16/08/2026
19 NĂM YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
19 năm – một hành trình không chỉ được đếm bằng thời gian, mà còn được viết nên bởi những tiếng hát, những con người và biết bao ân tình.
Ngày 15/08, trong niềm vui mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Ca đoàn Mẹ Lên Trời hân hoan đón mừng 19 năm hiện diện và phục vụ. Đây là dịp để mỗi thành viên cùng nhìn lại một hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn, bởi trên từng bước đường ấy luôn có sự yêu thương, đồng hành và nâng đỡ của Mẹ Maria.
Trong Thánh lễ trọng thể tại Giáo xứ Thái Hà, cùng với quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, Ca đoàn Mẹ Lên Trời được hiệp dâng lời ca trong niềm vui của ngày bổn mạng. Tiếng hát hôm nay không chỉ là những giai điệu được cất lên, mà còn là lời cầu nguyện, là tâm tình tạ ơn và là món quà nhỏ bé mà mỗi ca viên muốn dâng lên Thiên Chúa.
Ngày kỷ niệm cũng là thời khắc để chúng con nói lời tri ân đến quý Cha, quý tu sĩ, các thế hệ ca viên, quý ân nhân, thân hữu và cộng đoàn – những người đã luôn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ Ca đoàn trong suốt hành trình vừa qua.
Sau Thánh lễ, những khoảnh khắc gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau nhìn lại chặng đường 19 năm đã mang đến thật nhiều cảm xúc. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những nụ cười được trao nhau, để chúng con nhận ra rằng điều quý giá nhất Ca đoàn có được sau 19 năm chính là một mái nhà chung được xây dựng bằng tình yêu thương và sự gắn kết.
19 năm yêu thương – 19 năm phụng vụ – 19 năm cùng nhau cất tiếng hát.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài. Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tiếp tục che chở và đồng hành, để mỗi ca viên luôn giữ được niềm vui phục vụ, sự nhiệt thành trong tiếng hát và một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa.
Ca đoàn Mẹ Lên Trời – cùng nhau hát, cùng nhau phục vụ, cùng nhau viết tiếp hành trình yêu thương.
Cre ảnh: Truyền Thông Thái Hà
🌍 Truyền thông MLT