25/02/2026
🖼️🌸 “BỨC TRANH MÙA TẾT CỦA XỨ ĐOÀN PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU” 🎋
🎋 Xuân 2026 đã về trên Xứ Đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Không phải bằng pháo hoa rực rỡ hay những lời chúc hoa mỹ, mà bằng một bức tranh được vẽ nên từ rất nhiều cảm xúc thật: giọt mồ hôi, tiếng cười rôm rả, những giờ làm việc thầm lặng, và cả những lời cầu nguyện thầm thì cho nhau.
🌇 Những buổi tối liên tục suốt mấy tuần liền trước Hội Chợ Xuân, phòng giáo lý và sân nhà thờ đã trở thành một công trường nhỏ xinh. Nơi các anh chị Huynh trưởng và Dự trưởng cặm cụi làm việc vào mỗi tối, lom khom cắt dán, treo đèn, trang trí gian hàng. Có lúc cười nghiêng ngả vì ý tưởng gian hàng trông “quá đẹp”, nhưng cũng có những lúc cằn nhằn, khó chịu với nhau vì làm chậm tiến độ hay cách làm chưa đúng ý của nhau. Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc ấy, Xứ đoàn vẫn kiên trì vẽ nên nền đầu tiên của bức tranh – nền của sự mong chờ và gắn kết.
🌅 Rồi đợi đến ngày Hội Chợ Xuân chính thức diễn ra. Vé số thì được các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng bán mỗi sáng Thứ Bảy và Chúa Nhật hằng tuần từ trước đó. Mới tờ mờ sáng sơm thức dậy tuy hơi mệt, nhưng ai cũng giữ tinh thần tỉnh táo và vui tươi, vì biết rõ mục đích của việc mình làm là để gây quỹ cho các em thiếu nhi thân yêu. Không có trách móc, không có cãi vã – chỉ có nụ cười và sự quyết tâm chung.
🎉 Khi Hội Chợ khai màn, không khí ấy thật sự bùng nổ. Xứ đoàn nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của mọi người khi trúng thưởng ở từng gian hàng. Có người reo lên vì may mắn, có nhiều người lại thở dài thất vọng “chỉ còn tí nữa thôi là trúng rồi!”. Những khoảnh khắc hồi hộp ngồi dò vé số khi quay xổ số khiến cả sân nhà thờ im bặt rồi lại vỡ òa tiếng cười. Và điều bất ngờ nhất là khi chủ nhân giải đặc biệt năm nay được công bố – một thành viên đáng yêu của chính Xứ Đoàn! Cả không gian lúc ấy tràn ngập cảm xúc vỡ òa vui sướng và bất ngờ.
🛵🌸 Không chỉ có Hội Chợ, mỗi dịp Tết đến anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng sẽ cùng quý Cha và quý Tu sĩ rong ruổi khắp Gò Vấp và Bà Rịa trên những chuyến xe máy để thăm viếng và chúc Tết. Ghé thăm và chúc tết các Ông Bà Cố, ghé qua những gia đình Huynh trưởng, Dự trưởng trong và ngoài xứ. Mỗi nơi Xứ đoàn đến đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt và những nụ cười thân thương khiến lòng ai cũng ấm áp. Đặc biệt là những bao lì xì may mắn mà anh chị em HT-GLV được nhận lại như lộc đầu năm – không phải vì giá trị vật chất, mà vì tình cảm chân thành mà các gia đình gửi gắm. Mỗi lần rời một ngôi nhà, lòng mỗi người lại nặng hơn một chút – nặng vì yêu thương.
🌟 Giữa muôn vàn bức tranh Tết của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể, bức tranh Tết của Xứ Đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu được vẽ nên từ rất nhiều gam màu. Có màu vui tươi của sự mong chờ, của niềm hạnh phúc khi trúng giải, của xao xuyến khi nhận lời chúc từ các gia đình. Có màu tự hào khi góp một phần nhỏ bé vào Hội Chợ 0 đồng để hỗ trợ anh chị em khó khăn. Nhưng cũng có những gam màu khác: mệt mỏi vì thức sớm bán vé, những lúc cằn nhằn, khó chịu vì làm việc chưa hợp ý nhau. Tất cả đều hiện hữu rõ nét. Nhưng chính sự hòa trộn ấy mới làm nên một bức tranh thật dễ thương, thật tràn đầy xúc cảm.
❤️🔥 Bởi vì, đằng sau mọi cảm xúc ấy là hồng ân Thiên Chúa. Xuân đã về, và Chúa Xuân đã đến qua việc Ngài nhập thế làm người để cứu độ nhân loại, khởi đầu từ Belem. Mùa Xuân vừa về thì mùa Chay cũng chợt đến. Đón Xuân, ăn Tết, vui mừng tưng bừng, nhưng mỗi thành viên trong Xứ đoàn nói riêng và tất cả mỗi người chúng ta nói chung vẫn không được quên việc sám hối để khả dĩ hưởng nhờ Lòng Chúa Thương Xót mà được cứu độ, được hưởng phúc trường sinh, được làm công dân Nước Trời, và mãi mãi được hưởng Mùa Xuân Vĩnh Cửu là Thiên Đàng. Mùa Chay đến có vẻ u buồn trong sắc Tím, nhưng vẫn tràn trề niềm hy vọng: Hy vọng được hưởng Ơn Cứu Độ.
🔥 Xứ Đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu xin giữ lại bức tranh này, không phải để tự hào, mà để nhắc nhau rằng: dù mệt mỏi, dù có lúc khó chịu, chúng ta vẫn có thể vẽ nên một bức tranh đẹp, miễn là chúng ta vẽ cùng nhau và vẽ vì Chúa.
🎋🧧 Chúc mừng Năm Mới 2026 an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc. Chúc Mùa Chay thánh đức, tràn đầy hy vọng và tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.
_______________________
Ban Truyền thông Xứ Đoàn Phêrô Nguyễn Văn Lựu