Quét Rác Qua Ngày

Quét Rác Qua Ngày Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Quét Rác Qua Ngày, Religious Center, Street, Ho Chi Minh City.

Khi Những Con Thú Biết Nói Giao Tiếp Với Nhau!Như chúng ta biết: Con người là đông vật quần thể - vì thế một trong những...
09/12/2019

Khi Những Con Thú Biết Nói Giao Tiếp Với Nhau!

Như chúng ta biết: Con người là đông vật quần thể - vì thế một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống con người là giáo tiếp xã hội. Qua giao tiếp xã hội của con người đã giúp xã hội con người phát triển như ngày hôm nay. Chúng ta có thể nói giao tiếp xã hội là yếu tốt quyết định cho sự tiến hoá của xã hội con người. Và cũng vì thế qua cách giao tiếp xã hội của con người trong cộng động sẽ là một đặc điểm để nhận định nhận thức của phần đông con người sống trong cộng đồng đó! Giao tiếp xã hội của Người Việt Nam ngày hôm nay hầu hết đều mang tính thực dụng, thế nên không khó hiểu nó được xây dựng trên sư hèn nhát – “thương đội hạ đạp”. Để rồi hầu hết các mối quan hệ xã hội đều lệch lạc bệnh hoạn.

Có câu “ học ăn học nói – học gói học mở” – thế nên cũng như mọi thứ trong cuộc sống – Giao tiếp xã hội cũng phải học. Và mái trường đầu tiên cho việc này không nơi nào khác hơn là Gia Đình. Nhưng thực tế cho thấy mái trường đầu tiên này tại Việt Nam hiện nay hầu hết đã và đang thất bại hoàn toàn nó đang đào tạo con cái thành những kẻ hèn nhát tuân thủ quyền lực qua cách giáo dục giao tiếp như:

Cha mẹ luôn đúng: “Con cãi cha me trăm đường con hư”, chẳng cần bàn chúng ta cũng biết câu nói này hoàn toàn sai, thế nhưng nó cũng vẫn như là một luật bất thành văn trong rất nhiều gia đình Việt Nam ngày hôm nay. Thế thì làm sao còn có đất cho sư bình đẳng trong mối quan hệ - giáo tiếp gia đình? Nó đã triệt hạ mọi mầm mống của sự tự lập – tính tự tin và đây chỉ còn là mảnh đất nuôi dưỡng màu mỡ cho sự hèn nhát tuân thủ quyền lực!

Tại nhà trường đúng ra các em học sinh phải được đào tạo thành những con người tự tin – có ý kiến cá nhân và phải bảo vệ lập trường riêng của mình. Nhưng nó lại là cái mồ chôn mọi mầm mống còn sót lại của sự giao tiếp xã hội tiến bộ. Thay vào đó là sự tuân thủ quyền lực một cách gần như tuyệt đối. Để rồi sau cái gọi là đại học – cao học – với các văn bằng cử nhân – khạc sỹ - lòi sỹ... các kỹ năng giao tiếp căn bản nhất hầu như thiếu vắng. Thế nên các trường đào tạo “kỹ năng mềm” phải ra đời! Có bao giờ các bạn tư hỏi thế thì 12 năm Phổ thông – vài năm học Đại nhà trường – thầy cô đã làm gì ?

Thế nên hầu như chúng ta thấy những cái bất thường đã là Bình Thường và nhưng cái bình thường đang là căn bệnh ung thư trong hầu hết mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta. Nó ăn mòn huỷ hại những cái tốt đẹp còn lại trong sinh hoạt xã hội tại Việt Nam.

Để rồi ngay hôm nay giao tiếp xã hội của người Việt Nam lạc hậu và không ít khí là cách “cư xử” của thú vật với nhau. Chỉ cần va chạm nhẹ xe nhỏ có thể là lý do để giết chết nhau, vì một ly bia tại bàn tiệc có thể kết thúc một mạng sống hoặc chỉ cần một ánh mắt có thể lấy mạng nhau. Có khác gì chúng ta “giao tiếp” với nhau như một bầy thú – mạnh được yếu thua và lý lẽ của kẻ mạnh không?

Còn những kẻ còn đôi chút nhân tính thì lại lấy tính thực dụng, cái khôn lỏi làm thước đo sự việc với bọn này tiêu trí của chúng là :”mặc kệ nó!” miễn sao không đụng tới quyền lợi của chúng! Thế nên ta không còn xa lạ với những nghịch cảnh xảy ra nhan nhản trước mắt trong sinh hoạt cộng động – nhưng chẳng một ai lên tiếng bảo vệ hay giúp đỡ đồng loại trong những lúc gặp hoạn nạn hay bị ức hiếp.

Thế nên những thứ tưởng chừng rất BÌNH THƯỜNG thì thành hàng quý hiếm trong giao tiếp xã hội của chúng ta. Những từ căn bản như : CÁM ƠN – XIN LỖI đã gần như bị xoá khỏi từ điển giao tiếp của người Việt Nam. Chúng ta hãy tự nhìn lại chính mình xem lần cuối cùng chúng ta XIN LỖI một ai đó khi chúng ta tham gia giao thông và vô tình “cúp đầu" xe họ hay vô tình làm gì đó không đúng là khi nào? Và tôi tin chắc hằng ngày chúng ta vô tình làm sai không ít lần và rất ít khi có thể nói là gần như không mấy có ai biết nói hai chữ XIN LỖI.

Lần cuối cùng chúng ta nói xin lỗi con cái chúng ta khi chúng ta làm điều gì đó không đúng là khi nào – hay chúng ta mặc định rằng: Chỉ có con cái mới sai và cha mẹ thì không cần XIN LỖI con cái khi cha mẹ sai!

Khi cái sai trái tồn tại một cách hiển nhiên không một ai trong cộng đồng muốn sửa đổi hoặc tìm sự bình yên né tránh trách nhiệm cộng đồng thì lâu ngày cái sai đó sẽ là đúng. Để chúng ta sống chung với rác rưởi không còn cảm giác hôi thối. Chúng ta đang cố gắng tự huỷ giác quan của chính chúng ta, cam chịu rác rưởi quanh ta và coi nó như là “ bản sắc” riêng của chúng ta “ Không đi trễ hẹn không là người Việt Nam”

Chúng ta sẽ mãi bán khái trong mọi mặt nếu như từng cá nhân trong chúng ta không nỗ lực thay đổi chính chúng ta. Cho tới khi chúng ta còn làm ngơ trước cái sai thì chính chúng ta đã tạo điều kiện cho cái sai ngày càng lớn mạnh.

Phần đông trong chúng ta sẽ đổ lỗi cho Hệ Thống Giáo Dục, Cho Nguồn Máy Cai Trị ...để rồi chúng ta cầu mong van xin chúng thay đổi. Giả định những điều này đúng thì xã hội chúng ta mãi mãi bán khái – chúng ta mãi mãi luôn chỉ là những tên nô lệ tốt. Vì chúng ta không dám nghĩ tới tự chủ, không giám nghĩ tới làm chủ cuộc đời của mình.

Thế nên khi chúng ta còn đối xử với nhau theo bản năng – “mạnh được – yếu thua” thì kẻ mạnh nhất mãi mãi là nhà nước!

Address

Street
Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quét Rác Qua Ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share