tất cả các anh chị trong Ban Tổ Chức, các anh chị đã có sự đóng góp to lớn cho kỳ trại của các em. Sự hy sinh thời gian, công sức trong việc chuẩn bị, tiến hành các công việc. Nhất là các anh chị trưởng ban Trực, ban Sinh hoạt, ban Ngoại vụ, ban Phụng vụ: có các anh chị đã dành cả tháng để suy nghĩ lên ý tưởng các trò chơi, có anh phải lo lắng chuẩn bị các vật dụng kỹ thuật cho kỳ trại không kể ngày đêm, cũng có những anh chị nhiệt tình, miệt mài hướng dẫn, đồng hành để hướng dẫn các em chuẩn bị vật dung, tiết mục văn nghệ trong từng đội trại; bên cạnh đó dù rất mới mẻ nhưng cũng có anh chị lăng xả vào các công việc khó, đòi hỏi nhiều hy sinh ... Những đóng góp đó của các anh chị, Xứ đoàn ghi nhận và nguyện cầu cùng thầy Giêsu trả công xứng đáng cho các anh chị.
Chúng em cám ơn tất cả quý Phụ huynh đã hưởng ứng, nâng đỡ, động viên cho các em cùng tham gia chương trình của Xứ đoàn, dù rằng có những khó khăn quý Phụ huynh cũng thu xếp đồng hành cùng Xứ đoàn. Chúng em xin ơn Chúa tiếp tục gìn giữ ban ơn trên gia đình quý anh chị, nhất là những anh chị đã âm thầm đóng góp ủng hộ chúng em.
Và không thể thiếu, Xứ đoàn cám ơn tất cả các em trại sinh đã cùng nhau chúng ta làm nên một kỳ trại Vui - Ý Nghĩa với tất cả tinh thần, không ngại khó, không ngại vất vả, ... vì chúng ta "Hãy Theo Thầy - Đừng Sợ". Cầu chúc những trải nghiệm mà các em đón nhận từ các trò chơi, mật thư, các trạm, các hoạt động bác ái, các giờ lễ, giờ kinh, cùng nhau nấu ăn, vui chơi, tắm biển... sẽ giúp các em trưởng thành hơn: LỚN HƠN, Ý THỨC HƠN vì mình là Thiếu Nhi Thánh Thể của Thầy Giêsu, mình Theo Thầy Giê su, là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Tất cả những gì chúng con đã làm được trong kỳ trại đều dưới sự chở che nâng đỡ của Mẹ Mai Khôi, Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con: chúng con xin Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Mai Khôi thân yêu của chúng con