20/11/2025
[KÊU GỌI CẦU THAY]
Trước tình hình bão lũ vẫn còn rất nghiêm trọng tại miền Trung, ước ao rằng các bạn thanh niên Phú Thọ Hòa sẽ nhớ đến người dân và tín hữu ở các Hội Thánh tại đây trong lời cầu nguyện.
Chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng nắm quyền trên muôn vật và luôn đoái xem lời cầu xin của con dân Ngài.
🔻 Với tấm lòng hạ mình, chúng ta cầu nguyện cho điều gì?
✅ Xin Chúa làm giảm lượng mưa, để các công tác xả lũ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng trũng. Đồng thời, người dân, đặc biệt là các tín hữu vùng cao có nơi trú ẩn an toàn, tránh khỏi nơi sạt lở và thiệt hại nặng nề.
✅ Xin Chúa ban ơn, thêm sức và sự khôn ngoan trên các đội cứu hộ, cứu trợ và chính quyền địa phương, để họ có thể ứng phó nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả; xin Ngài cũng ban sự bình an cho họ trong khi thực hiện trọng trách này.
✅ Xin Chúa ban ơn để mọi công tác khẩn trương của người dân được diễn ra trong sự bình an; xin cho họ có nơi ở an toàn, và lương thực được tiếp trợ kịp thời.
✅ Nguyện Chúa bao phủ các Hội Thánh tại miền Trung, gìn giữ từng ngôi nhà, từng gia đình trong sự bình an của Ngài; và ngay giữa hoàn cảnh khó khăn này, tình yêu thương của Đấng Christ được bày tỏ rõ ràng qua những hành động thiết thực của con dân Chúa.
Người cầu thay ơi, xin hãy dấy lên! Hãy để những giọt nước mắt của bạn rơi xuống cùng nỗi đau của đồng bào Việt Nam. Lời Chúa phán trong II Sử Ký 7:14: “Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.”
Tin rằng bởi tấm lòng hạ mình, tìm kiếm Chúa và khát khao sự bình an trên quê hương, đất nước, từ trên cao, Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy, lắng nghe và hành động trong sự tốt lành và nhân từ của Ngài.
Nguồn: Oneway.vn
✅ Xin Chúa cũng an ủi và làm dịu lòng các bạn thanh niên Phú Thọ Hòa có gia đình và người thân đang oằn mình chống chọi với bão lũ tại quê hương.
Muốn thật hết lòng!
---