Trầm An Lạc Thiên Hương

Trầm An Lạc Thiên Hương Trầm An Lạc Thiên Hương
Văn phòng: HA1, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

17/01/2026
TỈNH MỘNG ĐI THÔIĐi gần hết cuộc đời nhận ra quá rõ rằng: tất cả mọi thứ đều là vô thường và bất như ý, nên còn ngày nào...
12/01/2026

TỈNH MỘNG ĐI THÔI

Đi gần hết cuộc đời nhận ra quá rõ rằng: tất cả mọi thứ đều là vô thường và bất như ý, nên còn ngày nào cứ chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông, bình thản mà đón nhận …vì đến cuối cùng thì mình cũng chẳng là ai, chẳng là cái gì để mà quan trọng , tất cả chỉ là sự vận hành của nhân quả thôi, có gì đề mà khổ đau nữa.

Không có công việc nào không mệt.Không có cuộc sống nào không khổ.Đừng quên mỉm cười và tiếp tục cố gắng.Một câu nói rất...
27/12/2025

Không có công việc nào không mệt.
Không có cuộc sống nào không khổ.
Đừng quên mỉm cười và tiếp tục cố gắng.
Một câu nói rất hay đó chính là:
Hãy trở lại chính mình sau những ngày tháng lạc lối, rồi bạn sẽ có lại hạnh phúc của riêng mình. Cho dù bạn đơn độc, cũng phải là một kẻ đơn độc hạnh phúc...

Của cải, danh tiếng hay quyền lực, không bằng một trí tuệ viên mãn, một lối sống giản dị.Mất tiền không đáng sợ, bởi tiề...
04/10/2024

Của cải, danh tiếng hay quyền lực, không bằng một trí tuệ viên mãn, một lối sống giản dị.
Mất tiền không đáng sợ, bởi tiền mất rồi có thể kiếm lại.
Danh tiếng có mất đi, cũng chỉ là bớt đi phiền phức.
Quyền lực có mất đi, chỉ là bớt đi trách nhiệm nặng nề.
Nhưng trí tuệ mất đi, khiến con người trở nên mê mờ. Điều đáng làm không làm, điều không đáng làm lại làm. Cuộc đời không trí tuệ chỉ thêm chồng chất đau thương.
Vậy nên chúng ta đừng mãi quẩn quanh trong những lợi danh của thời cuộc. Mà quên mất học tập để tăng trưởng trí tuệ cho mình 🙏🙏

Pháp thiện cần được tăng trưởng. Vì các pháp thiện đều đưa đến an lạc, tự tại. Không có nghi ngờ.Như chúng ta gieo xuống...
04/10/2024

Pháp thiện cần được tăng trưởng. Vì các pháp thiện đều đưa đến an lạc, tự tại. Không có nghi ngờ.
Như chúng ta gieo xuống đất những hạt giống táo, chúng ta biết chắc chắn rằng sẽ mọc cây táo. Ra quả chắc chắn quả táo, chứ không thể là quả nào khác.
Pháp ác nên tránh xa. Vì các pháp ác đều đưa đến chỗ đau khổ, tổn hại. Như chúng ta gieo xuống đất những hạt mướp đắng. Cây mọc lên chắc chắn là cây mướp đắng. Quả trả về không thể thoát khỏi tính đắng, chứ cây mướp đắng không thể ra quả khác được.
Vậy như thế nào là pháp thiện, như thế nào là pháp ác?
Pháp đưa đến lợi mình lợi người là pháp thiện. Pháp đưa đến hại mình hại người là pháp ác.
Pháp nào nhìn rõ tính chân thật của cuộc đời là pháp thiện. Pháp nào mê mờ không rõ ràng, ngu si không chân thật là pháp ác.
Cuộc đời muốn an lạc, thảnh thơi. Không có cách nào khác ngoài học hỏi để sống toàn thiện.
Cuộc đời còn chìm trong đau khổ, liền biết ác pháp còn nhiều. Cần nhận diện và tiêu trừ đến không còn gốc tích. Ác pháp dần biến mất, thiện pháp mới dần lấp đầy.

Lâu lâu lại nghe, mưa về.Những sóng gió đì đùng ngoài hiên cửa. Mưa quất xối xả. Cố len lỏi vào khung cửa nhỏ khép hờ.Cu...
04/10/2024

Lâu lâu lại nghe, mưa về.
Những sóng gió đì đùng ngoài hiên cửa. Mưa quất xối xả. Cố len lỏi vào khung cửa nhỏ khép hờ.
Cuộc đời là vậy. Có những ngày ngoài hiên nắng vàng rực rỡ. Nhưng cũng có những ngày bão táp mưa giông. Khiến người chẳng kịp đề phòng. Mưa xối xả khiến lòng người lạnh ngắt.
Có người vì vậy, trốn biệt tích trong hiên nhà. Không còn muốn qua lại với nhân thế đủ đầy. Mà mưa nắng thì thất thường đó nữa.
Có người, lại học quen dần. Chuyện mưa nắng vốn là chuyện thường tình của trời đất. Mưa ướt thì đem hong khô. Nắng vàng thì đem phơi đồ. Thuận duyên đất trời mà làm việc của mình.
Nói thì dễ, làm tâm không còn bận tâm chuyện mưa nắng trần gian cũng chẳng phải dễ dàng !!

Người đang tham không biết mình khổ về tham.Người đang sân không biết mình đang bị lửa sân thiêu đốt.Người đang si không...
04/10/2024

Người đang tham không biết mình khổ về tham.
Người đang sân không biết mình đang bị lửa sân thiêu đốt.
Người đang si không biết mình đang đau thương trong cảnh mộng vì si.
Vì không thế thấu, nên không muốn quay đầu.
Thế nhân tuy ngồi trong đống lửa, bị tham sân si kéo đi. Bị già, bệnh, chết nung nấu. Nhưng được mấy người tỉnh để thấy nguy hiểm mà tìm đường thoát.
Đa phần còn đang bận rộn ngoài kia. Với những vui vẻ chẳng bền lâu. Mà đau thương cứ dài vô kể.
Tâm rộng lượng khoáng đạt, mới có thể đi xa.
Đừng để mình mãi quẩn quanh với những điều không đáng.
Thế gian thường mải chấp mê, nên càng đi càng thấy chất hẹp.
Người đời thường mải toan tính, nên càng tính càng thấy thiệt thua.
Nhân gian dễ quên mất cuộc đời vô thường, thân này huyễn hoá.
Có cái gì tồn tại mãi đâu, mà cứ nhất định phải ôm chấp niệm cũ làm gì.

Chúng ta hay bỏ qua những điều nhỏ nhặt, bởi vì đôi khi chúng mờ nhạt và diễn ra thường xuyên đến mức tự bản thân cho rằ...
31/07/2024

Chúng ta hay bỏ qua những điều nhỏ nhặt, bởi vì đôi khi chúng mờ nhạt và diễn ra thường xuyên đến mức tự bản thân cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên nên chẳng cần lưu tâm. 🌿
Hãy yêu những điều nhỏ nhặt xung quanh bạn nhé 🍃
______________

Mẫu lên tay cực phẩm🥰🥰
Sỉ lẻ toàn quốc cho khách iu ạ

“Người đi giữa trời mâyTâm an - là ẩn sĩGieo hạt lành đó đây…!” (Krishnamurti) 🍂
31/07/2024

“Người đi giữa
trời mây
Tâm an - là ẩn sĩ
Gieo hạt lành
đó đây…!”
(Krishnamurti)

🍂

Nhang trầm không tăm bên e được làm từ hàng kiến kim chuẩn VipMùi thơm ngọt sợt chuẩn núi tự nhiênBao mùi cho khách hàng...
31/07/2024

Nhang trầm không tăm bên e được làm từ hàng kiến kim chuẩn Vip
Mùi thơm ngọt sợt chuẩn núi tự nhiên
Bao mùi cho khách hàng - không thơm không lấy tiền ạ 🥰🥰
Dành cho bác nào thích hàng mùi ngọt
Dầu rất nhiều nên mùi thơm ngọt đỉnh

Bán lẻ 1 ống 72 que/360k_ que cháy 45p
_______________

Address

Hcm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trầm An Lạc Thiên Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share