10/05/2026
🎉 XỨ ĐOÀN JACINTA MARTO TẠ ƠN CHÚA! 🎉
------------
"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ lời Thầy..."
Sáng nay, Chúa Nhật VI Phục Sinh, bầu khí tại Giáo xứ Đình Quán trở nên rộn ràng và thiêng liêng hơn bao giờ hết khi Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Jacinta Marto long trọng mừng kỷ niệm 2 năm ngày thành lập.
Trong Thánh lễ tạ ơn, khởi đi từ Tin Mừng, Cha xứ Phêrô đã nhắc nhớ cộng đoàn, đặc biệt là các em Thiếu nhi về lời hứa ban "Đấng Bảo Trợ khác" - chính là Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý. Cha nhấn mạnh, điều kiện duy nhất để chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và được ở trong tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa chính là tuân giữ lời dạy của Chúa Giêsu: "Hãy yêu thương nhau". Tình yêu thương ấy chính là sự thật, là sợi dây gắn kết giúp Xứ đoàn chúng ta không ngừng lớn mạnh trong suốt chặng đường vừa qua.
Cuối Thánh lễ, thay mặt cho hơn 400 đoàn sinh, Chị Trưởng Xứ đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh nữ Jacinta Marto. Bằng giọng điệu đầy xúc động nhưng cũng rất đỗi gần gũi, chị chia sẻ cùng các em: "Tuy Xứ đoàn mình mới mừng kỷ niệm 2 năm, nhưng đó chỉ là tuổi trên 'giấy khai sinh' thôi, còn thực tế hành trình quy tụ và hình thành đã bước sang năm thứ 9 rồi!". Quả thực, 9 năm vun đắp và 2 năm chính thức ra mắt là cả một hành trình dài đầy ắp hồng ân để Xứ đoàn có được sự phát triển vững vàng như ngày hôm nay.
Trong tâm tình đó, Chị Trưởng cũng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha xứ, quý Thầy đã luôn kiên nhẫn dìu dắt, cùng quý Trợ Tá và Phụ huynh đã luôn là hậu phương vững chắc, hy sinh thời gian và công sức để đồng hành cùng các em trên mỗi bước đường trưởng thành.
Hai năm - một dấu mốc không quá dài nhưng đủ để thấy hạt giống Đức Tin đang trổ bông tốt tươi. Xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và là "Đấng Bảo Trợ" cho hơn 400 trái tim tuổi trẻ, để mỗi đoàn sinh Xứ đoàn Jacinta Marto luôn sống trọn vẹn giới răn "Yêu thương nhau" và ra đi làm chứng cho Chúa giữa đời! 🤍💛