Giáo Xứ Chuôn Trung - TGP Hà Nội

Giáo Xứ Chuôn Trung - TGP Hà Nội Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giáo Xứ Chuôn Trung - TGP Hà Nội, Church, Thôn Trung, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hanoi.

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần IV Phục Sinh.
26/04/2026

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần IV Phục Sinh.

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh______________✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.   Khi ấy, Đức Giê-su nói ...
26/04/2026

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
______________

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”

Ðó là lời Chúa.

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần III Phục Sinh.
22/04/2026

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần III Phục Sinh.

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 24,13-35 Vào ngày thứ nhất trong tu...
18/04/2026

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 24,13-35

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ : “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giê-su hỏi : “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa : “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy.”

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng : “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông : “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là lời Chúa.

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần II Phục Sinh.
12/04/2026

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần II Phục Sinh.

CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH————————————✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.     Vào chiều ngày thứ nhất trong t...
11/04/2026

CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH
————————————
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa.

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần Bát Nhật Phục Sinh.
05/04/2026

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ tuần Bát Nhật Phục Sinh.

🕯️ ÁNH SÁNG PHỤC SINH – MUỐI MEN CHO ĐỜI 🕯️————————————“Này Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)💕 T...
05/04/2026

🕯️ ÁNH SÁNG PHỤC SINH – MUỐI MEN CHO ĐỜI 🕯️
————————————
“Này Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
💕 Trong sự linh thiêng của đêm canh thức, tối ngày 04/04/2026, cộng đoàn Giáo xứ Chuôn Trung đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh – đỉnh cao của Phụng vụ Kitô giáo. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, niềm vui Phục Sinh không chỉ là một sự kiện đã qua, mà là lời hứa về sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc đời mỗi người.
❤️ Thật ý nghĩa khi đây là năm đầu tiên Cha xứ Giuse chủ tế và cùng cộng đoàn cử hành đại lễ Phục Sinh tại giáo xứ. Trong tâm tình vị mục tử nhân lành, Cha đã dẫn dắt cộng đoàn đi qua các nghi thức từ thắp Nến Phục Sinh đến Phụng vụ Thánh Thể, đồng thời nhắn nhủ mỗi Kitô hữu hãy trở nên những "môn đệ đích thực", lan tỏa ánh sáng của Chúa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.
🥰 Nguyện xin Chúa Phục Sinh biến đổi tâm hồn chúng ta, để niềm vui từ ngôi mộ trống theo bước chân mỗi người về với gia đình và xóm đạo. Chúc cộng đoàn một mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng và bình an!

✝️ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂVÀ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU ✝️Thứ Sáu Tuần Thánh là một trong những ngày ...
03/04/2026

✝️ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
VÀ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU ✝️

Thứ Sáu Tuần Thánh là một trong những ngày linh thiêng và trang nghiêm nhất trong Năm Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo. Đây là ngày tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu – Đấng đã chấp nhận chịu khổ hình, vác Thánh Giá lên đồi Canvê và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Toàn thể Giáo Hội bước vào bầu khí thinh lặng, sám hối và chiêm niệm sâu lắng. Không có Thánh Lễ được cử hành, không truyền phép Mình và Máu Thánh, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thánh thiêng và niềm hy vọng được thắp sáng nơi Thập Giá. 🕯️

Hiệp thông cùng Giáo Hội hoàn vũ trong Tam Nhật Thánh, vào chiều tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 03/04/2026, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Chuôn Trung đã long trọng quy tụ bên ngôi thánh đường thân yêu để tham dự cuộc đi Đàng Thánh Giá trọng thể. Dưới sự hướng dẫn của cha xứ Giuse, từng chặng Đàng Thánh Giá được cử hành cách sốt sắng quanh khuôn viên nhà thờ, giúp mỗi tín hữu như được bước theo Chúa trên con đường khổ nạn, cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu cứu độ cao cả mà Ngài đã dành cho nhân loại. 🙏

Trong bầu khí trang nghiêm, từng lời nguyện, từng bước chân đã diễn tả tâm tình thống hối, yêu mến và biết ơn. Các hội đoàn, giới trẻ và thiếu nhi cùng nhau hiệp ý, làm cho buổi đi Đàng Thánh Giá trở nên sống động và đầy ý nghĩa thiêng liêng. 🕊️

Sau đó, cộng đoàn bước vào nghi thức Phụng vụ Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa – cao điểm của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Nghi thức tôn kính Thánh Giá được cử hành cách trang trọng và đầy xúc động. Từng người tiến lên hôn kính Thánh Giá trong thinh lặng, như một lời tuyên xưng đức tin và lòng tri ân đối với tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu Kitô. ✝️

Buổi cử hành khép lại trong bầu khí trầm lắng nhưng chan chứa niềm hy vọng. Thập Giá – biểu tượng của đau khổ và cái chết – nay trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ và sự sống mới. Từ đó, mỗi người tín hữu được mời gọi biết vác thập giá đời mình hằng ngày, sống yêu thương, hy sinh và dấn thân hơn nữa, để cùng bước theo Chúa trên hành trình tiến về vinh quang Phục Sinh. 🌿✨

✝️ THÁNH LỄ TIỆC LY – MỞ ĐẦU TAM NHẬT VƯỢT QUA ✨Trong bầu khí linh thiêng của Tam Nhật Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Chuôn Tr...
02/04/2026

✝️ THÁNH LỄ TIỆC LY – MỞ ĐẦU TAM NHẬT VƯỢT QUA ✨

Trong bầu khí linh thiêng của Tam Nhật Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Chuôn Trung đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Tiệc Ly – tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, mở đầu hành trình bước vào mầu nhiệm cứu độ.

Nghi thức Rửa Chân diễn ra đầy xúc động, tái hiện cử chỉ khiêm nhường và yêu thương của Chúa. Qua đó, mỗi người được mời gọi sống tinh thần phục vụ, biết cúi xuống để yêu thương và trao ban trong đời sống hằng ngày.

Đêm nay, Chúa trao ban chính mình.
Đêm nay, tình yêu được nói bằng hành động.

🙏 Xin cho mỗi người chúng ta biết sống Tam Nhật Thánh bằng cả trái tim: yêu thương hơn, khiêm nhường hơn và dám trao ban hơn như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
29/03/2026

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ Tuần Thánh 2026.
29/03/2026

Kính gửi cộng đoàn lịch lễ Tuần Thánh 2026.

Address

Thôn Trung, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Chuôn Trung - TGP Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Chuôn Trung - TGP Hà Nội:

Share

Category