01/03/2026
Hành Hương Xuân Bính Ngọ 2026 - GH Trung Văn
Vào lúc 6h sáng Chúa Nhật - ngày 01/3/2026, đoàn hành hương giáo họ Trung Văn, giáo xứ Phùng Khoang đã có chuyến du xuân đầu năm.
Theo lịch trình, đoàn đặt chân tới Trung Tâm Hành Hương toàn quốc kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo xứ Sở Kiện lúc 7h30. Đoàn được Sơ Trang đồng hành dẫn đoàn tham quan và thuyết minh chi tiết về các di tích, tiểu sử của các vị tử đạo Việt Nam. Nơi đầu tiên, đoàn được lắng nghe và chứng kiến là hang đá và cây si cổ thụ - cung gọi là hang toại đạo, là nơi ẩn náu của các vị thừa sai khi rao giảng tại đây, trong thời bị bắt bớ, bách hại. Nhìn ngôi nhà nguyện nhỏ bé nằm sâu giữa núi đá, chúng con thấu hiểu được phần nào sự khó khăn và kiên trì mà các vị thừa sai đã trung thành trải qua vì Đạo Chúa. Sau đó, đoàn tới viếng thăm nơi tôn vinh và lưu giữ di tích của hai vị thánh tử đạo quê hương: Cha Thánh Phêrô Trương Văn Thi và Thầy Thánh Phêrô Trương Văn Đường. Qua tiểu sử chịu tử đạo của các Ngài, chúng con thấy được sự anh dũng và trung kiên của các Ngài, dù phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, nhưng các Ngài luôn giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa cho đến chết. Tiếp đến, Sơ Trang cho đoàn được lắng nghe tiểu sử nhà thánh tích – nơi lưu giữ hơn 90 hài cốt các vị Tử Đạo Việt, đoàn chúng con như được hòa đồng vào sự thiêng thánh và cảm nhận được lòng trung thành đức tin mà các vị tử đạo, là những tấm gương sống động cho các thế hệ noi theo.
Chúng con được biết, ngày 17/4/2024, Hội đồng giám mục VIệt nam đã quyết định phê chuẩn nâng Trung tâm hành hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam cấp tổng Giáo phận thành “TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG TOÀN QUỐC KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM”.
Nơi đây có Ngôi nhà thờ cổ kính gần 150 tuổi – Nhà thờ lớn Sở Kiện mang kiến trúc Gothic, xưa là giáo xứ chính tòa và trung tâm của Giáo Phận Tây Đàng Ngoài. Ngày 25 tháng 10 năm 1877, Đức cha Puginier Phước cho khởi công xây dựng nhà thờ Chính Tòa Sở Kiện và hoàn thành tháng 1 năm 1883. Nhà thờ Sở Kiện có chiều dài 67m, rộng 32m, trần cao 23 m, tháp chuông cao 27m. Trên tháp chuông này treo 4 quả chuông lớn được đúc bên Pháp với quả chuông “Bồng” lớn nhất là gần 2,5 tấn. Với kích thước đồ sộ của nhà thờ, lại được xây dựng trên khu vực xưa kia là đầm lầy, các cụ truyền lại rằng phần nền móng được các đấng lót bằng nhiều phiến gỗ lim dày xếp đan thành nhiều lớp. Hơn nữa, những dãy nhà xung quanh nhà thờ (dùng cho việc học giáo lý và mục vụ, xưa kia là nơi cho giáo dân phương xa về có chỗ nghỉ chân) cũng là một phần kết cấu của quần thể kiến trúc nhà thờ để tạo nên sự cân đối trọng lực và chống sụt lún. Phần kiến trúc bên ngoài nhà thờ hiện nay vẫn nguyên vẹn chưa sửa chữa gì và mang đậm nét cổ kính và dấu tích thời gian..
Tới mỗi nơi, Đoàn hành hương cùng nhau dâng những lời kinh nguyện tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh các Thánh Tử đạo và tâm tình cầu nguyện riêng từng cá nhân tới các Thánh Tử Đạo. Các Ngài chính là những nhân chứng sống động nhất về niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, máu các Ngài đã đổ ra để gìn giữ Đức Tin cho các thế hệ, mà nay chính chúng con cũng được thừa hưởng nhứng giá trị ấy.
Tiếp đến, đoàn hành hương chúc tết Cha xứ Giuse Phạm Đức Văn, Cha phó Giuse Phạm Đức Tùng cùng Sơ phụ trách trong tâm tình đầu xuân năm mới, bầu không khí ấm cúng. Cha xứ Giuse chia sẻ:" Ngày xưa các Thánh Tử đạo phải chịu cực hình thử thách và chết trong đau đớn, còn ngày nay tuy rằng chúng ta không phải chịu khổ cực như các Ngài nữa, nhưng chúng ta vẫn tử đạo mỗi ngày bằng đời sống đạo đức của mình."
Cao điểm của chuyến hành hương là Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng do Cha Giuse Nguyễn Đức Tùng - Phó xứ Sở Kiện long trọng chủ sự tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng lễ Cha chia sẻ:" Chúa Giê-su biến hình trên núi hôm nay không phải để khoe khoang quyền năng của Ngài, mà để các môn đệ đang sợ hãi trước cuộc thương khó của Ngài biết vững tin mạnh mẽ đi theo Chúa. Đối với chúng ta, chuyến hành hương này không phải là đi du lịch mà là chúng ta ra đi để tìm gặp Chúa, để từ đó chính chúng ta cũng biến hình - biến đổi mỗi ngày. Biết thay đổi tính mê nết xấu, biết hoán cải đời sống của mình cho xứng đáng là con cái Chúa".
Kết thúc chặng I, đoàn hành hương tiếp tục di chuyển tới Đền Thánh Trung Lao tại Nam Định, ngôi Thánh Đường đã từng bị cháy mà nay đã được xây dựng lại rất nguy nga tráng lệ. Tại đây gia đình ông trùm phó nội Roko Phạm Đình Trung đã tiếp đón mọi người trong bữa cơm trưa huynh đệ, thân mật. Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi, đoàn di chuyển tới mái ấm tình thương của các sơ dòng Đa Minh - là nơi cưu mang các người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi, bà bầu đơn thân không nơi nương tựa. Đoàn và các thành viên trong giáo họ có dịp thực hành đức bác ái, yêu thương, như những hoa trái Mùa chay. Qua đó, nâng đỡ mái ấm, như một cánh tay nối dài cùng với nhà dòng chăm sóc yêu thương những hoàn cảnh thiệt thòi trong xã hội.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có một cuộc hành hương về với cội nguồn Đức Tin là các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài đã dùng chính mạng sống của mình như một mình chứng cho tình yêu và lòng tin tưởng với Thiên Chúa, Người Cha thương xót và nhân lành. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo cho giáo Họ Trung Văn và mỗi người chúng con được biến đổi, nhận ra sự hiện diện của Chúa cách chân thực, sống động. Nhờ đó mỗi người biết hoán cải đời sống từng ngày, để sống thánh thiện hơn và hăng hái loan báo Tin Mừng nơi hoàn cảnh sống cụ thể của mỗi người, ngay trong gia đình mình, trong Giáo Họ, nơi làm việc…
BTT - Giáo Họ