Nhóm Laura - Lưu Xá Hoà Bình

Nhóm Laura - Lưu Xá Hoà Bình Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhóm Laura - Lưu Xá Hoà Bình, Religious organisation, 47 Hà Bá Tường, Phường 12, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City.

08/09/2021
Chúc mọi người Phục sinh vui vẻ! Hallelujah
04/04/2021

Chúc mọi người Phục sinh vui vẻ! Hallelujah

Bên trong nhà thờ Mộ Chúa. Trên đồi GolgothaNguồn: Make Christianity Great As Always
03/04/2021

Bên trong nhà thờ Mộ Chúa.
Trên đồi Golgotha
Nguồn: Make Christianity Great As Always

19/03/2021

Trailer Ấn Quỷ (The Unholy) có gì?

https://www.youtube.com/watch?v=NmQiJPLYzPI

- Được chuyển thể từ tiểu thuyết Shrine của James Herbert (1943 - 2013). Herbert là người Công Giáo tại Anh Quốc.

- Việc ma quỷ giả dạng Đức Mẹ hay ám bức tượng là điều không lạ trong lịch sử Giáo Hội. Thánh Phêrô Vêrôna, OP từng dùng Mình Thánh Chúa để lật tẩy một thị kiến Đức Mẹ giả của ma quỷ. Ngài lệnh cho "đức mẹ" đó quỳ xuống trước Thánh Thể, ma quỷ hiện hình rồi biến mất.

- Hay là trong truyện thánh Giêrađô, CSSR: "Lần khác, Giêrađô quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Thánh Micae, bỗng pho tượng đổ nhào xuống. Giêrađô né sang một bên, tránh được cú giáng vào đầu. Anh đứng lên đi, tượng đuổi theo, anh hiểu ngay quỷ trá hình, liền làm dấu Thánh giá, pho tượng không thấy nữa!"

- Một linh mục quote Martin Luther: "Ở đâu Chúa xây nhà thờ, ở đó quỷ cất nhà nguyện"

- Phim có lẽ nhắm đến những thành phần tin vô mấy cái mạc khải tư không được Giáo Hội công nhận, vì linh mục trong trailer có nói: "Đây không phải do Đức Mẹ Maria làm, mà là của những kẻ mượn danh thần thánh (unholy)"

=Khanh Nguyen=

----------

Bài viết chỉ phân tích trailer của bộ phim, page không quảng bá cho bộ phim này cũng không khuyến khích các bạn đi xem nó, việc này do các bạn tự quyết định 😀

16/03/2021

Kể chuyện bệnh viện Mỹ.

Các bạn ở Mỹ thì thấy rõ hơn, đó là đa số tên các bệnh viện lớn ở Mỹ đều bắt đầu bằng St. (Saint = Thánh), như St. Paul, St. Luke, St. Mary, St. Joseph, St Clare, St Agnes, St. Francis v.v... hoặc các tên có ý nghĩa Công giáo như Mercy Hospital (Lòng Thương Xót), Our Lady Of Fatima hospitals (Mẹ Fatima), Holy Cross hospitals (Thánh Giá) v.v...

Dù hiện nay, trên toàn nước Mỹ, các bệnh viện hoàn toàn là Công giáo thực sự chỉ chiếm chưa tới 20% (theo một thống kê 2006 mà tôi đã quên nguồn).

Tại sao?

Đó là vì thời xưa, hệ thống y tế chưa có đầy đủ, nên các cá nhân hay tổ chức tôn giáo (đa số là Công giáo) tự thành lập các bệnh viện, và tự lo mọi thứ, bác sỹ, y tá, nhân viên... Có hẳn các dòng tu chỉ chuyên về chữa bệnh, cứu giúp hoặc đào tạo cung cấp nhân lực cho bệnh viện, ví dụ Dòng Gioan Thiên Chúa...

Có cả những tổ chức Công giáo lập ra những hệ thống toàn thế giới (ví dụ "Hospice" là hệ thống chăm sóc cho những người sắp chết, giúp họ bớt đau đớn và ra đi bình an trong những ngày cuối đời).

Sau này phát triển, nhiều bệnh viện như vậy trở thành những hệ thống kinh doanh tư nhân, có nơi vẫn giữ nguyên tên, có nơi đổi tên.

Nhưng ta vẫn dễ dàng nhận thấy vết tích hay tinh thần Ki tô giáo, Công giáo khi quan sát bên trong. Một bức tượng thánh, tượng Đức Mẹ, một nhà nguyện (chapel) riêng, những hàng chữ an ủi khuyến khích người bệnh trích từ Kinh Thánh, những hình ảnh trưng bày về các chặng đường lịch sử của bệnh viện mà hầu hết sẽ là hình ảnh nữ tu, linh mục làm y tá, bác sỹ v.v...

Rất nhiều bệnh viện ở Việt Nam có nguồn gốc (thành lập, sở hữu, vận hành) từ các dòng tu Công giáo, như "Nhà Thương Thánh Tâm" của các thầy dòng Gioan nay là bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện St Paul (Xanh Pôn) ở cả Hà Nội và Saigon, bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba có nguồn gốc Dòng Thánh Phao lồ, bệnh viện Việt Đức là thuộc tài sản của TGP Hà Nội, BV Đa Khoa Thủ Đức là của Dòng Chúa Cứu Thế, viện dưỡng lão Thị Nghè là thuộc Tu viện Dòng Thánh Phaolô thành Chartres v.v...

Đó là một lịch sử khách quan. Còn thì với những người như Thích Nhật Từ - người vốn ganh tị mọi thứ với Công giáo - sẽ có cái nhìn khác, ví dụ sẽ xem đó là công cụ xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chẳng hạn.

=Thai Vu=

Laura đã từng xin Chúa: "Lạy Chúa, xin cho con một cuộc sống đầy yêu thương, dằn vặt và hi sinh".      Xã hội ngày nay c...
21/01/2021

Laura đã từng xin Chúa: "Lạy Chúa, xin cho con một cuộc sống đầy yêu thương, dằn vặt và hi sinh".
Xã hội ngày nay có rất nhiều gia đình không hạnh phúc. Bạo lực, rượu chè, cờ bạc, ma túy, nạn phá thai... đã làm cho bao gia đình tan cửa nát nhà, ly hôn, ly thân, con cái không ai chăm sóc,... Đừng đi qua một cách vô tâm, hãy dành cho họ lời cầu nguyện với niềm khát vọng họ có được một gia đình hoà thuận và thủy chung, hoa trái của tình yêu chân thành.

Trong tuần qua, ngày 17 tháng 1,  nhóm Laura của ba lưu xá đã họp mặt nơi Cộng đoàn để mừng bổn mạng Chân Phước Laura Vi...
19/01/2021

Trong tuần qua, ngày 17 tháng 1, nhóm Laura của ba lưu xá đã họp mặt nơi Cộng đoàn để mừng bổn mạng Chân Phước Laura Vicuna. Từng câu hát, từng lời chúc mừng vang lên trên môi miệng của chúng con giúp cho chúng con cảm nghiệm được tình ấm áp, niềm vui và ơn bình an khi cùng nhau sinh hoạt và cầu nguyện.
Sinh hoạt bổn mạng là thế, nhưng chuẩn bị tâm hồn càng quan trọng hơn, còn ít ngày nữa mới chính thức đến ngày bổn mạng. Vậy mỗi người chúng ta hãy nghĩ cách làm sao để dâng tâm hồn của mình lên Chúa. Như gương mẫu của Chị Thánh đã làm - là từng cánh hoa thơm đẹp lòng Thiên Chúa.

Lòng quảng đại của Laura với các bạn của mình diễn tả qua việc hăng say thể hiện đức ái tông đồ giữa các bạn cách cao t...
18/01/2021

Lòng quảng đại của Laura với các bạn của mình diễn tả qua việc hăng say thể hiện đức ái tông đồ giữa các bạn cách cao thượng. Laura đã nói: “Tôi không đi qua bất kỳ ai với thái độ dửng dưng”. Xin cho từng người chúng ta đến với người khác với một tâm tình yêu thương đơn sơ nhỏ bé này.

CHUYỆN CẬU BÉ TRÊN XE BUÝT VÀ BÀI HỌC "ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI KHÁC"( Một câu chuyện thật sự ý nghĩa, tôi đã bật...
16/01/2021

CHUYỆN CẬU BÉ TRÊN XE BUÝT VÀ BÀI HỌC "ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI KHÁC"

( Một câu chuyện thật sự ý nghĩa, tôi đã bật khóc khi đọc nó)

=================================

Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.

Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”

Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.

Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực.

Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Con thật là một cậu bé ngoan!”

Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu, mẹ con luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý đến người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!”. Người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.

Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Con cũng biết Forrest Gump sao?”

“Vâng ạ, mẹ thường đọc cho con nghe”.

“Đọc Forrest Gump con học được những gì?”, bà hỏi.

Cậu bé nói rằng: “Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”

“Mẹ con làm gì?”

“Mẹ con trước đây là giáo viên ở trong làng”.

“Thế còn bây giờ thì sao?”

Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ con đang ở trong cái túi này!”

Người phụ nữ lặng người, ai ai trên xe bus cũng vậy. Rồi người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể hoàn cảnh của cậu bé:

“Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố, còn mình thì làm thuê cho công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đang đi làm, thì bị sắt rơi trúng vào người… trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”

Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Con có còn đọc sách không?”

Cậu bé nói: “Con mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách”.

Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé, cậu bé nở nụ cười…

Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến cậu bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, cậu dùng tâm thái lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, hết thảy điều này là có quan hệ với cách giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.

Những ngày gần đây, người dân miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt rét đậm rét hại.  Chị em chúng ta cùng học hỏi Á Th...
13/01/2021

Những ngày gần đây, người dân miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt rét đậm rét hại. Chị em chúng ta cùng học hỏi Á Thánh Laura dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, cùng hướng về họ bằng một lời ấm áp. Và còn nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nhé!!!❤️

Á Thánh Laura, một cô bé 12 tuổi, nhưng đã dám hi sinh mạng sống của mình 🤷 với ước mong cho người mẹ được hoán cải và q...
12/01/2021

Á Thánh Laura, một cô bé 12 tuổi, nhưng đã dám hi sinh mạng sống của mình 🤷 với ước mong cho người mẹ được hoán cải và quay trở về với Thiên Chúa.⛪
Ai trong chúng ta có thể làm được như thế? Nếu không thể hi sinh, thì chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện với cho những người tội lỗi có thể hoán cải.😇

Address

47 Hà Bá Tường, Phường 12, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhóm Laura - Lưu Xá Hoà Bình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share