12/09/2026
📍123🔺
BTT TÂM CHÂU trợ duyên hoàn cảnh
Em Nguyễn Thị Yến Nhi năm nay 27 tuổi. Ấp Cái Bát, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long.Lúc nhỏ 8 tuổi em đã mang trong mình căn bệnh U não, xạ trị trong thời gian dài, thông ống từ não xuống bàng quang, em phải mang ống vậy đến suốt đời. Bệnh tình nặng hơn, khoảng 1 năm trước em bị xuất huyết não, phải điều trị trên bệnh viện Chợ Rẫy cả năm trời. Mẹ của em lo chạy chữa cho em nên cũng không làm gì có thu nhập, hàng ngày phải xin cơm từ thiện của bệnh viện ăn. Nay do kinh phí chữa trị tốn kém kéo dài, nên mẹ chở em về nhà tự chăm sóc ở nhà, nhưng rất khó khăn, do em đã lớn, mẹ thì tuổi già sức yếu, việc đỡ em dậy, vỗ đàm, vệ sinh rất khó khăn. Phải túc trực cho em 24/24.
Nhà ở của gia đình là nhà ông bà cho đã cũ kỹ, nhưng cũng đã thế chấp vay để có tiền chữa bệnh cho em. Cha của em thì bệnh tiểu đường nặng, biến chứng hoại tử đã cắt những khớp ngón chân.
Lúc trước bà con mỗi người thương tình góp chút cho 2 mẹ con. Nhưng nay chi phí càng ngày càng nhiều, nên ai cũng không thể cho nữa. Khi hay tin, địa phương xã cũng rất quan tâm, hỗ trợ quà, chi phí phần nào cho gia đình tiếp tục chữa trị bệnh cho em.
Ở cái tuổi đã lớn, đáng lẽ cô đã phải nghỉ ngơi đầm ấm bên già đình, con cháu. Vậy mà giờ cô phải gòng mình lo rất nhiều thứ để chạy chữa bệnh cho cả gia đình…