Cộng Đoàn Gioan Tông Đồ

Cộng Đoàn Gioan Tông Đồ Cộng đoàn Gioan Tông Đồ trực thuộc Cộng đoàn Giáo phận Vinh - Hà Tĩnh tại Hà Nội

- Khu vực hoạt động: Quận Đống Đa, quận Thanh Xuân
- Thời gian sinh hoạt: Tối thứ 3 hằng tuần
- Địa điểm sinh hoạt: Phòng giáo lý Thái Hà

💌 THƯ CẢM ƠN CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 2026 "NHẬT KÝ MÀU HẠ"     Kính gửi: Quý Cha, quý ân nhân, thân nhân, quý Anh Chị ...
12/07/2026

💌 THƯ CẢM ƠN CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 2026 "NHẬT KÝ MÀU HẠ"

Kính gửi: Quý Cha, quý ân nhân, thân nhân, quý Anh Chị cựu, cùng toàn thể thành viên Cộng đoàn Gioan Tông đồ nói riêng và Cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng con Cộng đoàn Gioan Tông Đồ xin được gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất sau chuyến thiện nguyện “Nhật Ký Màu Hạ”, được tổ chức vào ngày 04-05/07/2026 tại Giáo họ Suối Quốc, thuộc Giáo xứ Phù Yên vừa qua. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tông Đồ Quan thầy cộng đoàn, để hành trình yêu thương của chúng con được diễn ra trong an bình, chan chứa ân sủng và đầy ắp tình người.

Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha đặc trách Giuse và Ban Điều hành Cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội đã luôn đồng hành, hướng dẫn và tạo điều kiện để Cộng đoàn Gioan Tông Đồ có thể thực hiện được chuyến đi đầy ý nghĩa này. Cách riêng, chúng con xin tri ân Cha quản xứ Giuse, hai cha phó đồng hành cùng quý Hội đồng Mục vụ, các ban ngành và cộng đoàn Giáo họ Suối Quốc đã dành cho chúng con sự đón tiếp nồng hậu, hỗ trợ tận tình và tình cảm chân thành. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ muôn phúc lành trên Cha và Cộng đoàn Giáo họ.

Chúng con cũng không thể không nhắc đến các anh chị cựu, những người anh chị đi trước luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và truyền lửa cho thế hệ sau. Sự hiện diện, đóng góp quý báu cả về tinh thần lẫn vật chất của anh chị là điểm tựa vững chắc để chuyến thiện nguyện được trọn vẹn và lan tỏa yêu thương. Cuối cùng, chúng con xin cảm ơn từng thành viên trong mái nhà Gioan thân thương. Cảm ơn tinh thần hy sinh, lòng quảng đại và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh chị em trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như suốt hành trình. Chính sự nhiệt huyết và tình yêu thương đã làm nên một “Nhật Ký Màu Hạ” thật đẹp và thật đáng nhớ.

Dẫu cố gắng chuẩn bị chu đáo, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con kính mong quý Cha, quý vị và anh chị em thương cảm và lượng thứ. Một lần nữa, Cộng đoàn Gioan Tông Đồ chúng con xin cảm ơn quý Cha, quý thầy, quý ân nhân, thân nhân, các anh chị cựu và toàn thể thành viên cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho hành trình vừa qua. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Đồ, luôn gìn giữ, chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị.

T/M Cộng đoàn
Trưởng Cộng đoàn
Giuse Nguyễn Tấn Dũng





💌 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 2026 "NHẬT KÝ MÀU HẠ" ⛅ Gam màu riêng biệt gam màu của mùa hạ. Có màu vàng của nắng...
10/07/2026

💌 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 2026 "NHẬT KÝ MÀU HẠ"

⛅ Gam màu riêng biệt gam màu của mùa hạ. Có màu vàng của nắng, màu xanh của núi rừng, màu trắng của những mái nhà thờ nhỏ giữa bản làng, và hơn hết là màu của những trái tim biết yêu thương. Mùa hạ năm nay, Cộng đoàn Gioan Tông Đồ đã cùng nhau viết nên những trang đầu tiên của "Nhật Ký Màu Hạ" tại Giáo họ Suối Quốc – Giáo xứ Phù Yên (Sơn La), nơi từng khoảnh khắc đều trở thành những dòng ký ức đẹp không thể phai.

🌿 Chúng ta đến đây không chỉ để mang theo những món quà vật chất, mà còn mang theo tình thân, sự sẻ chia và niềm hy vọng. Giữa núi rừng bình yên, mỗi nụ cười của các em nhỏ, mỗi ánh mắt hiền hậu của bà con, mỗi cái nắm tay, mỗi lời động viên đã trở thành những gam màu dịu dàng tô điểm cho cuốn nhật ký của tuổi trẻ mang tên yêu thương.

💛 Những bữa cơm được cùng nhau chuẩn bị, những giờ phút vui chơi, sinh hoạt, những tiết mục văn nghệ rộn ràng tiếng cười, những phần quà, học bổng được trao gửi và cả những cuộc gặp gỡ giản dị đã đan xen thành một bức tranh mùa hạ đầy ắp nghĩa tình. Có những điều tuy nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim, đủ để lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong hành trình của cả người trao lẫn người nhận.

🥰 Khép lại chuyến đi, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh hay những món quà đã trao, mà còn là những bài học về lòng biết ơn, sự phục vụ và tình yêu thương được viết bằng chính những trải nghiệm chân thành. "Nhật Ký Màu Hạ" vì thế không chỉ là tên của một chương trình, mà là cuốn nhật ký được viết bằng những bước chân, những nụ cười và những trái tim cùng hướng về nhau.

🙏 Cộng đoàn Gioan Tông Đồ xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban trong suốt hành trình. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý khách, cùng tất cả anh chị em đã đồng hành, cộng tác và góp phần viết nên những trang đẹp nhất của "Nhật Ký Màu Hạ". Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tông Đồ, tiếp tục chúc lành cho mỗi người, để ngọn lửa yêu thương được thắp lên từ mùa hạ này sẽ còn lan tỏa đến nhiều vùng đất, nhiều cuộc đời và nhiều hành trình phía trước.

📖 Nhật Ký Màu Hạ khép lại, nhưng những gam màu của yêu thương sẽ còn mãi trong tim mỗi chúng ta. ❤️





10/07/2026
09/07/2026

💌"KHỞI" CONFESSION


Là một người em được kết nối từ xa nhận được lời mời và cũng đã theo dõi cộng đoàn được nửa năm nay thì em thấy cộng đoàn hoạt động rất là tốt về mặt đời sống thiêng liêng và cả đời sống xã hội.
Được nghe kể một vài ấm ức cá nhân và có nghe một vài chuyện không hay nhưng em thấy khá là hiển nhiên trong một hội đoàn cụ thể là trong một hoạt động quy mô.
Có lẽ với em cần nhiều hơn 2 ngày để trải nghiệm được hết sự tẻn tẻn và nhiệt huyết của cộng đoàn mình.
Tiếc nuối với em trong hành trình này là chưa tìm được đối thủ nhậu.Còn ấn tượng lớn nhất với em là chị Hằng Đặng
Và một vấn đề khá là nhạy cảm và nan giải có lẽ em sẽ không nói( không biết cộng đoàn mình có mối quan hệ hay thù gì với anh Đinh Mạnh Ninh không tại sao mà đi xe số 2 em thấy anh Ninh “ĐẠP XE” theo mãi tội anh quá)


Nếu được quay lại những ngày thiện nguyện, chắc hẳn mình sẽ muốn được nhìn mãi hình bóng của một cô gái có mái tóc bốc lửa, một khuôn mặt nhân hậu và hiền hòa. Hà Giang ơi, mình gặp bạn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ từng đấy thôi cũng đủ khiến mình thao thức suốt ngày và đêm, một người con gái vừa xinh, vừa vui vẻ và một nụ cười tỏa nắng. Hà Giang nếu bạn có nhìn thấy những lời nói này cho mình hỏi thầm bạn một câu thôi. "
Đường dài mới biết ngựa hay,
Gặp Giang mới biết lòng này vấn vương.
Mái tóc đỏ, nụ cười thương,
Cho mình một vé chung đường được không?

------------------------------------------
KHỞI CONFESSION - NƠI GỬI GẮM TÂM TƯ TÌNH CẢM CHO GIOAN
📌Link gửi gắm: https://forms.gle/AWppfBt3mRcRJ9McA




💌"KHỞI" CONFESSION Bạn Phương Quyên đã có người thương chưa ạ, sao cứ thấy bạn làm gì là mình lại muốn giúp đỡ bạn một t...
08/07/2026

💌"KHỞI" CONFESSION


Bạn Phương Quyên đã có người thương chưa ạ, sao cứ thấy bạn làm gì là mình lại muốn giúp đỡ bạn một tay í ạ!!!


Ôi chiếc xe 02 ồn ào đáng iu của tuii, tuy lên xe là auto “Một lần bên em hát”, “Bản tình ca không tên…” nhưng mà vuiii lắm🥹. Cảm ơn mọi người, kỷ niệm với nhau giờ toàn vui vẻ chơ nỏ thấy mệt mỏi mô nựa.
Lần thiện nguyện này xuất hiện những gương mặt trở lại đỉnh của chóp lắm ạ, từ K16, K17 hay những anh chị cựu. Đúng là kết nối dữ gọi lắm luôn á.
Ai thiện nguyện năm ni chạy như kiểu uống 10 ly nước mía khổng lồ thì kệ đi. Kết quả cuối cùng mn vẫn vui và giá trị cốt lõi vẫn được lan toả và điều đáng vỗ tay 7749 cái lắm ạ.

------------------------------------------
KHỞI CONFESSION - NƠI GỬI GẮM TÂM TƯ TÌNH CẢM CHO GIOAN
📌Link gửi gắm: https://forms.gle/AWppfBt3mRcRJ9McA




Address

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hanoi
Hao Nam

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cộng Đoàn Gioan Tông Đồ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share