31/05/2026
Hôm nay khi Giáo hội hân hoan mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng là ngày lễ Mẹ Thăm Viếng. Nơi chuyến viếng thăm đầy yêu thương ấy, qua bước chân vội vã của Mẹ là hình ảnh sống động của một tâm hồn tràn ngập tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
Đức Maria năm xưa, sau khi thưa lời "Xin Vâng" với Chúa Cha, cưu mang Chúa Con bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ đã không giữ mầu nhiệm Ba Ngôi cho riêng mình, Mẹ vội vã băng đồi lội suối để đem Ba Ngôi Tình Yêu đến cho gia đình bà Elizabeth. Mẹ đi không phải vì tò mò, mà vì một trái tim tràn ngập yêu thương để sẻ chia, để phục vụ. Mẹ muốn đến chúc mừng, chia vui và chăm sóc cho người chị họ đang mang thai trong tuổi già. Nhìn vào cuộc đời của Đức Mẹ và biến cố Thăm Viếng, chúng ta thấy rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi:
• Đức Mẹ lên đường theo Thánh ý Chúa Cha.
• Đức Mẹ mang trong cung lòng Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Con (Chúa Giêsu).
• Đức Mẹ bước đi dưới sự thúc đẩy và tràn ngập niềm vui của Chúa Thánh Thần.
Giữa một thế giới mà con người chỉ vội vã với màn hình điện thoại và những mối quan tâm cá nhân. Ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta: hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sẵn sàng lên đường với những cuộc đời còn nhiều thiếu thốn. Đôi khi chỉ đơn giản là một cuộc gọi hỏi thăm người cô đơn, một cái ôm động viên người đang thất vọng, hay một sự trợ giúp thầm lặng cho người hoạn nạn. Đó chính là những bước chân yêu thương và phục vụ góp phần làm bừng sáng một tình yêu vĩnh cửu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi người nữ tu kết hiệp mật thiết với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Nhưng chính trên Thập Giá, tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ trọn vẹn nhất. Từ chiêm niệm Thập Giá đến bước chân “Thăm Viếng” vội vã, người nữ tu Mến Thánh Giá như đóng đinh chính con người mình vào Thập Giá để cảm nhận được sự tan nát đau đớn của Con Thiên Chúa qua tiếng khóc đau thương của những số phận nghèo khổ bị bỏ rơi. Đời sống phục vụ của người nữ tu cũng chính là sự nối dài hành trình Thăm Viếng của Mẹ. Sự trùng hợp của ngày lễ hôm nay nhắc nhở người nữ tu về căn tính của mình:
• Trước khi “vội vã lên đường” đến với các môi trường sứ mạng, người nữ tu phải là một “Maria” biết cưu mang Chúa qua đời sống cầu nguyện.
• Ba Ngôi là mầu nhiệm của sự hiệp thông và tình yêu. Khi người nữ tu Mến Thánh Giá âm thầm phục vụ những người nghèo khổ, đau ốm hay cô độc là chúng ta đang kéo tình yêu hiệp thông ấy xuống giữa trần gian, biến những nơi khô cằn thành mái ấm của tình huynh đệ.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa cho mỗi người chúng con, đặc biệt những nữ tu Mến Thánh Giá biết mặc lấy tâm tình của Mẹ: luôn cưu mang Chúa trong lòng và vội vã đem tình yêu Ba Ngôi đến cho thế giới. Ước gì đôi chân của chúng con không mỏi mệt trên nẻo đường dấn thân, để qua sự phục vụ khiêm hạ, danh Chúa Cha được cả sáng, tình yêu Chúa Con được lan tỏa, và ngọn lửa Chúa Thánh Thần được bùng cháy trong tim mọi người. 💗💗💗