25/08/2026
Tin đồng hương Giáo phận Thái Bình Miền Nam:
NGÀY HỒNG PHÚC ĐÓN ĐỨC MẸ VỀ MÁI ẤM GIA ĐÌNH
Chiều thứ Hai, ngày 24/08/2026, gia đình anh chị Đaminh Phạm Văn Ninh và Maria Phạm Thị Kim Hương, thuộc Hội đồng hương Giáo xứ Thọ Lộc Miền Nam, hân hoan đón nhận linh ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre về với mái ấm gia đình để tôn kính. Linh ảnh đã có chữ ký, ngày 08/12/2024, cùng phép lành của Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận, trở thành dấu chỉ thiêng liêng của lòng yêu mến và phó thác nơi Mẹ.
Ngay từ đầu giờ chiều, đại gia đình đã quy tụ tại Trụ sở Đồng hương, cùng hiệp thông với quý Cha đặc trách, Cha giáo Phaolô, Ban Thường vụ và anh em dự tu để dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Trong bầu khí thân tình, Cha Phêrô, đặc trách đồng hương làm phép linh ảnh và chia sẻ những tâm tình về Đức Maria sau khi đón nhận lời truyền tin. Mẹ đã thưa lời “Xin Vâng”, rồi vội vã lên đường thăm bà Êlisabét, mang niềm vui và ơn cứu độ đến cho gia đình người chị họ Elisabet.
Từ lòng yêu mến Mẹ Maria của gia đình đến việc đón linh ảnh Đức Mẹ về gia đình trở thành một lời mời gọi mỗi thành viên trong gia đình biết noi gương Mẹ: đón Chúa vào cuộc sống, sống tinh thần “Xin Vâng” và biết đem niềm vui, tình yêu thương đến cho những người chung quanh.
Trong niềm vui tạ ơn, quý Cha đặc trách, quý chức Ban Thường vụ, quý chức Giáo đại diện Giáo hạt Thành phố, các ban ngành, đoàn thể cùng gia đình đã trang trọng nghênh đón Mẹ về đặt vị trí được chuẩn bị tại nơi trang trọng nhất trong gia đình. Sau đó, gia đình cùng nhau quây quần trong giờ kinh tối, tạo nên một bầu khí ấm áp, thân tình và đậm nét đức tin. Việc Đức Mẹ về với gia đình không chỉ là một niềm vui trong ngày đón rước, nhưng còn mở ra một hành trình mới: mỗi ngày biết quy tụ bên Mẹ, cùng cầu nguyện, yêu thương, nâng đỡ nhau và phó thác cuộc sống trong bàn tay Thiên Chúa.
Lòng sùng kính Đức Mẹ còn được anh chị thể hiện bằng việc rất thiết thực đó là cùng chung tay đóng góp vật chất để cùng Quý cha và cộng đoàn tu sửa trụ sở trong thời gian tới.
Nguyện xin Đức Mẹ La Mã Bến Tre luôn đồng hành, chúc lành cho gia đình anh chị Đaminh Phạm Văn Ninh – Maria Phạm Thị Kim Hương và các con anh chị, nâng đỡ công việc làm ăn và gìn giữ đại gia đình luôn được bình an, hiệp nhất, sống dưới tà áo Mẹ.