28/04/2025
♥️♥️ NGÀI ĐỂ LẠI GÌ? ♥️♥️
✍️ “Trông cậy không làm ta thất vọng vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5) là câu Kinh Thánh đã gợi hứng và giải thích ý nghĩa của toàn bộ hành trình Năm Thánh năm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn khẩu hiệu của Năm Thánh 2025, được gói gọn trong những từ “Những người hành hương của hy vọng”. Những từ ngữ của khẩu hiệu này đã nêu bật chủ đề chính trong triều đại giáo hoàng của Ngài.
✍️ Nay, chính Ngài đã lên đường, thực hiện chuyến hành hường cuối cùng tiến về nhà Chúa với tâm thế của một con người tràn đầy niềm hy vọng. Ngài đã phó thác cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Người đã chết thay cho tội lỗi của nhân loại để chúng ta được hòa giải và được cứu nhờ sự sống lại của Người. Chính đức tin và niềm hy vọng đảm bảo với chúng ta rằng đời người không kết thúc ở nơi phần mộ nhưng trong nhà Cha trên trời.
✍️ Khi tôi chập chững bước vào đời tu, Cha giáo đã đặt cho tôi một câu hỏi rằng tôi là ai, tôi muốn người ta nói gì về tôi khi tôi nhắm mắt lìa đời? Câu hỏi này là bước khời đầu cho một lối sống và là một lời nhắc nhắc nhở trong suốt hành trình mà tôi định hướng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
✍️ Cuộc đời của Đức Phanxicô thật cao cả vì đã hiến thân sống vì người khác. Những lời nói và hành động của Ngài đã chạm đến trí óc và con tim của mỗi chúng ta. Khi Ngài nằm xuống, người ta đã làm một bản tóm tắt về triều đại Giáo hoàng của ngài rằng: Giáo hoàng Phanxicô trở thành tấm gương tuyệt vời về lòng nhân ái, về một đời sống thánh thiện và về tình phụ tử phổ quát.
✍️ Thật thế, Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên không phải người Châu Âu trong gần 13 thế kỷ, Ngài đứng về phía người nghèo, những người gạt ra bên lề xã hội, đồng thời ngài kêu gọi các cuốc gia giàu có hỗ trợ những người di cư và chống biến đổi khí hậu. Ngài đã tự nhận ngài là một con người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài chọn một lối sống giản dị và từ chối mọi đặc quyền đặc lợi. Thế nhưng, khi Ngài nằm xuống, Ngài đã để lại cho Giáo hội và cho thế giới một di sản thật quá lớn lao.
✍️ Thế giới nhìn nhận Ngài là tấm gương của sự khiêm nhường, có lòng thương xót người nghèo, không ngừng nghỉ kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới, nỗ lực lên tiếng để bảo vệ môi sinh, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
✍️ Ngài cũng đã để lại một di sản cho Hội Dòng Thừa Sai Thánh Tâm. Trong hai lần gặp gỡ tổng tu nghị của Hội Dòng, Ngài đã mời gọi các tu sĩ hãy nhớ lại tình yêu thủa ban đầu, cảm nghiệm lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa trong Tin Mừng bằng việc suy đi nghĩ lại trong lòng như Đức Mẹ Thánh Tâm. Ngài nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện rằng đừng sợ sự thinh lặng, hãy chia sẻ hoa trái của cầu nguyện với những người anh em của mình và hãy nhớ nếu không cầu nguyện thì chúng ta chẳng làm được gì cả. Ngài đã khuyến khích anh em trong Hội dòng hãy giữ ngọn lửa nhiệt huyết và tránh xa khỏi mọi phiền muộn, chán chường. Những lời nhắn nhủ của Ngài đã làm cho chúng ta cảm nhận rằng Ngài rất gần gũi và hiểu sâu xa về Linh đạo Trái tim.
✍️ Còn di sản Ngài để lại cho mỗi người chúng ta là gì? Ít nhiều chúng ta đã trích dẫn những tư tưởng của Ngài như một ví dụ dẫn chứng trong khi nghiên cứu thánh khoa, trong những buổi chia sẻ, hội họp. Nếu được hỏi, câu nói nào của Đức Thánh Cha Phanxicô mà bạn tâm đắc nhất? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có một câu.
Vâng, Ngài dạy cho chúng ta sự yêu thương, dấn thân chăm sóc các loài thụ tạo, phục vụ những người bé nhỏ và miệt mài tìm kiếm những giá trị trường tồn. Trong tim tôi, Ngài đã là một vị thánh rồi.
✍️ Xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài bắt đầu triều đại của Ngài để tạm kết: “Đối với tôi, cảm thấy mình là một tội nhân là một trong những điều đẹp đẽ nhất. Khi một người nhận thức được rằng mình là một tội nhân và được Chúa Giêsu cứu độ, người đó khám phá ra điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, rằng có một người yêu thương mình sâu xa, hy sinh mạng sống vì mình. Chỉ có người nào được lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa chạm đến và âu yếm mới thực sự biết Thiên Chúa.” Ước mong sao chúng ta là những nhà thừa sai, là những tín hữu cũng có được tâm tình làm hành trang để vững bước trên hành trình dương thế này.
📜 Tu sĩ Giuse PNL, MSC.