08/06/2026
"Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể."
(1 Cr 10,17)
Chiều Chúa Nhật ngày 7/6/2026 với cái nắng chói chang , cùng với sự nóng bức của mùa hè làm cho con người chúng ta mệt mỏi và không muốn bước chân ra khỏi nhà. Nhưng không những người con của giáo xứ đã đã bỏ qua những cái nắng oi ả đó và chạy đến với nhà thờ từ lúc 14h chiều hôm nay.
Vì trời có nắng thời tiết có nóng bức cũng không ngăn cản được lòng yêu mến Thánh Thể, lòng yêu mến đã giúp những người con của giáo xứ thêm mạnh mẽ hơn, kiên vững hơn, với niềm tin yêu đó mọi người đã cùng nhau quy tụ tại nhà thờ giáo xứ để tham dự vào việc chầu Mình Thánh Chúa.
Sau những giờ chầu sốt sắng, cộng đoàn cùng bước vào thánh lễ Chúa Nhật : Lễ Mình Máu Chúa Kitô.
CHỈ CÓ MỘT TẤM BÁNH, NÊN CHỈ CÓ MỘT THÂN THỂ
Vào lúc 6 giờ chiều, cùng với tia nắng cuối ngày, đoàn dân Chúa đã chuẩn bị tâm hồn để bước vào cuộc rước kiệu tôn kính Mình Máu Thánh Chúa “kiệu Xangti”
Chúng ta đang sống trong tháng kính Trái Tim Chúa, tháng đặc biệt giúp chúng ta nhớ đến tình thương vô bờ bến Ngài dành cho chúng ta, nhất là tình thương được biểu hiện qua Phép Thánh Thể.
Mỗi ngày khi cử hành Thánh Lễ, Hội Thánh đều cầu nguyện: "Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, thì được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần."
Giữa một thế giới dễ dàng bị chia rẽ và xâu xé bởi những bất đồng, xung đột và khác biệt, ước gì chúng ta luôn tìm thấy sự hiệp nhất nơi Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại trong Bí tích Thánh Thể. Sự hiệp nhất không đòi buộc một thứ đồng phục cho tất cả, nhưng là hiệp thông sâu xa khi nhìn thấy vẻ đẹp nơi sự đa dạng của nhau, để cùng nhau xây dựng Nước Chúa.