Tan Do Church

Tan Do Church 1918-1935 Nơi mà tâm hồn, tình yêu người con Tân Độ luôn ở nơi đây.

Hành Hương Và Phép Lạ(Nhân Dịp Phong Chân Phước Cha Diệp)Có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều sau những chuyến hành ...
01/07/2026

Hành Hương Và Phép Lạ
(Nhân Dịp Phong Chân Phước Cha Diệp)

Có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều sau những chuyến hành hương đến Đức Mẹ Lộ Đức và mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Ở cả hai nơi, người ta đều dễ dàng bắt gặp những tấm bảng tạ ơn treo kín trên tường. Người tạ ơn vì khỏi bệnh, người vì có việc làm, người vì gia đình đoàn tụ, người vì tai qua nạn khỏi... Đặc biệt tại Cha Diệp, nhiều người còn truyền tai nhau rằng người ngoại giáo lại thường được ơn hơn cả người Công giáo.

Tôi tin rằng Thiên Chúa vẫn ban phép lạ. Tôi cũng tin Đức Mẹ và các thánh luôn cầu bầu cho chúng ta. Nhưng trong lòng vẫn cứ băn khoăn: chẳng lẽ mọi lời cầu xin đều được nhận? Chẳng lẽ mọi bệnh tật, mọi khó khăn, mọi chuyện làm ăn đều được can thiệp một cách đặc biệt?

Cho đến một ngày, khi tham dự Thánh lễ tại Lộ Đức, tôi nghe một vị Giám mục chia sẻ.

Ngài nói rằng ở Lộ Đức, hàng ngàn trường hợp chữa lành đã được trình báo. Từ năm 1858 đến nay đã có hơn 7.000 hồ sơ được gửi đến Văn phòng Thẩm định Y khoa. Thế nhưng, sau những cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với các tiêu chuẩn y khoa và thần học rất nghiêm ngặt, Giáo hội mới chỉ chính thức công nhận 72 phép lạ.

Rồi ngài mỉm cười và nói một câu mà tôi nhớ mãi:

"Tuy nhiên, tôi tin rằng phép lạ ở Lộ Đức còn nhiều hơn thế rất nhiều."

Cả nhà thờ im lặng.

Ngài giải thích rằng phép lạ không chỉ là người bệnh đứng dậy khỏi xe lăn hay căn bệnh ung thư quái ác được khỏi.

Phép lạ là một người nhiều năm xa Chúa nay quỳ xuống lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Phép lạ là một trái tim biết ăn năn, biết tha thứ, biết yêu thương trở lại.

Phép lạ là hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới âm thầm phục vụ những người bệnh mà không nhận một đồng thù lao.

Phép lạ là những người xa lạ từ khắp nơi gặp nhau, cùng nắm tay cầu nguyện, cùng thắp lên ngọn nến, cùng chia sẻ một niềm tin và một niềm hy vọng.

Và trên hết, phép lạ lớn nhất vẫn diễn ra mỗi ngày trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đó là: Lời Chúa là lời hằng sống soi đường dẫn lối cho chúng ta; và Bí tích Thánh Thể, khi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, nuôi dưỡng tâm hồn và thân xác chúng ta.

Lúc ấy tôi chợt hiểu rằng, hành hương không phải là chuyến đi để "xin cho được". Nếu chỉ đến với Đức Mẹ hay Cha Diệp như tìm đến một "thần tài" để giải quyết mọi khó khăn của cuộc sống, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều quý giá nhất.

Đức Mẹ không giữ chúng ta lại với Mẹ. Các thánh cũng không giữ chúng ta lại với các ngài. Các ngài luôn dẫn chúng ta đến với Chúa và với mọi người.

Nếu sau một chuyến hành hương, tôi sống tốt hơn, biết yêu thương hơn, biết quảng đại hơn, biết tín thác hơn, thì đó đã là một phép lạ.

Có lẽ, chính phép lạ biến đổi tâm hồn mới là phép lạ lớn nhất. Bởi một thân xác được chữa lành rồi cũng sẽ già đi, bệnh tật và chết. Nhưng một tâm hồn được đổi mới thì có thể bước vào sự sống đời đời. Và đó mới là phép lạ mà Thiên Chúa luôn muốn thực hiện nơi mỗi chúng ta.

- Nguyễn Bình Phương -

Sự mất mát có thể khiến chúng ta đau khổ , nhưng tình yêu và di sản của Cha lại là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng ta đứ...
04/01/2026

Sự mất mát có thể khiến chúng ta đau khổ , nhưng tình yêu và di sản của Cha lại là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng ta đứng dậy, sống tiếp và vươn lên. Đó là cách chúng ta nhớ về cuộc đời của Cha và xứng đáng là những người tiếp nối bước chân của Cha .

Cha Tôma tuy không còn nắm tay chúng ta nơi trần gian này nữa , nhưng Ngài không rời bỏ chúng ta , Ngài chỉ đang bước qua ngưỡng của của thời gian để tiến vào vương quốc của Chúa - nơi mà mỗi người Giáo hữu trong chúng đều mong chờ và ở nơi đó Ngài hằng cầu bầu cho chúng ta .

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn Thầy cả Tôma Aquinô vào bàn tiệc vinh quang trên Thiên quốc . Chúng con , không nói lời biệt ly , mà là lời hẹn gặp lại Cha trong vinh quang Phục sinh - nơi không còn nước mắt , không còn chia lìa , chỉ còn lại Tình yêu vĩnh cửu .

" Bởi một đấng nghiên cứu giáo sử địa phận Hanoi từ nay đã trở nên một phần của giáo sử địa phận Hanoi. "Xin cho ánh sán...
03/01/2026

" Bởi một đấng nghiên cứu giáo sử địa phận Hanoi từ nay đã trở nên một phần của giáo sử địa phận Hanoi. "

Xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Linh hồn Thầy cả Tôma Aquinô !

Address

73 Street
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tan Do Church posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share