30/05/2026
🌿 THÁNH AUGUSTINÔ, MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI VÀ CÂU CHUYỆN CHIẾC VỎ SÒ
"Thiên Chúa Ba Ngôi là ai?"
Có lẽ đây là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất của đức tin Kitô giáo. Từ bao thế hệ, các nhà thần học, các vị thánh và biết bao tín hữu đã cố gắng tìm hiểu về mầu nhiệm cao cả này. Thế nhưng, càng đào sâu, người ta càng nhận ra rằng Thiên Chúa luôn vượt xa những gì lý trí con người có thể hiểu thấu.
Nhân dịp Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không mời gọi chúng ta giải thích hết mầu nhiệm ấy, nhưng mời gọi chúng ta chiêm ngắm, tin tưởng và sống trong tình yêu của Thiên Chúa.
🌟 Có một câu chuyện rất nổi tiếng về Thánh Augustinô, vị Tiến sĩ lừng danh của Giáo Hội.
Tương truyền rằng một ngày nọ, khi đang đi dọc bờ biển, Thánh Augustinô miên man suy nghĩ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài cố gắng dùng trí tuệ của mình để hiểu điều mà Giáo Hội vẫn tuyên xưng: Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi vị.
Đang lúc suy tư, ngài nhìn thấy một cậu bé ngồi trên bãi cát. Cậu dùng một chiếc vỏ sò nhỏ múc nước từ biển rồi đổ vào một cái hố bé xíu vừa đào trên cát.
Nhưng thật là dã tràng xe cát biển Đông, em bé đổ nước mãi vào cái lỗ mà vẫn không bao giờ đầy. Ngạc nhiên trước cử chỉ của em, thánh nhân nấn ná tiến lại gần gợi chuyện. Ngài hỏi xem em đang làm gì, thì đứa bé trả lời không chút do dự:
– Thưa ông, cháu đang dùng vỏ sò này để tát cho cạn nước đại dương đổ vào cái lỗ này.
Thánh nhân mỉm cười lắc đầu bảo:
– Cháu không thể làm được chuyện đó đâu.
Đứa bé ngước lên, mỉm cười và nói:
– Múc cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn múc cạn mầu nhiệm về Thiên Chúa.
Nói xong câu đó, em bé biến mất. Thánh Augustinô chợt hiểu được điều Chúa muốn dùng em bé để dạy mình, nên ngài đã từ bỏ hẳn việc cố gắng dùng lý trí suy nghĩ thêm về mầu nhiệm này, bởi “Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được”. (D.Wahrheit)
Đó là mầu nhiệm vĩ đại mà Giáo Hội dạy chúng ta phải tin. Hằng ngày, chúng ta vẫn tuyên xưng niềm tin ấy một cách đơn sơ nhưng thiêng liêng nhất khi làm Dấu Thánh Giá, đọc kinh Sáng Danh, và cùng cộng đoàn đọc kinh Tin Kính trong các Nghi Lễ Phụng Vụ.
✨ Xin hồng ân Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị nơi mỗi gia đình, để tình yêu bao la của Thiên Chúa luôn soi sáng đức tin và tuôn đổ bình an xuống trên tất cả chúng ta!