20/02/2026
| Lời Chúc Nguyện Đầu Năm |
Trong giờ phút thiêng liêng khi đất trời giao cảm, bánh xe thời gian vừa khép lại một chu kỳ cũ để mở ra những hy vọng mới, chúng ta cùng lắng lòng để cảm nhận nhịp đập của sự sống đang hồi sinh.
Giữa hương trầm quyện tỏa và tiếng chuông chùa vang vọng, người học Phật chúng ta đón xuân không chỉ bằng việc thay áo mới hay trang hoàng nhà cửa, mà quan trọng hơn cả là thay đổi tâm thức. Xuân của đất trời có đi có đến, có nở có tàn, nhưng "Xuân trong tâm" của người tỉnh thức thì bất diệt.
Nếu tâm chúng ta còn chứa chấp những hận thù, lo âu và vị kỷ, thì dù hoa mai có nở rộ ngoài sân, lòng ta vẫn là mùa đông giá rét. Ngược lại, khi chúng ta biết buông xả những phiền não, nuôi dưỡng lòng từ bi và hỷ xả, thì mỗi bước chân ta đi, mỗi nụ cười ta trao cho đời đều chính là nụ hoa xuân ngát hương.
Hãy giữ gìn Đạo phong trong Đạo tràng vì Đạo tràng là ngôi nhà tâm linh chung. Mong quý vị hãy đối xử với nhau bằng tâm Lục Hòa. Đừng để những thị phi, những phân biệt cao thấp làm vẩn đục không gian tu tập. “Thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú dạ tự thân y pháp trụ”, hãy lấy tình pháp lữ mà nâng đỡ nhau. Khi quý vị hòa hợp, đạo tràng sẽ có năng lượng lành, và chính năng lượng đó sẽ che chở cho bản thân và gia đình quý vị.
Hãy mang "Chùa" về trong mỗi gia đình, nhiều vị đi chùa rất tinh tấn, tụng kinh rất hay, nhưng khi về nhà lại đối xử với người thân bằng sự gắt gỏng, thiếu kiên nhẫn. Tôi khuyên quý vị: Gia đình chính là đạo tràng đầu tiên. Hãy đem sự nhẹ nhàng, ái ngữ mà quý vị có được ở chùa về áp dụng cho chồng con, cha mẹ. Đừng để người thân thấy quý vị đi chùa nhiều mà tính tình lại khó khăn hơn. Một người Phật tử thực thụ là người biết biến ngôi nhà mình thành một không gian bình an, nơi có sự thấu hiểu và sẻ chia.
Quý Phật tử hãy nhớ: "Tâm bình thế giới bình". Nếu mỗi chúng ta giữ được sự bình an trong tâm hồn, thì năng lượng lành đó sẽ lan tỏa, góp phần xây dựng một xã hội hòa hợp và hạnh phúc. Đừng tìm cầu hạnh phúc ở đâu xa xôi, hãy tìm thấy nó ngay trong sự tỉnh thức và lòng vị tha của chính mình trong từng phút giây hiện tại.
Cảnh vật bên ngoài có đổi dời, nhưng nếu tâm các vị giữ được sự tự tại, không vướng mắc, thì đó chính là Xuân bất tận. Hãy đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày. Khi các vị làm việc với tâm tận tụy, khi các vị nói lời ái ngữ với người thân, đó chính là lúc các vị đang tụng kinh thực tế nhất.
Trong năm mới, các vị thường thích đi làm từ thiện, bố thí cúng dường. Đó là điều tốt. Nhưng có một loại bố thí cao thượng hơn cả tiền bạc, đó là Bố thí Sự Không Sợ Hãi (Vô úy thí) và Bố thí Nụ Cười.
Hãy cho những người xung quanh cảm giác an tâm khi ở gần các vị. Đừng gieo rắc sự lo âu hay chỉ trích. Một nụ cười hỷ xả đầu năm cho người lỡ làm mình phiền lòng, đó chính là đóa hoa xuân đẹp nhất cúng dường lên đức Di Lặc.
Năm mới, ai cũng có nhiều mong cầu: cầu tài, cầu danh, cầu lợi. Nhưng các vị hãy nhớ, vạn vật trên đời đều là huyễn mộng, đến rồi đi theo nhân duyên. Đừng vì mải mê đuổi theo những thứ phù du bên ngoài mà đánh mất đi sự an lạc ngay trong tâm mình.
Hãy tập sống "Thiểu dục tri túc" (muốn ít và biết đủ). Khi quý vị biết đủ, các vị chính là người giàu có nhất thế gian. Khi tâm các vị không còn xao động bởi những tham cầu, đó chính là lúc mùa xuân vĩnh cửu hiện tiền.
Trên tinh thần tu tập, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử một năm mới tràn đầy an lạc, hạnh phúc và trường thọ.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Lời Pháp Ngữ Đầu Năm Của Thầy Định Thành)
————————————