04/05/2026
MỘT NĂM NHÌN LẠI - HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI MỜI GỌI ❤️🔥
Có những điều khi khởi sự, chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ đi xa.
Triển lãm “Các phép lạ Thánh Thể” năm ấy tại Giáo xứ Hàm Long cũng đã bắt đầu rất giản dị như thế - từ một thao thức nhỏ: làm sao để nhiều người hơn được biết, được chạm, được tin vào sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể, bắt nguồn từ đời sống của Thánh Carlo Acutis - khi đó còn là Chân Phước.
💕 Một năm nhìn lại, điều còn đọng lại không phải là số lượng người tham dự, hay hình ảnh bảng biểu trưng bày, nhưng là những khoảnh khắc rất thật, còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Đó là hình ảnh của một người đứng lặng rất lâu trước một phép lạ, đầy suy tư hay hình ảnh một bạn trẻ lần đầu nghe về Thánh Thể với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Đó là một gia đình cùng nhau dừng lại, đọc từng dòng chữ, như đang kể cho nhau nghe một câu chuyện đức tin, cùng nhau cầu nguyện trước bức chân dung của Thánh nhân. Và cả những giây phút thinh lặng khi xem bộ phim ngắn do Xứ đoàn chuẩn bị về cuộc đời của Carlo Acutis, một cuộc đời lạ lùng - nơi tình yêu dành cho Thánh Thể được biểu lộ cách đặc biệt và sâu sắc.
Triển lãm đã khép lại trong một buổi tối tháng Năm, nhưng có những điều đã được gieo xuống, và đang âm thầm lớn lên từng ngày. Có những thành viên đã hình thành một thói quen mới, ghé nhà thờ thêm một vài lần trong tuần, thêm những giây phút chầu Thánh Thể, hay dành thời gian đào sâu về một câu hỏi đức tin. Tất cả đều là khao khát được đến gần Chúa hơn, dù rất nhỏ, giống như hạt cải xưa kia, là hạt nhỏ nhất, nhưng khi lớn lên sẽ lớn hơn mọi thứ rau cỏ, còn là nơi ẩn nương cho chim chóc.
💌 Carlo Acutis - Hành trình trưởng thành từ một chứng nhân trẻ, giờ đây còn trở nên "influencer" cho Thánh Thể Chúa trên toàn thế giới. Một người trẻ nhưng lại chọn đời sống không tầm thường, và một niềm xác tín rõ ràng: Chúa Giêsu trong Thánh Thể là trung tâm của đời mình. Rõ ràng rằng, Thánh Carlo không chỉ sưu tầm các phép lạ, nhưng còn sống như một “phép lạ nhỏ” giữa đời thường, tận dụng những khả năng Chúa ban để làm tôn vinh Danh Chúa hơn.
Nhìn lại hành trình một năm, có lẽ điều lớn nhất mà chúng ta nhận được không chỉ là kiến thức về các phép lạ, mà là một câu hỏi rất riêng dành cho mỗi người: “Mình đang sống đức tin của mình như thế nào?” Hành trình một năm trôi qua, có thể mỗi người đã bước đi những bước rất khác nhau: có người tiến gần hơn, có người chững lại, có người vẫn đang tìm kiếm. Nhưng có một điều bất biến, chính là Chúa Giêsu vẫn đang chờ chúng ta, kiên nhẫn nơi Thánh Thể, mỉm cười đầy yêu thương và mời gọi chúng ta sống một đức tin không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống.
❤️ Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con!
- Triển lãm Thánh Thể 05.2025, Giáo xứ Hàm Long -