23/08/2026
HỠI NGƯỜI TÔI YÊU DẤU || Lm Nguyễn Duy ft Ca đoàn Maria Goretti
Lễ Chúa Nhật, lúc con trở về để được "RESET" lại chính mình và làm mới tâm hồn mình sau một tuần làm việc
Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay không thuận lợi, cơn mưa nặng hạt hơn khi sát giờ phục vụ. Nhưng không vì thế mà gác đàn, để thừa một chỗ trống.
Dưới Nhà thờ, giữa tiếng mưa rơi và những bước chân vội vã, cộng đoàn Dân Chúa vẫn hiện diện đông đủ và sốt sắng tham dự Thánh lễ. Trong cái lạnh của mưa gió, những lời ca và lời nguyện càng trở nên tha thiết hơn, như một lời đáp trả tình yêu Chúa. Vì chúng con biết rằng, Chúa vẫn chờ chúng con ở nơi này…
Tạ ơn Chúa vì giữa những điều không thuận lợi, Ngài vẫn quy tụ chúng con bên nhau, để cùng phục vụ và dâng lên Ngài những gì nhỏ bé nhất. Để rồi giữa những ngày mưa gió ấy, chúng con lại được nhắc nhớ. Người là ai? Người đã yêu thương và hiến mình cho anh, cho tôi, cho tất cả chúng ta....
---------------------------
🎼 Hỡi Người Tôi Yêu Dấu
👨🏻 Sáng tác: Lm Nguyễn Duy
🎤 Phục vụ: Ca đoàn Maria Goretti
🤵🏻 Chỉ huy: Tôma Phạm Công Danh
🎹 Nhạc công: Giuse Đặng Thái Sơn
- Truyền thông SMG -