06/01/2026
Có những lúc tha thứ không dễ,
nhưng ân điển Chúa thì luôn đủ.
📖 “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau;
như Chúa đã tha thứ anh em thể nào,
thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.”
__Cô-lô-se 3:13
Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng,
mà vì chúng ta đã được Chúa tha trước.
Tha thứ không xóa ký ức,
nhưng giải phóng tấm lòng.
Tha thứ không nói rằng điều kia là đúng,
nhưng nói rằng ân điển Chúa lớn hơn nỗi đau của con.
Bình an đến khi ta trao điều nặng nhất vào tay Đấng đã mang thập tự giá vì mình.
🙏 Hôm nay, hãy đặt tên cho điều làm bạn nặng lòng,
đem nó đến trước mặt Chúa, và thưa rằng:
“Lạy Chúa, con không đủ sức…
nhưng xin ân điển Ngài giúp con buông.”
💬 Hôm nay, bạn cần buông bỏ điều gì để lòng được bình an?