09/07/2026
Trại Hè Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế năm 2026
Gieo hạt giống ơn gọi – Đồng hành cùng người trẻ trên hành trình khám phá tiếng Chúa
Trong hai ngày 06–07 tháng 07 vừa qua, tại Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn, Ban Mục vụ Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tổ chức kỳ Trại hè Ơn gọi 2026 dành cho các em nam trong độ tuổi trung học. Đây là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, tìm hiểu về đời sống thánh hiến và lắng nghe tiếng Chúa trong bầu khí vui tươi, huynh đệ và cầu nguyện.
Đồng hành với các trại sinh có quý cha trong Ban Mục vụ Ơn gọi: Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, Cha Giuse Trần Hữu Hoan, Cha Gioakim Hà Ngọc Phú, thầy Phê-rô Nguyễn Anh Xuyên, cùng quý thầy Học viện, một anh em Dự tu và gần 60 trại sinh đến từ nhiều giáo phận và vùng miền khác nhau.
Sau nghi thức khai mạc và nhập trại, các trại sinh được chia thành bốn đội để tham gia nhiều trò chơi vận động và sinh hoạt tập thể. Không chỉ tạo nên bầu khí sôi động và gắn kết, các hoạt động còn giúp các bạn rèn luyện tinh thần đồng đội, trách nhiệm, sự nhanh nhẹn, khéo léo và ý thức cộng đoàn – những giá trị cần thiết cho đời sống Kitô hữu cũng như hành trình phân định ơn gọi.
Tiếp nối chương trình, cha Giuse Trần Hữu Hoan và cha Gioakim Hà Ngọc Phú đã chia sẻ với các trại sinh những đề tài thiết thực về linh đạo và đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế, đồng thời giới thiệu ý nghĩa của các chiều kích đào tạo trong các giai đoạn: Dự tu, Dự tập, Nhà tập và Học viện. Những giờ chia sẻ đã mở ra cho các bạn trẻ cái nhìn rõ nét hơn về đời sống người tu sĩ thừa sai, cũng như khơi dậy nơi các em thao thức tìm kiếm và đáp lại lời Chúa mời gọi.
Sau bữa cơm huynh đệ đầm ấm và giờ nghỉ trưa, các trại sinh quy tụ tại Nhà nguyện Thánh Giêrarđô để tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng. Đây là khoảng thời gian quý giá giúp mỗi người lắng đọng tâm hồn, gặp gỡ Chúa và cầu nguyện cho hành trình phân định của chính mình.
Buổi chiều tiếp tục với những giờ học hỏi về các vị thánh của Dòng Chúa Cứu Thế. Qua phần giới thiệu của quý thầy Học viện Thánh Anphongsô, các trại sinh được tìm hiểu về cuộc đời và sứ mạng của Thánh Anphongsô Maria Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế; Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, vị được tôn kính là "Đấng sáng lập thứ hai" của Dòng; Thánh Giêrarđô Majella và Thánh Gioan Henry Newman. Gương sáng và đời sống đức tin của các ngài trở thành nguồn cảm hứng giúp các bạn thêm yêu mến Chúa và quảng đại hơn trong việc đáp lại tiếng gọi của Người.
Vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, toàn thể trại sinh cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và soi sáng hành trình ơn gọi của mỗi người. Buổi tối, bầu khí trại hè trở nên sôi động với chương trình diễn nguyện và sinh hoạt của bốn đội. Mỗi đội đã sáng tạo những tiết mục dựa trên cuộc đời các vị thánh đã học hỏi trong ngày, mang đến nhiều tiếng cười, niềm vui và những bài học đức tin sâu sắc.
Sáng ngày 07/7, đoàn khởi hành đến thành phố Vũng Tàu. Điểm dừng chân đầu tiên là Giáo xứ Song Vĩnh, nơi các trại sinh cùng tham quan và dâng lời cầu nguyện. Tiếp đó, đoàn hành hương đến Tượng Chúa Kitô Vua, cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của thành phố biển và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Hành trình khép lại tại Khu du lịch Long Cung, nơi các bạn được vui chơi, tắm biển và dùng bữa trưa trong bầu khí thân tình, góp phần thắt chặt tình huynh đệ sau hai ngày cùng sống, học hỏi và cầu nguyện.
Kết thúc Trại hè Ơn gọi 2026, mỗi trại sinh mang về không chỉ những kỷ niệm đẹp, những tình bạn mới, mà còn là những trải nghiệm quý giá trên hành trình khám phá và phân định ơn gọi. Ước mong rằng những ngày sống chung, học hỏi và cầu nguyện sẽ trở thành những hạt giống âm thầm được gieo vào tâm hồn các bạn trẻ, để rồi theo thời gian sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô, tiếp tục chúc lành cho tất cả các trại sinh. Xin cho những hạt giống ơn gọi đã được gieo trong những ngày trại hè được lớn lên từng ngày, để mỗi bạn trẻ biết quảng đại lắng nghe tiếng Chúa, can đảm đáp lại lời mời gọi của Người và trung thành bước theo Đức Kitô trong bậc sống mà Thiên Chúa đã dành cho mình.
Tổng hợp tin, ảnh:
Lm: Giuse Trần Hữu Hoan và Dự Tu DCCT Sài Gòn