Chùa Sùng Hưng

Chùa Sùng Hưng Sùng Hưng Tự (hay còn gọi là Chùa Cấn Thượng). Là một ngôi Cổ Tự thờ Phật - thờ Tổ. Nằm ở: thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Tên tự: SÙNG HƯNG
Tên thường gọi: Chùa CẤN THƯỢNG
Địa chỉ: thôn Cấn Thượng - xã Cấn Hữu - huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội. Sư Thầy trụ trì: Tỷ-khiêu Ni THÍCH ĐÀM VĂN
Chức vụ:
- Uỷ viên thường trực Ban Pháp chế Thành hội Phật Giáo Hà Nội.
- Trưởng ban Hoằng Pháp huyện Quốc Oai.

18/04/2023
18/02/2022
CHÙA SÙNG HƯNGThôn Cấn Thượng - xã Cấn Hữu - huyện Quốc Oai - Hà NộiTHÔNG BÁOVề việc: Hạn chế...
18/02/2022

CHÙA SÙNG HƯNG
Thôn Cấn Thượng - xã Cấn Hữu - huyện Quốc Oai - Hà Nội

THÔNG BÁO

Về việc: Hạn chế quy mô Tổ chức lễ Giổ Tổ thường niên (19 / Giêng âm lịch) của chùa Sùng Hưng - thôn Cấn Thượng.

Kính gửi: Quý đạo hữu Phật tử gần xa và nhân dân thôn Cấn Thượng - xã Cấn Hữu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Nhà chùa xin gửi Thông báo tới các Quý đạo hữu Phật tử và nhân dân xa gần như sau:

1. Hạn chế quy mô lễ Giỗ Tổ: 19 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022.

Chỉ có các Quý Thầy thắp hương tụng Kinh tưởng niệm lịch đại Tổ Sư.

Không tổ chức cơm chay rộng rãi.

Quý Phật tử đến lễ rồi xin thừa huệ Lộc Phật lộc Tổ ra về.

2. Mọi người đến chùa cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và biện pháp cần thiết trong việc Phòng - Chống lây lan của virút SAR-COV2 (Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn).

Kính đề nghị Quý Phật tử và Nhân dân xa gần thông cảm với Nhà chùa, nắm vững và chấp hành các nội dung trên góp phần cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

BẢN TỰ TRỤ TRÌ
Tỷ khiêu Ni: THÍCH ĐÀM VĂN

KÍNH YẾT

Hoàn thành trang trí Tết Nhâm Dần… 🐯🥰🙏Tri ân quý Phật tử phương xa về trợ duyên ạ… 😘
23/01/2022

Hoàn thành trang trí Tết Nhâm Dần… 🐯🥰🙏
Tri ân quý Phật tử phương xa về trợ duyên ạ… 😘

Chỉ trong vòng ba tháng hơn, ba bậc trưởng thượng của Phật giáo Việt Nam đã lần lượt quảy gót về Tây.📿 Nam Mô Việt Nam P...
22/01/2022

Chỉ trong vòng ba tháng hơn, ba bậc trưởng thượng của Phật giáo Việt Nam đã lần lượt quảy gót về Tây.

📿 Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Hội - Đệ Tam Pháp Chủ - Lâm Tế Tông Viên Minh bảo tháp, Ma ha sa môn Pháp Huý Thích Phổ Tuệ hiệu Phổ Thông Nhục Thân Bồ Tát Thiền toạ hạ. (16 / 9 / Tân Sửu)

📿 Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội Hội Đồng Chứng Minh Phó Pháp Chủ,Hòa Lạc đường thượng, Pháp Thành bảo tháp Ma ha Sa môn Tỷ khiêu Bồ tát giới, Pháp huý Thích Thượng Thanh Hạ Đàm, Đạo hiệu Pháp Tính, Tự Chân Tính Giác linh Thiền toạ hạ. (16 / 12 Tân Sửu)

📿 Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huý Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh. (20 / 12 Tân Sửu)

22/01/2022

THÔNG BÁO DI HUẤN

Tổ Đình Từ Hiếu - Compassionate Filial Piety Monastery
Đạo Tràng Mai Thôn - Plum Village Practice Center

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Kính khải bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,

Sau những năm tháng an dưỡng tại chốn Tổ Từ Hiếu từ ngày 26 tháng 10 năm 2018, Thiền Sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh Niên Trưởng Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch vào lúc 01:30 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu.

Chúng con mạn phép được thay mặt Môn đồ Pháp quyến kính xin thông báo di huấn của Thiền Sư:

1. Quý Thầy tại Tổ Đình Từ Hiếu và Tăng Thân Làng Mai sẽ sắp xếp tang lễ theo nghi thức tâm tang và kính xin chư Tôn Đức đồng hộ niệm cho các buổi Lễ Nhập Kim Quan và Lễ Trà Tỳ.

8h00 ngày 23.01.2022 Lễ Nhập Kim Quan
7h00 ngày 29.01.2022 Lễ Trà Tỳ

2. Tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi - tâm niệm cúng dường - để cho toàn bộ tang Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng.

3. Sau Lễ Trà Tỳ, Xá Lợi sẽ được an vị tại Tổ Đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp.

Theo di huấn của Thiền Sư, chúng con kính xin thông báo để Chư Tôn thiền đức và quý vị thân hữu, thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới được liễu tri và đồng hộ niệm cho Lễ Tâm Tang được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng tôi xin quý vị hoan hỷ miễn các phúng điếu vòng hoa, trướng liễn.

Kính xin quý vị xem thêm chương trình chi tiết của tang lễ tâm tang và khóa tu im lặng trên trang nhà của Làng Mai (www.langmai.org), và trong tập cẩm nang cho tang lễ và khóa tu.

Chúng tôi thành kính tri ân.

Phật lịch 2566, Tổ Đình Từ Hiếu, ngày 22 tháng 01 năm 2022
(nhằm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu)

Pháp Tử Tỳ Kheo Thích Từ Đạo - Giám Tự và Chủ Hộ Chùa Từ Hiếu
Pháp Tử Tỳ Kheo Thích Chân Pháp Ấn

https://langmai.org/cong-tam-quan/thong-bach/thong-bao-di-huan/

Ngày mai 15 / Chạp nhà Chùa làm Lễ Tất Niên ạ.Tối nay và sáng mai Quý Phật tử về chùa Lễ Phật ạ.
16/01/2022

Ngày mai 15 / Chạp nhà Chùa làm Lễ Tất Niên ạ.
Tối nay và sáng mai Quý Phật tử về chùa Lễ Phật ạ.

🍀 Nay Rằm tháng 10 - Tết Hạ nguyên hay còn gọi là Tết cơm mới (Lễ mừng lúa mới). 🍀 RẰM THÁNG 10 (1 trong 3 ngày Rằm lớn ...
19/11/2021

🍀 Nay Rằm tháng 10 - Tết Hạ nguyên hay còn gọi là Tết cơm mới (Lễ mừng lúa mới).

🍀 RẰM THÁNG 10 (1 trong 3 ngày Rằm lớn trong năm) NÊN GIẢI ÁCH NHƯ THẾ NÀO?

Nếu như Rằm tháng Giêng là Thượng Nguyên tứ phúc Thiên quan (tích phúc), Rằm tháng 7 là Trung Nguyên xá tội địa quan (cầu siêu cho vong linh đã khuất) thì ngày rằm Tháng 10 là lễ Hạ nguyên giải ách Thuỷ quan. Đây là thời gian còn vài tháng nữa chuẩn bị bước sang năm mới, để mọi thứ được chu viên, tốt đẹp thì ai ai cũng mong muốn được bình an cát khánh bằng cách giải ách, giải đi những điều xui xẻo trong năm.

Giải ách bằng cách nào có lợi ích?

Chúng ta là chủ của các nghiệp, thiện lành cũng ở cái tâm này xuất ra hành động hay ác nghiệp cũng từ nơi tâm ấy chỉ đạo ra việc làm. Ách nạn do đâu mà có? Đó là kết quả của hành nghiệp bất thiện gây nên. Vậy khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta có thể giải ách nạn của mình bằng cách:

“Chớ làm các điều ác
Siêng làm các việc lành
Giữ thân ý trong sạch
Là lời chư Phật dạy”.

Tâm tốt rồi thì cần phải có công trình, sản phẩm của tâm ấy hiện ra bằng hành động thiết thực.

- Tâm thấy báo hiếu là tốt nhất thì nên mua hoa quả, sắm sanh phẩm vật dâng cúng Tổ tiên hay biếu tặng cha mẹ hiện tiền còn sống.

- Tâm thấy tụng kinh giải ách tốt thì nên khai kinh Dược Sư để cầu bình an, giải hạn

- Tâm thấy bố thí là tốt thì nên trao cho nhau những nụ cười an lạc hằng ngày, trao cho nhau sự yêu thương và hiểu biết hay giúp đỡ những người còn khó khăn trong cuộc sống.

-Tâm cúng dường là tốt thì nên góp những viên gạch ngói giáo pháp xây dựng nhà Như Lai ngày một trang nghiêm thanh tịnh.

- Tâm không giết hại là tốt thì nên ăn chay, phóng sinh tu phúc.

- Tâm học là tốt thì cần phải học pháp Như Lai một cách sâu rộng, chớ để luống mất thời gian vàng ngọc….

Vậy nên, nhân ngày GIẢI ÁCH thuỷ quan, xin khuyến tấn mọi người có những việc làm thiết thực trong sự tu tập như đến chùa tu tập, lễ Phật, tụng kinh, phóng sinh và Ăn chay mọi người nhé. Thân chúc quý vị thân khoẻ, tâm an mọi sự hanh thông 🍀🍀🍀🙏

🌿 Ngày 11 / 10 / Tân Sửu 2021 🌿🍀 Chùa Sùng Hưng cung rước Tôn Tượng: Đức Phật Di Lặc về chùa. 🙏🙏🙏___//\\___Theo kinh điể...
15/11/2021

🌿 Ngày 11 / 10 / Tân Sửu 2021 🌿

🍀 Chùa Sùng Hưng cung rước Tôn Tượng: Đức Phật Di Lặc về chùa. 🙏🙏🙏

___//\\___

Theo kinh điển Phật giáo, Phật Di Lặc là vị Phật thứ 5 sau Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài không mang dáng vẻ uy nghi, trầm mặc như các vị Phật khác.

Phật Di Lặc được tiên tri sẽ giáng sinh trong kiếp giảm của tiểu kiếp kế tiếp, khi Phật pháp đã hoàn toàn bị loài người lãng quên vào khoảng hàng trăm triệu năm nữa

Đức Di Lặc còn rất lâu, nhiều kiếp nữa mới xuất hiện ra đời, để nối ngôi cho Đức Thích Ca mà làm một vị Phật thứ năm trong Hiền kiếp, đặng đại chuyển pháp luân mà tế độ muôn loài và phổ lợi trong sa giới.

Nhưng chúng sinh chưa rõ lẽ thiện chân, luôn vọng tưởng những việc huyễn hoặc, mà đành chịu sa chìm vào nơi khổ hải và tự mình chuốc lấy nẻo luân hồi.

Chư Phật tuy đã nhập diệt rồi, song Tam Bảo còn lưu trụ khắp cõi nhân gian, nếu con người một lòng tinh tấn vui theo mà thọ trì, thì cũng như Phật đương trụ thế.

Tiếc thay! Người đời trí cạn chướng sâu và tội nhiều phước ít, cho nên đối diện ngôi Tam Bảo coi như cách xa ngàn dặm.

Cũng vì thế mà bất đắc dĩ Ngài mới ứng tích nhiều thời kỳ, đặng hóa độ các kẻ phàm loại trong nhơn gian đó thôi

Ý nghĩa của tượng Phật Di lặc là vô cũng to lớn. Vượt ra khỏi phạm vi các chùa chiền, đền thờ, Tượng Phật Di Lặc được mọi người thờ tự ngay ở trong nhà, trên ô tô hoặc mang theo bên mình. Nhờ ý nghĩa của Phật Di Lặc cũng như sự gần gũi của mình mà Ngài được nhân gian ưa thích để lập bàn thờ.

❤️ Sự tích hình tượng Phật Di Lặc:

Hình tượng của Phật Di Lặc ngày nay được dựa theo một câu chuyện xa xưa ở bên Trung Quốc. Thời Ngũ Đại (907-960), có một vị sư mập mạp, mặc áo để hở bụng, gương mặt rất vui, trên vai đeo một cái túi vải.

Ngài đi đến đâu cũng xin, người ta cho cái gì thì bỏ vào túi vải. Sau đó, khi gặp những đứa trẻ, Ngài cho lấy ra cho hết tụi nó. Cho nên, trẻ con rất thích, cứ bu quanh chơi với Ngài. Người ta gọi ngài là “Bố Đại Hòa Thượng” nghĩa là vị Hòa thượng đeo cái túi vải. Vì chỉ chơi với trẻ con, một số người lớn thấy vậy không ưa Ngài, có người mắng chửi, thậm chí còn nhổ nước miếng lên mặt Ngài. Nhưng Ngài vẫn bình thản, vui cười. Lúc nào Ngài cũng nở nụ cười ở trên môi.

Ngài sống rất tự tại, áo thì vá, đi tới đâu ai cho thì ăn, ai chửi thì Ngài cho vậy là tốt, ai đánh thì Ngài nằm ngủ khì, ai nhổ nước miếng lên mặt thì Ngài mặc kệ cứ để cho nó tự khô, khỏi phải mất công chùi. Khi nhập diệt, Ngài để lại một bài kệ:

Di-lặc chân Di-lặc,
Phân thân thiên bá ức,
Thời thời thị thời nhân,
Thời nhân tự bất thức.

Có nghĩa là:

Di-lặc thật Di-lặc,
Phân thân ngàn vạn ức,
Luôn luôn hiện vì đời,
Người đời tự chẳng biết.

Qua bài kệ, người ta mới biết Ngài là đức Phật Di Lặc Bồ Tát hóa sinh. Cho nên, từ đó, người ta lấy hình tượng bụng phệ, tai to, mặt lớn, miệng lúc nào cũng cười, thần thái lúc nào cũng tự tại, an vui của Bố Đại Hòa Thượng làm hình tượng của đức Phật Di lặc.

❤️ Đức Phật Di lặc Bồ tát là Phật hay Bồ Tát?

Trên danh nghĩa, Ngài chưa chính thức thành Phật nên chúng ta có thể gọi ngài là Bồ tát. Đồng thời, chúng ta cũng có thể gọi ngài là Phật vì ngài chính là vị Phật trong tương lai.

Trong quá khứ, Ngài đã từng xuống hạ giới thời Phật tổ Thích Ca, hay đậm nét hơn là hình tướng Bố Đại Hòa thượng

Trong các lần hạ giới này, các hóa thân chưa có đủ nhân duyên để hoàn thành quả vị Phật. Nhưng báo thân viên mãn, giáo chủ cõi Đâu Suất Tịnh Độ của Ngài đã là một vị cổ Phật rồi.

Như vậy, nói một cách đầy đủ thì trong đời vị lai, hóa thân của ngài Di Lặc sẽ có đầy đủ nhân duyên để đắc thành tựu Phật dưới cội Long Hoa.

Phật Di Lặc được tất cả các trường phái Phật giáo chấp nhận và là vị Bồ tát duy nhất được tôn kính trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy.

❤️ Những vấn thường gặp khi nói về Di Lặc Bồ tát:

Vấn đề dễ gặp nhất là sự nhầm lẫn giữa tượng Thần Tài và tượng Di Lặc Bồ tát bởi ngoại hình khá giống nhau. Nguyên nhân thường là do người bán không quan tâm đến việc phân biệt giữa các tượng và người mua không biết đến giáo lý căn bản.

Việc thờ tượng Thần Tài thì dễ dàng hơn, không cần chỗ thanh tịnh, trang nghiêm và ở trên cao như thờ tượng Phật Di Lặc.

Một số ý kiến không đồng ý khi nhiều người thờ tượng Phật Di Lặc với mong muốn Phật sẽ mang lại tiền tài, thịnh vượng cho gia đình.

Sự giàu có mà ngài mang đến nằm ở tấm lòng bao dung, thiện lương, tâm tính khoáng đạt, mở rộng chân tâm mà giúp đỡ mọi người xung quanh.

Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6, ở Trung Quốc, các nghệ nhân Phật giáo sử dụng tên Phật Di Lặc và Phật Thích Ca thay cho nhau. Cho thấy sự phân biệt giữa hai Đức Phật vẫn chưa được rõ ràng.

🍀 Ý nghĩa khi thờ Tượng Phật Di Lặc:

Cảm giác tôn nghiêm nơi cửa Phật thường sáng bừng bởi nụ cười hoan hỉ của Phật Di Lặc, tượng trưng cho biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, lòng từ bi và sự hoan hỷ bất diệt giúp quên đi mọi sầu não, ngài không bị hệ lụy của trần gian đau khổ làm phiền não :

Trong tranh hoặc tượng Phật Di Lặc ngồi vô tư thoải mái, an nhiên an lạc, tự tại, biểu tượng sẵn sàng đứng dậy giáo hóa chúng sinh.

Điểm nhấn trên khuôn mặt Phật Di Lặc là nụ cười hoan hỷ bất diệt, thể hiện tấm lòng khoan dung vô bờ bến, làm cho người nhìn có cảm giác vô lượng từ tâm, thanh thản nhẹ nhàng.

Lỗ tai dài biểu hiện sự từ ái, lỗ tai biết lắng nghe, ai khen hay chê cũng cười chẳng làm phật lòng ai. Lỗ tai để lắng nghe tiếng lòng than thở mà hóa giải thành niềm vui, mang lại nụ cười cho thế gian.

Thân hình mập mạp thể hiện sự gần gũi với chúng sinh. Cái Bụng to tròn thể hiện lòng từ bi rộng lớn như chứa hết sự muộn phiền trên thế gian.

Chiếc túi vải đơn sơ ngài thường mang theo dùng để đựng vô lượng diệu pháp, bố thí cho chúng sinh.

Có những tượng có nhiều trẻ em kháu khỉnh, nghich ngợm vây quanh Phật Di Lặc biểu tướng cho phúc lộc, lắm con nhiều cháu, hạnh phúc viên mãn.

🍀 Ý nghĩa tượng Phật Di Lặc trong phong thủy:

Còn gọi là “Phật Cười”, Tượng Phật Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Niềm vui lớn nhất của vị Di Lặc Bồ Tát này là biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Người ta tin rằng nụ cười nội tâm của Di Lặc mạnh tới mức nó luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ và, Phật tới đâu thì hạnh phúc cũng theo tới đó.

Tượng Phật Di Lặc Bồ tát cũng được coi là biểu tượng của sự hài hòa, niềm vui vô tư lự. Ngắm khuôn mặt Phật, người buồn phiền cũng có thể thấy vui lên. Xoa bụng Phật Di Lặc được cho là mang lại vận may và sự tốt lành.

🙏🙏🙏 NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ - ĐƯƠNG LAI HẠ SINH - DI LẶC TÔN PHẬT. 🙏🙏🙏

🍀 Ý Nghĩa Chân Thật của Ngày Sinh Nhật trong Phật Giáo 🍀🙏🙏🙏Thời thiền tọa 7 giờ sáng kết thúc, tôi choàng mở mắt...
11/11/2021

🍀 Ý Nghĩa Chân Thật của Ngày Sinh Nhật trong Phật Giáo 🍀

🙏🙏🙏

Thời thiền tọa 7 giờ sáng kết thúc, tôi choàng mở mắt, rồi xoa bóp chân tay. Tôi ngồi thiền trong cốc, trước mặt là cửa lớn nhìn ra khu vườn cây xanh mát. Hôm nay vừa xả thiền tôi đặc biệt chú ý đến người đàn bà ngoài năm mươi quấn chiếc sari trắng, vẫn đang tiếp tục trong tư thế thiền định, đôi mắt nhắm nghiền.

Sau thời thiền tọa buổi sáng, các thiền sinh trong tu viện lau dọn phòng ốc, quét tước trước sau khuôn viên, vệ sinh cá nhân. Mặc ai làm gì thì làm người phụ nữ vẫn ngồi yên.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ thiền sinh này mới vào khóa tu hôm nay.

Mười một giờ trưa, các thiền sinh lần lượt xếp hàng vào nhà ăn thọ thực, cô đứng dậy bước chầm chậm thiền hành không để ý đến người xung quanh.

Chúng tôi dùng trưa xong về lại liêu chuẩn bị vào giờ tọa thiền trưa. Người phụ nữ cũng sửa lại y phục rồi xếp chân bán già nhắm mắt tĩnh lặng.

Theo thời khóa tu viện, từ thời gian này trở đi, các thiền sinh liên tục hành thiền trong hai tư thế, tọa thiền và thiền hành luân phiên nhau.

Mấy hôm nay bên khu vực tu dành cho chư Ni và cư sĩ nữ, nhiều người đến xin tu, có vị ở lâu hơn cả tháng thế nên không còn phòng trống nữa. Dãy liêu cốc dành người ngoại quốc cũng liên tục có người đến ở tu. Khuya này cốc bên cạnh, cô sinh viên người Belarusia vừa mới ra khóa nên còn trống, tôi đến nói nhỏ với người phụ nữ: “Cốc số 4 dãy thiền sinh nước ngoài còn trống, nếu cô mỏi mệt có thể vào đó nghỉ chốc lát.” Cô chắp tay cảm ơn.

Đến tối khoảng sáu giờ kém, trước khi vào tụng thời kinh cầu nguyện buổi tối, người phụ nữ rón rén đến trước cốc tôi đảnh lễ và chào ra về.

Tôi mỉm cười hoan hỷ đáp lễ và tụng kinh chúc phúc cho cô.

Tôi hỏi cô có khỏe không vì thấy cô tu chăm chỉ một ngày, không dùng trưa, không nghỉ ngơi chi hết. Cô cũng nhỏ nhẹ cho biết, hôm nay là ngày sinh nhật của cô, tuy đang làm việc trong một công ty, cô xin nghỉ một ngày và từ sáng sớm cô đón xe buýt đi 40 cây số từ trung tâm thành phố đến nơi làng quê yên tĩnh này để tu tập. Cô bảo:

“Mẹ con đã mất cách đây mười năm. Lúc mẹ còn sống, ngày sinh nhật của con rất vui, có mẹ, người thân và nhiều bạn bè đến chung vui. Từ lúc mẹ con mất đến nay, cứ mỗi lần sinh nhật con không tổ chức tiệc vui gì nữa mà chỉ dành một ngày tu tập tĩnh lặng để cầu nguyện cho cha mẹ, và học hỏi Phật pháp. Trung tâm này là ngôi nhà thứ hai của con. Con vẫn thường về đây chuyên tâm tu tập mỗi khi có dịp nghỉ lễ”.

Tôi thật sự cảm động khi nghe câu chuyện người thật việc thật như thế. Thật là một người con ngoan, có hiếu nghĩa với cha mẹ! Thật là một người có hạnh đức tốt khó tìm trong đời!

Trong khi con người trên thế giới đang bất an, căng thẳng vì tranh giành quyền lực, vật chất, thì nơi đây vẫn còn có những con người đang trở về với chính mình, quyết làm chủ chính mình, không cần làm chủ vật chất quyền uy.

Trong khi nhân loại đang để cho cuồng phong sân giận chiếm lĩnh thân tâm mình, để rồi hận thù xâu xé tàn hại nhau, thì nơi đây vẫn còn có những con người điềm nhiên quán chiếu nhân duyên đến đi tan hợp, đang ngẫm suy vòng nhân quả chưa từng sai chạy, mở rộng lòng cảm thông thương yêu đến muôn người và vật.

Trong khi nhân loại đang mê mải cuộc vui, tham đắm hương vị khoái lạc trần gian, chạy theo cái bóng của họ, thì nơi đây vẫn còn có những con người làm chủ được cảm xúc, đã ruồng bỏ những sắc hương vị tạm bợ, đã tìm thấy được vị Phật trong họ, đã bắt đầu nếm được hương vị an lạc của Chánh pháp.

Trong khi con người giữa trần đời đang lừa dối chính mình, lừa dối người để được hưởng thụ thỏa mãn những cảm giác tầm thường, thì nơi đây vẫn còn những người tự giác nhận rõ lỗi lầm, tự thú trước tòa án lương tâm của chính mình, phát nguyện từ nay tu tập chuyển hóa thân tâm mình.

Trong khi con người giữa trần đời còn ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết chính mình, những thứ thuộc sở hữu của mình thì nơi đây vẫn còn có những con người bao dung, cởi mở chia sẻ những gì mình có được cho mọi người, thấy mọi thứ trong thế giới này thật vô thường, phù du, không có gì là ta, là của ta nữa.

Trong khi tiếng khóc than trong nhân thế vẫn còn vẳng lại mỗi đêm thì nơi đây, sự an bình tĩnh tại lan tỏa trong từng hơi thở của những con người đang miệt mài thực tập trở về với chính mình.

🍀 NGÀY SINH NHẬT - ấy là NGÀY MÌNH XÉ BỤNG MẸ tìm đến với cõi đời bọt bóng này. 🌿

Ấy là ngày mình ghi tên sự có mặt của mình trong trần đời. Ấy là ngày mình bắt đầu nếm phải cái nóng lạnh của thế giới bên ngoài. Trong ngày này quả thật có ý nghĩa nếu chúng ta biết ngồi lại quán chiếu lại giờ khắc trước ngày nay ta đang ở đâu? Ta là ai? Tại sao ta đến cõi đời này? Tại sao ta không ghé lại bụng của một người mẹ hàng xóm mà phải là vào bụng mẹ ta?... Hãy quán chiếu thật kỹ để thấy rằng, ta đến với thế giới này là do nhiều nhân duyên kết hợp. Và rồi có một ngày như những người thân, những người không quen biết kia từ bỏ thế giới này ra đi, họ đi đâu vậy?

NGÀY SINH NHẬT - ấy là ngày nhắc ta công ơn của cha của mẹ nắn tạo nên hình hài này. Ấy là ngày nhắc chúng ta biết ơn thế giới xung quanh tạo mọi nhân duyên để chúng ta hình thành nhân cách này, suy nghĩ này, ý chí này, cuộc sống này của chúng ta.

NGÀY SINH NHẬT đánh dấu một lần nữa chúng ta trở lại cõi người này. Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã biết bao lần hiện hữu rồi biến mất. Viếng thăm hồng trần lần này dù là 50-70 năm, chúng ta sẽ làm gì đây để sự hiện hữu này thật ý nghĩa cho mình và cho người.

NGÀY SINH NHẬT đến nhắc chúng ta đã trải qua thêm một tuổi trên cuộc đời này. Chúng ta hãy làm cuộc thống kê buồn vui, việc tốt việc xấu ảnh hưởng từ thân miệng ý của chúng ta. Những bài học nào chúng ta nên phát huy, những lỗi lầm nào chúng ta nên tránh ngừa.

NGÀY SINH NHẬT nhắc chúng ta trở về với thực tại. Quá khứ đã đi qua, không níu kéo được. Tương lai chắc chắn sẽ đến dẫu không cầu mong chờ đợi. Chỉ nên trân trọng khoảnh khắc hiện tại trở về với chính mình, với cuộc sống trước mắt, mang niềm vui lợi ích đến với người với mình.

Mười năm nay, người phụ nữ ấy không có những lễ sinh nhật cùng bạn bè hát hò chúc tụng, không thổi đèn cầy, không cắt bánh kem, không đòi hỏi người thân nhớ đến ngày sinh nhật của mình hay tặng cho mình những món quà… nhưng cô đã có những lễ sinh nhật thật ý nghĩa cho riêng mình và vô hình chung cho cả mọi người trên thế giới này.

Thật đáng trân trọng và đáng học hỏi lắm thay.

ST: Thường Huyễn

Tham khảo thêm: https://detuquy.com/giao-duc-y-nghia-chan-thuc-cua-ngay-sinh-nhat/

Address

Thôn Cấn Xá Thượng/xã Cấn Hữu/huyện Quốc Oai
Hanoi
04

Opening Hours

Monday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00
Tuesday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00
Wednesday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00
Thursday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00
Friday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00
Saturday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00
Sunday 07:00 - 11:00
13:30 - 17:00

Telephone

+84966295550

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Sùng Hưng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share