Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Lời Phật Dạy, Buddhist Temple, 75 Võng Thị, Tây Hồ, Hanoi, Hoàng Kim.

Niềm Tự hào & sự biết ơn vô cùng lớn khi tất cả những Doanh Nhân quy tụ về cộng đồng DN Thiền CA Việt Nam đều là những c...
15/06/2025

Niềm Tự hào & sự biết ơn vô cùng lớn khi tất cả những Doanh Nhân quy tụ về cộng đồng DN Thiền CA Việt Nam đều là những con người " Nhất Tâm phụng sự Phật - Thánh " ngày đêm đau đáu trong lòng rèn luyện Tâm giữa cuộc sống đầy biến động, kinh doanh " hành nghề an lạc, kiếm tiền trong trí tuệ, sự từ bi , thấu hiểu, triết lý nhân sinh " Hãy vun trồng từng ý niệm thiện lành, rừng Bồ Đề Tâm của bạn ngàu càng phát triển sinh sôi "... Nguồn năng lượng đã đến với chúng tôi
Biết ơn chị yêu thương của em Lại Thị Hải Lý luôn tin em và sự đồng tu của chúng ta đã tạo nên trái ngọt, một chặng đường dài ở phía, hãy cứ luôn làm nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi... Xứng gọi " Người con của Phật " 🙏🙏🙏
TIN VUI:
20h35 tối nay Chủ nhật 15/6 chúng ta được xem online Chương trình rất đặc biệt của Đài truyền hình An Viên BTV9 "Bước ngoặt cuộc đời - Nuôi dạy con bằng trái tim của 1 Vị Phật" nhé!!! Có rất nhiều thông tin giá trị liên quan đến việc Đồng hành cùng con trẻ mà chị Hải Lý - Đại sứ Phật ca 2025 đã đồng hành, trải nghiệm thực tế giúp cộng đồng làm cha mẹ đầy tâm huyết hơn 20 năm qua . Link xem online: https://www.vtvcab.vn/channel/an-vien-hd-1,ANVIEN_HD.html
Xin thông báo để team Bồ Đề Tâm của chúng ta cả nhà mình xem và gui niệm câu thần chú của hạnh phúc
Sadhu... Sadhu.. Sadhu 🙏🙏🙏
Hẹn cả nhà mình tối nay ạ

Ngày 11/05/2025 (tức ngày 14/04 Âm lịch), tại Chùa Phúc Đức – Bình Lục – Hà Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam...
11/05/2025

Ngày 11/05/2025 (tức ngày 14/04 Âm lịch), tại Chùa Phúc Đức – Bình Lục – Hà Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Đại Lễ Phật Đản”. Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm tôn vinh đức Phật và lan tỏa những giá trị nhân văn, từ bi của đạo Phật đến cộng đồng.

https://thienca.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-dai-le-phat-dan-tai-chua-phuc-duc-ha-nam/

Trong đời, có những cánh cửa một khi đã khép lại… dù bạn có gõ bao nhiêu lần, phía sau cũng chỉ còn lại khoảng lặng. Khô...
26/03/2025

Trong đời, có những cánh cửa một khi đã khép lại… dù bạn có gõ bao nhiêu lần, phía sau cũng chỉ còn lại khoảng lặng. Không phải ai rời đi cũng vì hết yêu, mà vì đã yêu quá lâu mà không được gìn giữ.

Hiền Anh muốn nhắn gửi bạn rằng: trái tim người ở lại cuối cùng không phải vì họ không có nơi để đi, mà vì họ tin bạn là “chốn để về”. Nhưng lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn. Khi họ im lặng, không phải vì quên bạn, mà vì họ đang lặng lẽ buông tay để giữ lại lòng tự trọng của chính mình.

Đừng đợi đến lúc một ánh mắt từng dịu dàng trở nên xa lạ, một người từng vì bạn mà ở lại – lặng lẽ bước đi trong thinh lặng.

Đạo dạy ta tỉnh thức – để trân quý từng phút giây hiện tại.
Đời dạy ta yêu thương – khi còn có thể nắm tay nhau đi qua nhân duyên này.

(Master Hiền Anh – Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam)

🌻🌻🌻 LỜI PHẬT DẠY :     BIẾT ĐỦ THÔI TÂM  CON SẼ AN LẠC !!!🌻- Quá quan tâm sẽ dẫn đến trói buộc.🌻- Quá nghĩ ngợi sẽ dẫn đ...
12/06/2024

🌻🌻🌻 LỜI PHẬT DẠY :
BIẾT ĐỦ THÔI TÂM CON SẼ AN LẠC !!!
🌻- Quá quan tâm sẽ dẫn đến trói buộc.
🌻- Quá nghĩ ngợi sẽ dẫn đến phiền lòng.
🌻- Quá lo lắng sẽ dẫn đến bất an.
🌻- Quá cảm xúc sẽ dẫn đến hối hận.
🌻- Quá đau buồn đôi khi sẽ tự nhấn chìm mình.
🌻🌻🌻 Vậy nên hãy sống một cuộc đời bình thản,
trân trọng những gì mình đang có,
nâng niu từng giây phút hiện tại.
Mọi thứ trên đời này này, suy cho cùng ...
cũng chỉ nên trọn vẹn trong một chữ “Đủ”.
🌻- Sống biết đủ cho tâm nhẹ nhàng
🌻- Sống biết đủ để đời bình an
🌻- Bớt mong cầu, tự nhiên sẽ hạnh phúc…!!!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
(Xin thường niệm Phật)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tẩt cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!

MUỐN MÌNH TRỞ NÊN XINH ĐẸP, TƯỚNG MẠO TRỞ NÊN TRANG NGHIÊM THÌ TRƯỚC HẾT TA CẦN PHẢI CÓ CÁI TÂM ĐẸP MỚI ĐƯỢC.Phàm là con...
06/06/2024

MUỐN MÌNH TRỞ NÊN XINH ĐẸP, TƯỚNG MẠO TRỞ NÊN TRANG NGHIÊM THÌ TRƯỚC HẾT TA CẦN PHẢI CÓ CÁI TÂM ĐẸP MỚI ĐƯỢC.
Phàm là con người ai ai cũng đều hy vọng chính mình có được tướng mạo trang nghiêm, sắc diện viên mãn. Có ai lại chẳng thích cái đẹp đâu chứ, thế nhưng tại sao anh lại chẳng được đẹp? Anh nên biết rằng, đẹp là phải từ cái tâm đẹp mới biến thành cái tướng đẹp, cho nên trước hết anh cần phải có cái tâm đẹp mới được. Nếu tâm không đẹp thì dẫu anh có hoá trang cách chi cũng thể đẹp được.
Hiện nay có rất nhiều người kể cả trong nước lẫn nước ngoài, chúng ta đều thường thường thấy họ vì ưa thích mình được xinh đẹp nên đi sửa sắc đẹp, đi chỉnh hình. Kết quả sau khi sửa, sau khi chỉnh rồi thì là ngô chẳng ra ngô mà khoai cũng chẳng ra khoai, quả thật đã đem hình dáng của chính mình hủy hoại mất, chứng di hại về sau thật sự quá nhiều đi thôi.
Phật dạy cho chúng ta một phương pháp chỉnh hình sửa sắc đẹp hay lắm, một tí tác dụng phụ cũng không có. Phương pháp đó là thế nào? Tướng tuỳ tâm chuyển. Quý vị xem tướng của Phật viên mãn chẳng có một tơ hào khiếm khuyết nào cả, bởi vì thiện tâm của Phật là viên mãn chẳng có một tơ hào ác niệm, chẳng có một tơ hào ác ý, cho nên tướng mạo của Ngài được viên mãn. Còn Bồ Tác thì rất từ bi nên quý vị xem tướng của Bồ Tác thì rất đẹp. Còn tướng của Người-Trời thì sao? Chúng ta thấy có rất nhiều người rất đẹp, nhưng nếu quý vị tỉ mỉ mà xem thì sẽ thấy được trong sắc đẹp này có sát khí, khiến cho người đối diện cảm thấy rất đáng sợ, cái tướng đẹp này của họ chẳng phải là cái tướng đẹp của sự như hoà, chẳng phải là tướng của sự lương thiện. Vậy đó là gì? Là cái tướng của Tu La, La Sát. Phật trong Kinh nói cho chúng ta biết, trong Tu La thì tướng của người nam rất hung ác, còn tướng của người nữ thì rất đẹp, tuy nhiên cái tướng đẹp này nếu anh nhìn kỹ thì cùng với Bồ Tát khác hẳn, Bồ Tát thì từ bi thiện lương chẳng có ác ý, còn Tu La nữ, La Sát nữ anh nhìn kỹ sẽ thấy họ rất hung, rất dữ không có lương thiện.
Tướng là tuỳ tâm chuyển. Cho nên nếu chúng ta muốn có được tướng mạo tốt, thân thể tốt thì chỉ cần tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi, tu tâm chân thành, tu tâm bình đẳng thì thân thể tướng mạo của anh nhất định có thể giống được như Phật, như Bồ Tát. Phương pháp chuyển đổi tâm ý này chỉ sợ anh không tin, không chịu đi làm mà thôi, nếu như anh thật tin, thật chịu đi làm thì nhất định sẽ nhận thấy được nó hết sức hữu hiệu.
Nếu quý vị hỏi tôi đại khái phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể chuyển biến thể chất, chuyển biến dung mạo của mình được. Tôi có thể trả lời quý vị rằng, nhanh thì là 6 tháng, còn chậm thì là 3 năm nhất định có thể chuyển đổi trở lại, nhưng đòi hỏi quý vị phải chịu tu và phải thật tu.
A Di Đà Phật!
_ Pháp sư Tịnh Không_
Phật tại tâm

Thầy ẩn tu, bà con phải mừng chứ không nên buồn. Nhìn Thầy những ngày vừa qua thấy thương Thầy nhiều lắm. Thầy ăn, Thầy ...
04/06/2024

Thầy ẩn tu, bà con phải mừng chứ không nên buồn. Nhìn Thầy những ngày vừa qua thấy thương Thầy nhiều lắm. Thầy ăn, Thầy ngủ, Thầy đi vs cũng có người bên cạnh.

Việc đi bộ khất thực đã không còn đúng nghĩa như xưa Thầy thường hay đi bộ một mình nữa. Chúng ta đang quen với sự có mặt của Thầy qua các kênh mạng, bây giờ không được dõi theo hành trình của Thầy cảm thấy buồn và lo lắng.

Nhưng chúng ta cũng sáng suốt hiểu rằng Đức Hạnh của Thầy rất to lớn. Không ai có thể làm hại Thầy, chỉ có chúng ta làm phiền Thầy khi chúng ta đã tập trung quá đông và không giữ trật tự mà thôi.

Với Thầy, Thầy đã nói "đừng ai đụng vào người con" thế nhưng một số người vì cái THAM của bản thân mà chen lấn để đồ ăn rồi quay chụp Thầy khiến Thầy không còn tự mình an nhiên đi như trước nữa. May những ngày vừa qua lực lượng chức năng cụ thể là các đồng chí công an đã hỗ trợ Thầy rất nhiều.

Vì vậy tôi nghĩ, chúng ta hãy sống thật tốt, hãy học Đức Hạnh của Thầy. Dù hôm nay mình không thấy Thầy trên mạng nữa , dù rất buồn nhưng tôi cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Mong Thầy bình Yên tu tập 🙏🙏🙏

HÃY MỞ TÂM TỪ BI. ……........................Chúng ta thường gặp những người ăn mày ngoài đường xin tiền. Trong lòng chún...
04/06/2024

HÃY MỞ TÂM TỪ BI.
……........................
Chúng ta thường gặp những người ăn mày ngoài đường xin tiền. Trong lòng chúng ta thường suy nghĩ: Có nên cho họ hay không cho họ? Vì biết đâu họ dùng tiền này để làm những việc không tốt…?
Vậy thì chúng ta phải làm thế nào?Chúng ta hãy cho họ vì biết đâu họ có thể thành thật! Tại sao chúng ta phải nghi ngờ một người không có gì cả? Họ không thể mất mát gì hơn những thứ họ đã mất rồi. Và nếu họ muốn mất luôn cả phẩm chất của bản thân, thì đó là chuyện của họ! Chúng ta đừng nên lo nghĩ đến những điều gì khác! Chúng ta chỉ nên lo rằng mình thật sự có lòng từ bi hay không?Chúng ta hãy cho họ với tình thương. Chúng ta cho một người đang cần, và chỉ vậy thôi! Sau đó dù là bất cứ họ làm việc gì, hoặc là họ muốn lừa gạt chúng ta cũng được, nhưng cũng có thể họ không làm như vậy! Chúng ta hãy cho họ, thương yêu họ và nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Họ đã bị quá chà đạp, không còn phẩm giá rồi, thì tại sao chúng ta lại làm họ đau lòng thêm bằng suy nghĩ cho rằng họ là người xấu! Chúng ta hãy cống hiến vô điều kiện và hãy để Trời Phật chăm sóc phần còn lại của họ!
Chúng ta nên suy ngẫm rằng chúng ta sẽ làm gì khi bản thân chúng ta thiếu lòng từ bi? Phải chăng chúng ta nên giả vờ từ bi?Hay chúng ta phải thực tập lòng từ bi dần dần qua từng giai đoạn?Không, chúng ta không nên giả bộ từ bi và phải nên học tính từ bi khi bản thân mình chưa có được. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách học tập. Vâng, chúng ta cần phải học tập. Không có gì là phải giả vờ cả! Chỉ là chúng ta chưa học qua, hoặc không ai dạy, hoặc chúng ta chưa thực sự học tập nghệ thuật của tính từ bi mà thôi. Chúng ta nên cố gắng thực hành qua những việc nhỏ và dần dần gia tăng cho đến khi chúng ta hoàn toàn từ bi mà bản thân không hề hay biết, thậm chí ý thức bản ngã của chúng ta cũng không hề hay biết vậy! Và chúng ta hãy học tập tính từ bi từ những việc làm nhỏ nhất ngay từ bây giờ.

Phóng sinh được những công đức gì?1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. 2. Sống lâu, mạnh kh...
04/06/2024

Phóng sinh được những công đức gì?
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.
4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc.

Chưa có nước nào trên thế giới kể từ thời Đức Phật đến nay, mỗi buổi sáng thức dậy như một thói quen hàng ngày, cả một d...
04/06/2024

Chưa có nước nào trên thế giới kể từ thời Đức Phật đến nay, mỗi buổi sáng thức dậy như một thói quen hàng ngày, cả một dân tộc lại vội vàng mở điện thoại, theo dõi hành trình của một vị hành giả.
Chưa có một vị tu sĩ nào được bình luận, phân tích, dự đoán và đợi chờ đến như vậy. Bất cứ nơi nào, từ trong nhà ra nơi công cộng, từ quán cafe đến nhà hàng, từ chợ hẻm đến siêu thị lớn…ai ai cũng nói đến thầy Minh Tuệ với sự tôn kính vô bờ.
Một phiên Livestream về thầy có hàng vạn người xem, điều hiếm có về một “hiện tượng” từ xưa đến nay. Số lượng Video, tin bài, hình ảnh về thầy còn nhiều hơn bất kì ngôi sao, nghệ sĩ, người nổi tiếng nào.
Nhiều người ngụy biện, lập luận, rồi dẫn dắt, chứng minh rằng, câu chuyện xảy ra về thầy Minh Tuệ là do hiệu ứng đám đông, tính hiếu kỳ, mê muội và hoang tưởng của người dân Việt Nam? Nhưng hãy biết rằng, 1 người, 10 người, 100 người, 1000 người có thể sai, nhưng không thể có chuyện hàng chục triệu người cùng sai một lúc.
Một điều ai cũng hiểu, thầy Minh Tuệ không hoằng pháp, không rao giảng đạo Phật nhưng chính cách hành pháp của thầy là một bài thuyết giảng hùng hồn, đầy thuyết phục đến hàng trăm triệu người. Không riêng Phật tử, cả tín đồ Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, …đều khát khao một niềm tin tâm linh cũng như những lời tán thán, biểu dương xuất phát từ đáy lòng đầy ngưỡng mộ của họ. Bởi thế, cách đây khoảng 200 năm, đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã viết, hãy sống theo niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới này (Live your beliefs and you can turn the world around).
Mong thầy luôn bình an trên vạn dặm đường. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn: st
Phật Pháp Nhiệm Màu

Address

75 Võng Thị, Tây Hồ, Hanoi
Hoàng Kim
15000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lời Phật Dạy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share