23/05/2026
LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- RỰC RỠ SẮC HOA ĐỒNG TIẾN KÍNH DÂNG ĐỨC MẸ TẠI GIÁO HỌ VĨNH LỘC-GIÁO XỨ CẨM CƠ
-------------------------------------------------------------------------
Mười ngày sau Đại Lễ Chúa Giêsu lên trời, Giáo hội hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là ngày lễ kết thúc mùa phục sinh và cũng là ngày kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh .
Trong bầu khí hân hoan của tháng Năm, thứ Bảy ngày 23/5/2026, Giáo họ Vĩnh Lộc đã long trọng tổ chức buổi dâng hoa và rước kiệu tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Đúng 17h00, Cha xứ Giuse cùng cộng đoàn hiệp lòng trong lời kinh Mân Côi trầm bổng, gói trọn tâm tình con thảo dâng lên Mẹ.
Tiếp nối là cuộc rước kiệu long trọng, đưa bóng dáng Mẹ đi vào những ngõ xóm nhỏ , giữa cộng đoàn trong niềm tôn kính sâu xa. Ngay sau đó, các đội hoa trong toàn giáo xứ đã cùng nhau đồng tiến , dệt nên một bức tranh đức tin rực rỡ qua những nhịp bước uyển chuyển và những đóa hoa muôn sắc thắm .Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ sốt sáng vào hồi 18h30 do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tuy , 0.P., chủ tế .
Dưới mái nhà chung của Giáo họ Vĩnh Lộc,những tà áo dài thướt tha hòa cùng làn hương trầm quyện tỏa đã tạo nên một không gian đầy sức sống và hy vọng. Mỗi đóa hoa dâng lên không chỉ mang hương sắc đất trời, mà còn chứa đựng những hy sinh, lời nguyện cầu và lòng mến yêu son sắt của mọi người. Qua đó, mỗi người con của Vĩnh Lộc được mời gọi noi gương sự khiêm nhường của Mẹ, quyết tâm sống một "đời hoa" ngát thơm nhân đức.Mở ra một tháng hoa tràn đầy hồng ân và tình mẫu tử thiêng liêng.
Thánh Lễ khép lại trong niềm hoan hỷ , xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn được Chúa Thánh Thần đổ đầy ơn thiêng liêng của Ngài. Nguyện xin Đức Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa Thánh Thần , ban muôn ơn lành xuống trên đoàn con cái Mẹ tại Giáo họ Vĩnh Lộc thân yêu.