VECC - Điểm Hai Bà Trưng

VECC - Điểm Hai Bà Trưng Tôn kính Chúa qua việc "Sống Môn Đồ Có Chủ Đích" và tạo ra nhiều Môn Đồ chân thật cho Đấng Christ.

Ngày 37NẾU TA KHÔNG RỬA CHOGiăng 13:8 VIE2010Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chú...
20/05/2026

Ngày 37

NẾU TA KHÔNG RỬA CHO

Giăng 13:8 VIE2010
Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi Ta cả.”

Phi-e-rơ yêu Chúa, nhưng lại ngại để Chúa rửa chân mình. Nhiều khi ta cũng vậy: thích phục vụ Chúa, nhưng không quen để Chúa chạm vào phần yếu đuối và bụi bặm của mình.

Ta thường muốn “tự xử lý” rồi mới đến gần Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh không chỉ dùng ta, Ngài còn muốn làm sạch và chữa lành ta trước.

Có những điều bên ngoài người khác không thấy, nhưng Chúa thấy. Và Ngài không quay đi, Ngài cúi xuống để rửa sạch ta bằng Huyết yêu thương & Lời sắc bén của Ngài.

Chúa hỏi riêng
Con có đang che giấu phần yếu đuối nào khỏi Ta không? Con muốn tự cố sửa mình, hay thật sự để Ta chạm vào và làm sạch con?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin rửa sạch lòng con. Xin Thánh Linh chạm đến những nơi sâu kín nhất trong con. Xin giúp con sống gần Ngài bằng tấm lòng thật.
Amen.

Ngày 34NƯỚC SỐNG VĨNH VIỄNGiăng 4:13-14 VIE2010Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước...
16/05/2026

Ngày 34

NƯỚC SỐNG VĨNH VIỄN

Giăng 4:13-14 VIE2010
Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.”

Người đàn bà Sa-ma-ri đi tìm nước mỗi ngày, nhưng lòng vẫn khát. Nhiều khi ta cũng vậy: cố lấp đầy lòng bằng công việc, giải trí, thành công… mà vẫn thấy thiếu hụt và tự ti.

Giống như uống nước ngọt lúc khát: uống xong đã khát vài phút rồi lại khát tiếp, khát hơn. Chỉ có Chúa mới chạm được vào cơn khát sâu nhất trong lòng người. Đức Thánh Linh chính là dòng nước sống làm tươi mới bên trong ta.

Khi lòng được đầy dẫy Chúa, ta không còn chạy khắp nơi để tìm điều chỉ mình Ngài mới có thể ban cho. Hãy ước ao và kêu cầu Chúa Jêsus, xin Ngài nước sống từ Đức Thánh Linh mỗi ngày..

Chúa hỏi riêng
Con đang tìm điều lấp đầy lòng mình ở đâu ngoài Ta?” Có cơn khát sâu nào trong con mà con chưa đem đến cho Ta không?”

Cầu nguyện
Hỡi Chúa, xin làm đầy lòng con bằng nước sống. Xin Thánh Linh làm tươi mới tâm hồn con mỗi ngày. Xin cho con chỉ tìm thấy sự thỏa lòng nơi Ngài.
Amen.

Ngày 33GIÓ MUỐN THỔI ĐÂU THÌ THỔIGiăng 3:8 VIE2010Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió...
15/05/2026

Ngày 33

GIÓ MUỐN THỔI ĐÂU THÌ THỔI

Giăng 3:8 VIE2010
Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

Đức Thánh Linh giống như Gió: ta không thấy Ngài, nhưng thấy kết quả Ngài tạo ra. Có những thay đổi rất thật trong đời sống mà không thể giải thích chỉ bằng lý trí.

Ta thường thích kiểm soát mọi thứ: kế hoạch, thời gian, kết quả. Nhưng sống với Thánh Linh không phải lúc nào cũng “đúng quy trình”. Giống như đi thuyền buồm, không thể bắt gió đi theo ý mình, chỉ có thể học cách thuận theo chiều gió.

Khi ta thôi cố kiểm soát tất cả, Thánh Linh sẽ dẫn ta đến những nơi chính mình không ngờ tới. Quả thật, chúng ta có khuynh hướng cố gắng kiểm soát mọi sự và ít khi thả lỏng để Đức Thánh Linh tự do hành động. Một khi ta mở lòng thì sự tự do như luồng gió sẽ đến..

Chúa hỏi riêng
Con có đang cố làm chủ bản thân bằng cách tự kiểm soát hay cởi mở để Ta dẫn dắt ? Con có đủ tin cậy để bước theo Ta dù chưa thấy hết con đường không?

Cầu nguyện
Hỡi Chúa yêu dấu, xin dạy con bước đi theo Thánh Linh Ngài. Xin giúp con thôi cậy sự tự kiểm soát của mình. Xin dẫn con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Amen.

Ngày 32NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢUGiăng 2:7-9 VIE2010Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miện...
14/05/2026

Ngày 32

NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU

Giăng 2:7-9 VIE2010
Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miệng. Rồi Ngài lại bảo: “Bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc.” Vậy họ đem đến cho người ấy. Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu (nhưng không biết rượu đến từ đâu, còn những người phục vụ đã múc nước thì biết), ông gọi chàng rể

Phép lạ đầu tiên bắt đầu bằng một việc rất bình thường, việc làm chân tay thôi, không cần gì nhiều bằng cấp: thau sạch mấy cái chum và đổ nước đầy vào đó. Không có sấm chớp, không sân khấu hoành tráng như ở công viên với ánh đèn chớp chớp lóe lóe và nhạc xập xình. Chúa thường bắt đầu chuyển mình bằng những điều nhỏ mà ta dễ xem nhẹ.

Thời nay, nhiều người thích phép lạ lớn, giật gân giữa đám đông nhưng lại ngại những bước vâng lời đơn giản. Giống như muốn cơ bắp khỏe nhưng… lười tập mỗi ngày. Đức Thánh Linh thường hành động qua sự trung tín nhỏ bé mỗi ngày trước khi bày tỏ điều lớn lao hơn.

Khi họ đổ đầy nước vào các chum vại theo lời Chúa căn dặn, phép lạ xảy ra vô hình, nó biến đổi kỳ diệu về chất. Phần của ta là cứ vâng lời; phần còn lại là việc của Ngài biến hóa.

Chúa hỏi riêng
Có điều nhỏ nào Ta đã nhắc con làm nhưng con cứ trì hoãn ? Con muốn phép lạ của Ta, nhưng con có sẵn sàng vâng lời không?

Cầu nguyện
Thưa Chúa, xin cho con biết vâng lời trong những điều nhỏ. Xin Đức Thánh Linh giúp con trung tín mỗi ngày. Xin làm điều lạ lùng qua đời sống đơn sơ của con. Amen.

Ngày 31Ở LẠI VỚI NGÀIGiăng 1:38-39 VIE2010Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa:...
13/05/2026

Ngày 31

Ở LẠI VỚI NGÀI

Giăng 1:38-39 VIE2010
Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?” Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.

Hai môn đồ đầu tiên không được Chúa cho… một bài giảng dài. Ngài chỉ hỏi: “Các ngươi tìm chi?” rồi mời: “Hãy đến xem.” Đức tin thật luôn bắt đầu từ một sự tìm kiếm chân thành. Thế là họ đi đến tận nơi “xem”

Nhiều khi ta theo Chúa vì thói quen, vì phong trào, hay vì cần Chúa giải quyết việc gì đó. Nhưng Chúa vẫn hỏi rất riêng: “Con thật sự đang tìm điều gì?” Đức Thánh Linh muốn dẫn ta vào một mối quan hệ thật, không chỉ là sinh hoạt theo truyền thống tôn giáo.

Khi ta thật sự “ở lại” với Chúa, lòng sẽ dần thay đổi. Có những điều không thể hiểu chỉ bằng nghe qua loa, nhưng sẽ được mở ra khi ta bước đi gần Chúa mỗi ngày.

Chúa hỏi riêng
Con đang tìm kiếm Ta, hay chỉ tìm điều Ta có thể ban cho? Nếu ở gần Ta hơn, Con có sẵn lòng để Ta thay đổi bên trong con không?

Cầu nguyện
Hỡi Chúa, xin cho con thật lòng tìm kiếm Ngài. Xin giữ con ở gần sự hiện diện của Ngài mỗi ngày thay vì chỉ làm việc cho xong rồi bất cần sự nhóm lại và hiệp nguyện. Xin Thánh Linh dẫn con vào mối tương giao thật với Chúa.
Amen.

Ngày 29XIN NGÀI MỞ TRÍLu-ca 24:45-47 VIE2010Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: “Có lời c...
11/05/2026

Ngày 29

XIN NGÀI MỞ TRÍ

Lu-ca 24:45-47 VIE2010
Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.

Chúa Jêsus không chỉ giảng giải, Ngài “mở trí”. Nghĩa là trước đó họ nghe mà chưa hiểu. Thật ra, không ít lần ta cũng vậy: đọc Kinh Thánh mà… thấy kiểu quen quen, hiểu lơ mơ, nhưng chưa tới.

Giống như đọc hướng dẫn dẫn lắp một món đồ: nhìn thì biết, nhưng đến lúc làm lại lúng túng. Khi Chúa mở trí, mọi thứ bỗng “à ha!” Câu Kinh Thánh quen thuộc đến nhàm bỗng trở nên sống động, ý nghĩa thật sâu sắc. Đó là công việc của Thánh Linh đấy. Khi trí được khai, lòng cũng được mở. Ta không chỉ hiểu để biết, mà hiểu để sống. Lời Chúa trở thành đường đi, không còn là con chữ đọc cho xong.

Khi ta được mở trí thì sự thôi thúc rao truyền Danh Chúa Jêsus sẽ trở thành niềm đam mê mãnh liệt trong đời sống chúng ta. Danh Jêsus! Ôi Danh diệu kỳ sẽ in sâu trong tâm khảm, vang vọng từ tâm hồn ta và toát ra trong ánh mắt, thoát ra lưu loát trong lời nói chúng ta một cách đầy hãnh diện và không e ngại.

Chúa hỏi riêng
Con đang đọc Lời Ta bằng thói quen, hay thật sự khao khát được Ta mở trí ? Có điều gì Ta đã cho con hiểu, nhưng con vẫn chưa sống theo không ?

Cầu nguyện
Chúa Thánh Linh ôi, xin mở trí con để hiểu Lời Ngài. Xin cho Lời Ngài trở nên sống dậy trong con. Xin giúp con không chỉ hiểu biết mà còn sống theo.
Amen.

Ngày 27LÁNH ĐI CẦU NGUYỆNLu-ca 5:16 VIE2010Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.Giữa lúc bận rộn nhất, Chúa ...
08/05/2026

Ngày 27

LÁNH ĐI CẦU NGUYỆN

Lu-ca 5:16 VIE2010
Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Giữa lúc bận rộn nhất, Chúa Jêsus lại… rút lui. Nghe hơi “ngược đời”: việc nhiều mà lại đi cầu nguyện? Nhưng chính đó là bí quyết. Ngài không để công việc dẫn dắt, mà để mối liên hệ với Cha quyết định mọi điều.

Ta thì hay làm ngược lại. Càng bận càng bỏ cầu nguyện. Giống như điện thoại gần hết pin mà không dừng lại sạc… cứ thế dùng tiếp. Một lúc thì vẫn chạy, nhưng sau đó “sập nguồn”. Nhiều khi ta mệt không phải vì làm nhiều, mà vì thiếu nguồn nạp đều đặn.

“Lánh đi” không phải trốn tránh, nhưng là trở về nguồn. Khi ta dành thời gian riêng với Chúa, Đức Thánh Linh làm mới lại bên trong, giúp ta tiếp tục bước đi với sức mới và sự rõ ràng.

Chúa hỏi riêng
Nếu Ta nhìn vào lịch trình của con hôm nay, Ta có thấy chỗ dành riêng cho Ta không… hay Ta đang bị đặt sau tất cả mọi điều khác? Con đang thật sự mệt vì công việc, hay đã cạn kiệt vì đã rời xa nguồn sống là chính Ta mà không nhận ra?

Cầu nguyện
Chúa ôi, xin tha thứ cho con vì đã mải miết theo sức riêng... Con mệt rồi. Xin kéo con trở lại nơi riêng tư với Ngài. Xin làm mới lại tâm linh con ngay hôm nay. Amen.

Ngày 24ĐƯỢC THÁNH LINH DẪN DẮTLu-ca 2:27 VIE2010Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là...
05/05/2026

Ngày 24

ĐƯỢC THÁNH LINH DẪN DẮT

Lu-ca 2:27 VIE2010
Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến để làm cho Ngài các thủ tục theo luật pháp.

Si-mê-ôn không “check lịch” rồi mới đi đền thờ. Ông được Thánh Linh thúc giục, và ông đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra thâm sâu.. Không phải lúc nào Thánh Linh cũng nói lớn tiếng, nhưng ai quen lắng nghe sẽ nhận ra ngay “tín hiệu” nhẹ nhàng đó.

Còn ta thì sao? Nhiều khi ta quen sống theo thói quen, kế hoạch, và cả cảm xúc thất thường của riêng mình. Thánh Linh có thể đang khẽ nhắc, nhưng ta bận quá nên bỏ lỡ. Được dẫn dắt không phải là chuyện huyền bí, mà là một mối quan hệ sống động mỗi ngày.

Khi ta tập lắng nghe và vâng theo, đời sống sẽ trở nên đúng lúc, đúng việc cách lạ lùng. Không phải vì ta giỏi, mà vì ta đi đúng nhịp với Thánh Linh, Đấng luôn biết điều tốt nhất cho ta.

Chúa hỏi riêng
Con có đang lắng nghe tiếng Ta, hay chỉ làm theo thói quen của mình? Khi Ta thúc giục, con có sẵn sàng bước đi ngay không?

Cầu nguyện
Thưa Chúa kính yêu, xin dạy con nhạy bén với tiếng Ngài. Xin giúp con vâng theo khi Ngài dẫn dắt và sống theo nhịp điệu Thánh linh Ngài trong đời sống Con.
Amen!

Ngày 23LỚN LÊN TRONG THÁNH LINHLu-ca 2:40 VIE2010Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức C...
04/05/2026

Ngày 23

LỚN LÊN TRONG THÁNH LINH

Lu-ca 2:40 VIE2010
Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

Đời sống thuộc linh không đứng yên hoặc ta lớn lên, hoặc ta dậm chân tại chỗ. Chúa Jêsus cũng đã lớn lên từng ngày, không chỉ về thể chất mà còn trong Thánh Linh. Tăng trưởng là một hành trình liên tục, không phải một trải nghiệm xúc cảm nhất thời.

Nhiều khi ta hài lòng với những gì đã có. Thế nhưng Đức Thánh Linh luôn kêu gọi ta tiến xa hơn, đi sâu hơn. Lớn lên trong Thánh Linh là để Lời Chúa đâm rễ sâu hơn, đức tin vững chắc hơn, và đời sống được biến đổi triệt để qua từng ngày.

Sự trưởng thành không ồn ào, nhưng rõ ràng. Khi ta ở gần Chúa, được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài, Thánh Linh sẽ âm thầm làm việc, khiến ta mạnh mẽ từ bên trong, đủ sức đứng vững và sống đẹp lòng Chúa bất chấp giông bão dọc đường đời.

Chúa hỏi riêng
Con có cảm thấy nghẹt ngòi, mắc kẹt ở chỗ nào đó trong đời sống mà muốn lớn vượt lên và thoát ra? Con khát khao Thánh Linh biến đổi con từ bên trong không?

Cầu nguyện
Hỡi Chúa ôi, xin giúp con lớn lên trong Thánh Linh mỗi ngày. Xin nuôi dưỡng đức tin con qua Lời Ngài. Xin làm con mạnh mẽ từ bên trong để đi chặng đường dài với Ngài.
Amen!

Ngày 20NGÀI NHÌN TRÌU MẾNMác 10:21 VIE2010Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh và nói: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bá...
30/04/2026

Ngày 20

NGÀI NHÌN TRÌU MẾN

Mác 10:21 VIE2010
Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh và nói: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.”

Chúa Jêsus trìu mến nhìn người thanh niên ấy vì Ngài yêu quý anh. Anh đã nhận ra rằng những điều mình đang có như tôn giáo, của cải vẫn không thể đem lại sự sống đời đời. Vì thế, anh chạy đến và quỳ trước Chúa để cầu hỏi.

Dù Chúa biết anh không dễ từ bỏ của cải, Ngài vẫn yêu anh và chỉ ra điều anh còn thiếu.

Cũng như vậy, ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn đang soi sáng, cáo trách để ta nhận ra điều gì đang cản trở mình thật đi theo Ngài.

Chúa hỏi riêng
Con có điều gì đang khó từ bỏ để toàn tâm toàn ý đi theo Ta không?

Cầu nguyện
Cầu xin Đức Thánh Linh ban thêm năng lực để con biết gạt bỏ những điều đang chiếm vị trí của Chúa trong lòng con. Amen.

Address

73 Lò Đúc/Hai Bà Trưng/
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VECC - Điểm Hai Bà Trưng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to VECC - Điểm Hai Bà Trưng:

Share