Chùa Thiên Tuế

Chùa Thiên Tuế NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Tháng Chạp đến là thấy không khí Tết, dân gian thường làm gì để lấy may trong tháng cuối cùng của năm?Khi tháng Chạp - t...
11/01/2024

Tháng Chạp đến là thấy không khí Tết, dân gian thường làm gì để lấy may trong tháng cuối cùng của năm?

Khi tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm âm lịch về trên khắp mọi nẻo đường Việt Nam, hơi thở se sắt của mùa đông cũng dần trở nên sắc lạnh, lẫn vào từng cơn mưa bất chợt không hẹn trước, khiến lòng người bồi hồi, như thể thời gian đang đua nhau chạy nhanh hơn khi Tết Nguyên đán - cái Tết của sự sum vầy, của mùa Xuân tươi mới đang đến thật gần.

Tháng Chạp, hay còn gọi là "tháng củ mật", không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự khép lại của một năm âm lịch mà còn là thời khắc chuyển mình, khi mọi nhà nô nức, hối hả chuẩn bị cho ngày Tết ngập tràn niềm vui và hy vọng.

Ngày mùng 1 tháng Chạp năm Quý Mão 2023 tương ứng với ngày 11/1/2024. Mỗi người dân Việt Nam từ thành thị tới nông thôn, đều có cách riêng để đón tháng Chạp. Một không khí náo nức bao trùm, khi mỗi gia đình, mỗi cá nhân, dù là những nghi thức truyền thống hay đơn giản chỉ là những ngày bình thường, đều hướng về một năm mới với những dự định và mong ước riêng.

19/08/2023

Đại lễ vu Lan 2023

XIN ĐỪNG SỢ THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN...!!! - Tháng 7 là gì? Có nhiều người nói là tháng cô hồn nhu...
18/08/2021

XIN ĐỪNG SỢ THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN...!!!

- Tháng 7 là gì? Có nhiều người nói là tháng cô hồn nhưng thực ra không phải vì vậy mà sợ hãi, kiêng kỵ.

- Tháng 7 là tháng công đức.
Vì sao? Vì khi tháng 7 đến mọi người đều cùng nhau bố thí, cúng dàng, phóng sinh và làm rất nhiều việc công đức để hồi hướng cho Ông Bà, Bố Mẹ quá vãng nhiều đời được vãng sinh lạc quốc; Ông Bà, Bố Mẹ hiện thời được phúc thọ tăng long.

- Tháng 7 còn là tháng tu học. Bởi dù người xuất gia hay tại gia đều siêng năng lễ Phật, tụng kinh trong dịp này.

- Tháng 7 là tháng Hiếu thảo, vì tất cả mọi người đều hướng về Bố Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên.

Như thế sao lại gọi là tháng cô hồn? Chúng ta cần hiểu đúng hơn, và cần có những việc làm thiết thực để tháng 7 với chúng ta thực sự ý nghĩa, mọi người không nên đặt nặng vào những quan niệm sai lầm đó mà đánh mất đi cơ hội thực hiện việc Hiếu đạo của mình.

- Tháng 7 là tháng an lành vì thế mọi người đừng sợ ma, quỷ - cô hồn. Bởi “ nhất thiết duy tâm tạo” tức là mọi việc tốt hay xấu đều do tâm ta mà ra.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH
CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT🙏🙏🙏🙏

Nguồn: ST

NHIỀU HƯƠNG LINH TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ NHIỀU ĐỜI KIẾP VÀ CÁC VONG LINH TRONG THẾ GIỚI VÔ HÌNH CỰC KỲ KHỐN K...
15/08/2021

NHIỀU HƯƠNG LINH TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ NHIỀU ĐỜI KIẾP VÀ CÁC VONG LINH TRONG THẾ GIỚI VÔ HÌNH CỰC KỲ KHỐN KHỔ, NÊN HỌ RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ 🙏🙏🙏

Tháng bẩy là mùa VU LAN BÁO HIẾU, không chỉ báo hiếu ông bà, cha mẹ đời này đã khuất mà còn rất nhiều Hương linh tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng cần được báo hiếu, mong chờ được cầu siêu độ🙏🙏🙏

Cách hay nhất để giúp cho họ thoát khỏi cảnh dày vò trong siêu hình, không chỉ là cúng đồ ăn hay mâm cơm canh thịnh soạn là đủ, đó chỉ là giải pháp tạm thời, xoa dịu nỗi khổ trước mắt, chứ không phải giải quyết triệt để vấn đề.

Việc quan trọng nhất đó là giúp họ nương vào tiếng tụng kinh chú, niệm Phật, mà được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn, thoát ra khỏi kiếp sống Cô Hồn, Ngạ quỷ khổ sở.

NẾU BIẾT RẰNG VIỆC TỤNG NIỆM CỦA MÌNH CÓ THỂ GIÚP CHO NHIỀU CHÚNG SINH THOÁT KHỔ NHƯ VẬY, MÀ LẠI SỢ PHIỀN TOÁI MÀ TỪ BỎ KHÔNG LÀM, TA NÊN TỰ HỎI LẠI MÌNH XEM MÌNH CÓ LÀM ĐÚNG VỚI LỜI DẠY CỦA PHẬT VỀ LÒNG TỪ BI HAY KHÔNG ?

Bản thân các vong linh không thể tự mình tụng kinh niệm Phật được, vì vọng tưởng của họ quá mạnh, cực kì khó tập trung và cảnh giới của họ quá khổ đau, chỉ có thể nhờ vào những người tu hành chân chính mà tu theo.
Nội oai lực của những âm thanh kinh chú và tiếng niệm Phật cũng khiến cho họ được an lành rất nhiều.
Và người nào tu hành, bất luận là xuất gia hay tại gia, càng thành tâm, càng có đạo lực, thì càng giúp cho các vong linh được thoát khổ, được an lạc, được siêu thoát nhiều hơn.

Họ được nghe kinh rồi tâm thức sẽ được thăng hoa, siêu thoát lên cảnh giới cao hơn, tỏa ra những từ trường tốt hơn.
Thậm chí có nhiều vong nhờ nghe kinh chú mà được đầu thai về cõi lành, hoặc siêu sinh lên thiên giới, vãng sinh về Tịnh Độ, phước đức, công đức của người tụng kinh vì thế mà càng tăng thêm nhiều lần, trở nên lớn lao vô biên vô lượng.

Và một điều không kém phần quan trọng đó là khi cúng mâm cỗ rằm tháng 7 cũng như tất cả những ngày cúng giỗ chúng ta tuyệt đối phải cúng thức ăn là vật thực thanh tịnh, bông trái tươi tốt, tuyệt đối không cúng thức ăn có máu huyết, xương thịt của chúng sinh. Bởi như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đã dạy nếu làm như vậy chỉ chuốc thêm tội nghiệp cho người đã chết!

Ngoài ra những việc tu phước như cúng dường Tam Bảo, bố thí giúp người nghèo khổ, phóng sinh cũng là việc vô cùng thiết thực để tạo công đức hồi hướng cho tổ tiên và các Hương linh🙏🙏🙏

Nam Mô Vu Lan duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát🙏🙏🙏

Xin hãy thường niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, Nguyện cầu siêu cho người đã khuất và cầu an cho người hiện đời!
🙏🙏🙏🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙏🙏🙏

- Nguồn: ST -

28/07/2021

KÍNH MỪNG NGÀY VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO (19/6AL)

Ý NGHĨA VÀ NHỮNG VIỆC NÊN LÀM NGÀY VÍA BỒ TÁT🙏🙏🙏

Ngày vía Quan Âm là ngày tưởng niệm, thể hiện sự tôn kính đối với sự từ bi, hiền lành nhân từ của Quan Âm. Ngài đã dành đời để cứu độ chúng sinh thoát khỏi đau khổ chốn trần gian. Bên cạnh đó, đây còn là ngày cho các Phật tử hướng tới những điều tốt đẹp, giữ vững đức tin của mình.

1. Ngày vía Quan Âm là ngày nào?
Ngày vía Quan Âm là những ngày Đản Sinh, ngày thành đạo, ngày xuất gia của Quan Âm Bồ Tát gồm 3 ngày: 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch.
Cụ thể như sau:
- Ngày Đản Sinh: 19 tháng 2 âm lịch (tức ngày 31/03/2021).
- Ngày thành đạo: 19 tháng 6 âm lịch (tức ngày 28/07/2021).
- Ngày xuất gia: 19 tháng 9 âm lịch (tức ngày 24/10/2021).

Vào ngày vía Quan Âm các Phật tử sẽ ăn chay, đến chùa cầu nguyện, niệm kinh, phóng sanh,...
Tuy nhiên nếu không có điều kiện đến chùa chúng ta vẫn có thể nguyện cầu tại nhà, Bên cạnh đó các Phật tử có thể tụng Kinh Cầu An và Chú Đại Bi vào ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát.

2. Lịch sử ngày vía Quan Âm

Tại Việt Nam và Trung Quốc, hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là một người phụ nữ.
Tuy nhiên, trong Kinh Bi Hoa, Đức Quan Âm là thái tử con trai vua Vô Tránh Niệm.
Phật Bảo Tạng Như Lai nhận thấy được vua và thái tử phát tâm bồ đề rất lớn sau này có thể trở thành Phật để giúp đỡ chúng sinh.
Thật vậy, nhờ sự chân thành, cố gắng tu luyện, vua và thái tử đã được chứng thành Phật. Vua Vô Tránh Niệm thành Phật lấy hiệu là Phật A Di Đà. Thái tử được chứng thành bậc Đại Bồ Tát, hiệu là Quan Thế Âm.

Trong Kinh sách, thần thoại, văn học thì Quan Thế Âm là người cứu độ chúng sinh rất nhiều vì thể Ngài là người có thần lực nhất chỉ sau Phật tổ. Quan Âm hiện thân trong tất cả các hình dạng để cứu độ chúng sanh, nhất là trong các hoạn nạn về lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm.

3. Ý nghĩa ngày vía Quan Âm

Ý nghĩa tên của Quan Thế Âm Bồ Tát
Tên Quan Thế Âm Bồ Tát có một ý nghĩa rất hay:
- Quan ý chỉ sự quan sát.
- Thế là thế gian.
- Âm là tiếng thỉnh cầu của chúng sinh nguyện được cứu giúp.

Bồ Tát là độ thoát, cứu độ cho chúng sanh.
Như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát mang ý nghĩa là người luôn hướng về chúng sanh khắp thế gian, lắng nghe những tiếng khóc thương, thỉnh cầu của nhân loại để kịp thời cứu giúp chúng sinh thoát khỏi những đau khổ.

Ngày vía Quan Âm là ngày tưởng niệm, thể hiện sự tôn kính đối với sự từ bi, hiền lành nhân từ của Quan Âm.
Ngài đã dành đời để cứu độ chúng sinh thoát khỏi đau khổ chốn trần gian.
Bên cạnh đó, đây còn là ngày cho các Phật tử hướng tới những điều tốt đẹp, giữ vững đức tin của mình. Đây được xem là 3 ngày quan trọng mà mỗi Phật tử ai cũng biết đến.

4. Ngày vía Quan Âm nên làm gì?

Bồ Tát Quan Âm luôn gắn liền với sự từ bi, thiện lành. Vì thế trong các ngày vía mọi người thường ăn chay giảm bớt sát sanh, đến chùa cúng dường Tam Bảo, trì tụng Kinh, chú đại bi, làm từ thiện để câu thông với Bồ Tát và đón nhận những phước lành từ mẹ Quán Âm.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể chắp tay thề nguyện 3 điều sau:

*** Xin nguyện yêu thương bản thân

Chỉ khi yêu thương bản thân chúng ta mới nhìn thấy được những điểm yếu, điểm mạnh của chính mình từ đó mà thay đổi, khắc phục điều xấu và duy trì phát triển những điều tốt.
Làm được như vậy chính là ta đang theo đại nguyện lớn của Quan Thế m Bồ Tát

*** Xin nguyện nhẫn nhục trước mọi thuận cảnh và nghịch duyên

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những nghịch cảnh, không theo ý mình.
Nhưng hãy nhận thức đó là điều tất nhiên mà mỗi con người đều phải trải qua, chúng ta cần nhẫn nhịn trước mọi hoàn cảnh, không nên tìm cách trả đũa.
Tuy nhiên, cũng nên lên tiếng chống lại điều xấu, bảo vệ những điều tốt.

*** Xin nguyện lắng nghe sâu sắc nỗi thống khổ của mọi người xung quanh

Chúng ta may mắn sinh ra nhận thức được âm thanh thông qua việc nghe, tuy nhiên còn một loại âm thanh sâu sắc hơn đó chính là những nỗi thống khổ của những người xung quanh.

Hãy sẵn sàng lắng nghe để giúp đỡ họ đây là một điều phước lành mà chúng ta có thể làm bất kể ngày gì.

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT🙏🙏🙏

Nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ, muôn người tin sâu nhân quả, đoạn ác tu Thiện, phát nguyện tu trì để hiện tại An Lạc, tương lai xả bỏ báo thân vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc 🙏🙏🙏

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 15/4 ÂM LỊCH🙏🙏🙏LỄ PHẬT ĐẢN 佛誕 - 8 ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT.Tháng 4 âm lịch hằng năm được xem là mùa ...
26/05/2021

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 15/4 ÂM LỊCH🙏🙏🙏

LỄ PHẬT ĐẢN 佛誕 - 8 ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT.

Tháng 4 âm lịch hằng năm được xem là mùa Lễ Phật Đản với 8 và 15 tháng 4 là ngày lễ chính trong dịp này.
Lễ Phật Đản đã tồn tại qua hàng ngàn năm, trở thành một trong những ngày lễ tôn giáo quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới.
Cùng tìm hiểu một vài điều về ngày lễ quan trong này:

1. Ngày Phật Đản có hai ngày: là mùng 8 tháng 4 (theo phái Bắc tông) & Rằm tháng 4 (theo phái Nam tông).
Ngày Phật Đản được xác định lấy mốc từ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hạ sinh tại vường Lâm Tỳ Ni (nằm ở Nepal).

2. Đại lễ Phật Đản còn có tên là Vesak - Tam Hiệp. Vesak là tiếng Sinhalese (đảo quốc Sri Lanka). Đại lễ đầu tiên bắt nguồn cũng từ đấy, sau đó lan truyền đến Miến Điện, Thái, Lào, Việt Nam...

3. Vào ngày lễ Phật Đản, phật tử thường làm gì?

Vào ngày này, Phật tử thường vinh danh Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) qua các hình thức như dâng hoa nến, đèn dầu cúng Tam Bảo, nghe thuyết giảng, dâng cúng lễ chùa, thực hành ăn chay, phóng sinh và giữ Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm. Thực hành bố thí và làm việc từ thiện, tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng.

4. Hằng năm, Liên Hiệp Quốc tại NewYork cũng có những hoạt động đặc biệt dành cho ngày lễ Vesak. Trong Nghị Quyết của Đại hội đồng LHQ viết rằng, “Lời dạy của đức Phật, và thông điệp về từ bi, hòa bình và thiện tâm của Ngài đã chuyển hóa hàng triệu người…Thừa nhận ngày trăng tròn tháng Tư hàng năm là ngày thiêng liêng nhất của người Phật tử, kỷ niệm ngày sinh, thành đạo và nhập niết bàn của đức Phật.”

5. Hình tượng 7 đóa hoa sen

Mỗi năm đến lễ Phật Đản, anh chị thường thấy hình tượng đức Phật đản sanh bước đi với 7 đóa hoa sen nở. Hình tượng này rất ý nghĩa mô tả sự xuất hiện của một vị Phật, nếu muốn đạt đến quả này, phải trải qua lộ trình là 7 bước hoa sen ấy:

- Bước thứ nhất: Nhìn về phương Đông, vì các chúng sanh làm người dẫn đường tối thượng.

- Bước thứ hai: Nhìn về phương Nam, vì các chúng sanh làm ruộng phước tốt.

- Bước thứ ba: Nhìn về phương Tây, vì chúng sanh đây là thân cuối cùng vậy.

- Bước thứ tư: Nhìn về phương Bắc, đức Phật vì chúng sanh mà thị hiện ra cõi đời ngũ trược này bằng thân người thành tựu Chánh đẳng chánh giác - và giải thoát khổ đau cho chúng sanh.

- Bước thứ năm: Nhìn về phương dưới, vì chúng sanh hàng phục các loài ma.

- Bước thứ sáu: Nhìn về phương trên, vì chúng sanh, làm nơi nương tựa của trời, người.

- Bước thứ bảy: Đức Phật tuyên bố: “Trên trời, dưới trời chỉ có Ta là trên hết”

6. Đức Phật đản sanh đưa tay nào lên?

Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Đức Phật đản sinh theo kinh tạng, Hán tạng thì cho rằng: tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất.

Tức hành thất bộ, cử hữu thủ trụ nhi ngôn:

"Thiên thượng thiên hạ duy ngã vi tôn. Tam giới giai khổ hà khả lạc giả?"

7. Vì sao tắm Phật trong ngày Phật Đản?

Vào Lễ Phật Đản, cùng với các nghi lễ Phật giáo, phật tử và các nhà chùa thường tổ chức lễ "tắm Phật". Theo Phật sử, khi Phật đản sinh trên trời có chín vị rồng tới phun hai dòng nước nóng & lạnh tắm rửa cho Ngài. Về sau, lễ tắm Phật là một trong những nghi thức long trọng trong lễ hội kỷ niệm Phật đản. Tắm Phật là tắm những phiền não ở trong lòng, gột rửa đi những sân hận để cho tâm được thanh lương mát mẻ hướng đến một đời sống an lạc".

8. Đức Phật ra đời toàn thiện với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp

Khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, vua cha Tịnh Phạn đã cho mời rất nhiều thầy đến xem tướng cho Ngài. Khi các nhà tướng sư gặp Thái tử, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên trước vẻ đẹp hiếm có, hiếm gặp; không ai trên thế gian có đầy đủ tướng tốt như Ngài. Ngài có gót chân thon dài; ngón tay, ngón chân dài; tay chân mềm mại; răng đều đặn; răng không khuyết hở; thân hình cao thẳng;… Từ một số tướng tốt kể trên chúng ta thấy rằng thân tướng của Đức Phật thật đẹp đẽ, sáng rỡ biết bao.

Lễ Phật Đản là một trong những ngày Lễ quan trọng, là dịp để chúng ta hành thiện, tu dưỡng, thực hành ăn chay, phóng sinh, bố thí, cúng dường để tăng trưởng Phước Đức cho bản thân, cho gia đình, để luôn được sống trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật!

- Nguồn: ST -

Chúc quý vị một mùa lễ Phật Đản an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xin thường niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ chúng sanh An Lạc🙏🙏🙏

Rằm tháng 2!
27/03/2021

Rằm tháng 2!

Nguồn gốc và ý nghĩa lễ Hằng ThuậnLễ Hằng Thuận bắt đầu xuất hiện khi đức Phật còn tại thế. Trong một lần về thăm Vương ...
14/03/2021

Nguồn gốc và ý nghĩa lễ Hằng Thuận

Lễ Hằng Thuận bắt đầu xuất hiện khi đức Phật còn tại thế. Trong một lần về thăm Vương thành Ca Tì La Vệ, Đức Thế Tôn đã gặp dịp cả kinh thành chuẩn bị làm lễ thành hôn cho Vương tử Mahanam. Lúc này, Đức Thế Tôn và tăng đoàn được thỉnh vào cung để làm chứng cho hôn lễ Hoàng tộc này. Theo tên gọi, "hằng" mang ý nghĩa luôn luôn, thường xuyên còn "thuận" là đồng thuận, hòa thuận, hướng chung về điều cao thượng và tốt đẹp trong cuộc sống. Mục đích của nghi lễ này là để các đôi uyên ương ý thức được tầm quan trọng của hôn nhân. Để từ đó, vợ chồng cùng hướng đến cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

Lễ Hằng Thuận là gì?

Lễ cưới được tổ chức tại chùa theo nghi thức Phật giáo được gọi là Lễ Hằng thuận. Người khởi xướng ra nghi lễ Hằng thuận là ông Đồ Nam Tử. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Thuật (1883 - 1940) quê ở Hải Dương. Ông vốn là một nhà nho. Sau này, ông chuyển qua đạo Phật và là người cổ vũ phong trào chấn hưng Phật giáo nước nhà.

Nhà chùa đón các bé Mầm non Nhà Đậu về thăm chùa !
04/03/2021

Nhà chùa đón các bé Mầm non Nhà Đậu về thăm chùa !

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬTKính gửi Quý Bà con Phật tử và Đại chúng,Nếu ngày mai ta không còn nữa,Ta có được về b...
14/08/2019

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi Quý Bà con Phật tử và Đại chúng,

Nếu ngày mai ta không còn nữa,
Ta có được về bên mẹ, bên cha?
Nói đôi lời thứ lỗi, nói cảm ơn
Con bất hiếu bao lần con lầm lỗi.
(Nếu ngày mai ta chết – Đan Dương)

Tháng 8 về, mùa Vu-lan báo hiếu năm nay lại đến trong xào xạc tiếng gió sang mùa. Mùa thu đến sẽ đem lá đi xa, đem cả nỗi buồn rãi trên những xác lá vàng khô, để chạnh lòng ta khi nhìn thấy, hôm nay tóc mẹ lại có thêm nhiều sợi bạc, mắt mẹ quầng sâu hơn dưới những dấu chân chim. Đoạn đường đi của Mẹ đã ngắn lại, mà con thì vẫn mãi xa xôi cùng những hoài bão, hoạch định tương lai không có bóng hình của mẹ ở đó. Trong con, mẹ chỉ là quá khứ nhạt nhòa, là một thời đã qua, là tuổi già bóng xế phải nằm yên trong góc đời bình sinh chưa thỏa chí của con. Hôm nay chợt nhận ra sự vô tâm, con chỉ biết thốt lên “MẸ ƠI, GIÁ MÀ…!”
Xin trân trọng kính mời Quý Bà con Phật tử và Đại chúng gần xa quang lâm tham dự Lễ Vu-lan Báo hiếu:

– Thời gian: 19h:00 ngày 14 tháng 8 năm 2019(nhằm 14/7 âm lịch);
– Địa điểm: Chùa Thiên Tuế- Phù lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội

Chắc chắn rằng, trong cuộc đời chúng ta đã có rất nhiều lần, rất nhiều khi phải tiếc nuối thốt lên hai tiếng “Giá mà…!” cho những điều chưa làm được, cho những thất bại đường trường, cho những toan tính dở dang… Dù biết cơ hội vẫn còn ở phía trước, thất bại chỉ là cái giá cho sự thành công, nhưng sẽ cay đắng, khốn khổ biết bao khi nhớ về mẹ với niềm hối tiếc: Giá mà…!

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Trụ trì
ST: THÍCH MINH TÂM

“Bảy đoá sen vàng nâng gót tịnhKính mừng Thế Tôn xuống trần gian” Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại Trung tâm...
12/05/2019

“Bảy đoá sen vàng nâng gót tịnh
Kính mừng Thế Tôn xuống trần gian”

Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo Tam Chúc - tỉnh Hà Nam.


Address

Phù Lỗ _ Sóc Sơn
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Thiên Tuế posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share