20/08/2026
Gia đình tôi đã được 2 phép lạ nhờ chuyển cầu Của Cha Thánh TRƯƠNG BỬU DIỆP.
Phép lạ thứ 1:
Ngày 28/6 thì mình nhận được 2 thiệp mời…, trước đó vài tháng mình có rủ em đi dự Lễ phong Chân Phước của Cha Thánh Diệp, nhưng ai cũng lo lắng ngày 2/7 sẽ rất đông, bản thân tôi bị mỗ đầu gối nên ai cũng từ chối đi và khuyên tôi nên đi trước hay sau Lễ thì tốt hơn…!!! Nhưng ngay lúc nhận được thiệp mời thì có sự thôi thúc trong lòng, nên tôi quyết định sẽ đi xuống dự Thánh Lễ!!! Cho dù nhờ khắp nơi kiếm giúp ks cho 3 mẹ con tôi, từ Cần thơ đến Cà mau đều ko có phòng!!!
Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi, cho dù phải sinh hoạt trên xe và đem theo xe lăn để con trai tôi sẽ đẩy mẹ đi vào khu cử hành Thánh Lễ cách xa 7 km theo thông báo cấm xe.
Theo chương trình gđ tôi sẽ lên đường lúc 7:00 tối ngày 30/6. Sáng sớm ngày 30/6 tôi cảm thấy buồn vì ko có ks để nghĩ ngơi vì bản thân tôi và con gái ko khỏe ( tôi bị hẹp mạch vành, con gái bị viêm tuỵ vô căn do đột biến gen)
Nên chuyến đi xa phải chuẩn bị rất nhiều.. tôi cầu nguyện với Cha Thánh Diệp xin giúp sắp xếp ks…sáng đến lúc 7:30 thì qua 1 người bạn, chị ấy đã tìm được phòng ks Sơn Lâm, cách nhà thờ Tắc Sậy chỉ 100m, tạ ơn Cha rất nhiều.
Phép lạ thứ 2:
Như đã kể là con gái tôi bệnh nặng, phải lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc và kiêng khem đủ thứ nhưng con gái vẫn luôn rất mệt mỏi.
Sau 2 năm theo bs ở Bv mà cháu cứ phải nhập viện 1-2 tháng/ lần , cho dù ko lơ là thuốc men và ăn uống.
Rồi 1 ngày tôi cho cháu chuyển qua uống thuốc Bắc do lời khuyên của Cha,.. nếu cháu uống thuốc Tây ko được thì nên thử thuốc Bắc.., và đúng là gần 2 năm uống thuốc Bắc cháu ko nhập viện cấp cứu, ăn uống cũng tốt hơn nhưng thể trạng cũng yếu đuối …vì vậy tôi đã sắc thuốc và cấp đông để đem theo trong 3 ngày đi Tắc Sậy…, tất cả chuẩn bị xong, nhưng tôi đã quên ko lấy thuốc và con đã rất khó chịu vì bụng căng cứng…, tôi rất lo lắng và chỉ biết khuyên con cầu nguyện xin Cha Thánh Diệp cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho con.
Sáng ngày 1/7 khi tham dự Thánh Lễ lúc 9:00 con gái rất khó chịu vì bụng căng đau, nhưng sau khi cầu nguyện thì con nói cho tôi biết là tự nhiên bụng con mềm, hết căng đau và cảm giác rất dể chịu, khỏe trong người và từ đó cho đến nay, đã hơn 1 tháng 18 ngày cháu đã ngừng uống thuốc nhưng vẫn khỏe mạnh, ăn uống được, khỏe hẳn lên, đúng là phép lạ nhãn tiền trong Thánh Lễ sáng lúc 9:00 ngày 1/7 tại Tắc Sậy. Xin Tạ Ơn Chúa và cám ơn Cha Thánh Diệp đã giúp chuyển cầu và chữa lành bệnh cho con gái của con.
Xin chia sẽ với mọi người cùng vui mừng với gia đình tôi.
PLCTBD: 3040