24/08/2026
💎 NHỮNG KHO BÁU VÔ GIÁ - TỔNG KẾT VÀ LỜI TRI ÂN VỀ HÀNH TRÌNH “TIẾN RA NƯỚC SÂU” 🌊
Chắc hẳn sau hai ngày trở về, các bạn đã ngủ một giấc thật đã rồi nhỉ? Vậy không biết là các bạn đã bước tới cảm giác “luỵ” trại hay chưa? Còn chúng mình ở đây thì “luỵ” rồi.
Luỵ bắt đầu từ những tiếng tù và thổi bất chợt, để ta bỏ lại những điều đang dang dở, những điều trở nên kém quan trọng hơn. Cũng giống như khi ta nghe tiếng Chúa gọi thì hết thảy mọi thứ đều thành thứ không quan trọng nữa.
Luỵ từ những trò chơi trí tuệ cần suy tư và ghi nhớ, đến cả những trò chơi vận động đã phải khéo léo hoàn thành. Cũng giống như Lời Chúa đến với ta, cần suy ngẫm trong lòng và cũng cần đem ra thực hành.
Luỵ ánh lửa rực rỡ trong đêm tối, tiếng hát vang và hò reo bừng lên giữa tăm tối mù khơi, nơi mà nắm tay người bên cạnh đã được xoá bỏ cả ngại ngùng. Như ngày tháng ta gặp thất vọng chán chường, chẳng tìm đâu ra lối đi thì ánh sáng của tình yêu Ngài đến và bùng lên xoá tan đêm đen, cho ta can đảm bước đi.
Luỵ khu bếp lửa đượm khói, với bữa cơm giản đơn mà đầy tiếng nói cười. Sự no đủ thì ra đơn giản đến thế, mà niềm vui cũng chẳng khó kiếm ở đâu xa xôi. Và niềm vui của Chúa len lỏi trong chính những gì đời thường như thế.
Luỵ câu kinh, lời hát. Luỵ tiếng đàn, tiếng sáo vọng vang. Sự lắng đọng giữa thế gian vội vã cho ta cơ hội nhìn vào bên trong tâm hồn mình nhiều hơn, để hiểu rõ những khát khao, chờ đợi và yếu đuối của bản thân. Dâng lên Chúa lời thì thầm và cảm tạ, hướng về Ngài bằng trọn vẹn con tim.
Với hành trình ra khơi này, sóng gió đã bớt đi vì có những người đã đưa tay giữ chặt bánh lái.
Cảm ơn Ban Trực sớm tối đã giữ định hướng cho con tàu đi đúng lộ trình đã đặt ra.
Cảm ơn Ban Sinh hoạt đã kết nối mọi người với nhau bằng tấm lưới trò chơi và bài học đầy thú vị.
Cảm ơn Ban Kỹ thuật với đôi tay đầy lực, đôi chân vững vàng, đã tạo dựng nên những điểm neo tuyệt vời.
Cảm ơn Ban Hậu cần về những bữa cơm no đủ, đậm đà. Cần là có, khó cũng có hậu cần.
Cảm ơn Ban Phụng vụ dệt nên tấm lưới dịu êm, vỗ yên lòng người đang bối rối, hướng tâm về một Chúa tình yêu.
Cảm ơn Ban Y tế với ánh mắt chưa từng rời xa, không ngừng dõi theo để kịp thời hỗ trợ sức khoẻ cho hết thảy mọi người.
Cảm ơn Ban Thông tin vì đã chẳng quên ai, chẳng để một nỗ lực nào uổng phí mà không được ghi nhận.
Cảm ơn Ban Truyền thông về những khoảng khắc đáng quý, đã lưu giữ thay cho tất cả mọi người.
Và cuối cùng, cảm ơn các bạn Trại sinh. Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì đã xuất hiện trên hành trình này, cảm ơn vì đã đồng hành, trưởng thành, và thu lượm về kho báu tình yêu thương vô giá.
Một hành trình quá trọn vẹn, với những người xa lạ và có cả những người thân quen. Một hành trình mà đi qua rồi, chúng ta nhận ra những giá trị về yêu thương, đồng hành, về thinh lặng, và cả sự nhiệt huyết hết mình cũng không khó hiểu hay khó thực hiện như đã từng nghĩ.
Tàu TTĐ2026 đã về bờ và cập bến. Song, với những trải nghiệm lưới cá trong hải trình vừa qua, mỗi người trong chúng ta sẽ thêm vững được lòng can đảm để tự mình đi ra vùng nước sâu, lưới người như lưới cá trong tình yêu của Chúa Giêsu.
Cảm ơn và yêu thương rất nhiều.
Link fullsize: https://drive.google.com/drive/folders/1lZ65wBrAXNGtXdC46BZoV0RV5D7q-1y8