01/04/2026
CÓ MỘT TÌNH YÊU RIÊNG BIỆT CHO BẠN
Bạn thân mến,
Giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan vẫn còn đang dang dở của ngày thứ Tư này, bạn có nghe thấy tiếng bước chân âm thầm của Thầy Chí Thánh đang tiến dần về đồi Golgotha?
Hôm nay, Giáo hội nhắc chúng ta về sự phản bội. Nhưng thay vì nhìn vào lỗi lầm của Giuđa, xin bạn hãy thử một lần nhìn sâu vào ánh mắt của Chúa Giêsu. Trong ánh mắt ấy, không có sự oán trách, chỉ có một nỗi đau đớn đến tận cùng vì YÊU.
Người ta thường nói: "Chúa chết để cứu chuộc nhân loại". Cụm từ "nhân loại" nghe có vẻ bao la và xa xôi quá, phải không? Trên thập giá năm ấy, Chúa không chết cho một đám đông vô danh. Ngài chết cho chính bạn.
Ngài chết cho những đêm bạn thao thức vì lo âu.
Ngài chết cho những vết thương lòng mà bạn chẳng dám kể cùng ai.
Ngài chết cho cả những lúc bạn thấy mình yếu đuối, sa ngã và muốn bỏ cuộc nhất.
Nếu trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình bạn cần được cứu độ, Chúa Giêsu vẫn sẽ sẵn lòng bước đi trên con đường Thập tự ấy, vẫn sẽ để những chiếc đinh đâm thấu bàn tay, chỉ để đổi lấy một cơ hội: cho bạn được sống.
Tình yêu ấy lạ lùng lắm! Nó không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo mới được đón nhận. Ngài yêu bạn không phải vì bạn tốt lành, mà vì Ngài là Đấng nhân lành. Mỗi giọt máu rơi xuống là một lời thì thầm: "Con quý giá đối với Ta đến nhường nào!"
Chiều nay, khi hoàng hôn buông xuống, xin bạn hãy dành một phút thinh lặng. Đừng nhìn lên Thập giá như một biểu tượng tôn giáo khô khan, mà hãy nhìn vào đó như một "bức thư tình" được viết bằng chính mạng sống của một vị Thiên Chúa làm người.
Chúa chết không phải để trình diễn một cuộc khổ hình, mà để chứng minh rằng:" Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình".
Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được hơi ấm từ cạnh sườn bị đâm thấu của Ngài, để con biết rằng con được yêu, rất riêng và rất sâu.