02/07/2020
[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI]
JOURNEY WITH THE POPE
02 July 2020 - “Jesus admonishes: “Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it” - that is, for love, for love of Jesus, love for one’s neighbour, for service towards others (Matthew 10:39). This is the Gospel paradox. But even regarding this, we have many, many examples, thank God! We see it in these days, how many people, how many people, are bearing crosses to help others, they sacrifice themselves to help others who are in need in this pandemic... But, always with Jesus, it can be done. The fullness of life and joy is found by giving oneself for the Gospel and for others, through openness, welcoming and goodness.” (Pope Francis)
--
HÀNH TRÌNH CÙNG ĐỨC THÁNH CHA
02/07/2020 - Chúa Giêsu đã dạy rằng: "Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được" - nghĩa là vì tình yêu, tình yêu dành cho Đức Giêsu, tình yêu dành cho người thân cận, vì sự phục vụ tha nhân (Mt 10, 39). Đây là điều nghịch lý của Tin Mừng. Nhưng ngay cả khi nghịch lý, chúng ta vẫn có nhiều, có rất nhiều mẫu gương, cảm tạ Chúa! Chúng ta thấy điều đó trong những ngày này, có biết bao người, rất nhiều người, đang vác thập giá để giúp đỡ người khác, họ hy sinh để giúp đỡ những người đang cần đến trong đại dịch này ... Nhưng, luôn luôn cùng với Đức Giêsu, mọi thứ đều có thể được thực hiện. Sự viên mãn của cuộc sống và niềm vui được tìm ra bằng việc hiến thân mình cho Tin Mừng và cho người khác, qua sự cởi mở, chào đón và lòng quảng đại. (Đức Thánh Cha Phanxicô)
(Nguồn: Missio; Hình: America Magazine; Dịch: Trình Phạm)