TNTT Thái Hà

TNTT Thái Hà “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.” (Mc 10,14a)

TRẠI HÈ 2026 ... COMING SOON...!!!Gần 20 năm nay, cứ vào dịp 2.9, Xứ đoàn lại tổ chức trại hè truyền thống dành cho toàn...
27/08/2026

TRẠI HÈ 2026 ... COMING SOON...!!!

Gần 20 năm nay, cứ vào dịp 2.9, Xứ đoàn lại tổ chức trại hè truyền thống dành cho toàn Xứ đoàn.

Xin quý phụ huynh nhanh tay đăng kí tham gia cho con em thông qua các Huynh trưởng của tổ!

Hẹn gặp lại các em vào tuần sau!!!

Lưu ý: Chương trình ban ngày chỉ dành cho thiếu nhi Xứ đoàn. Chương trình văn nghệ, hội chợ buổi tối dành cho tất cả mọi người.

- BTT TNTT Thái Hà -


LỜI CHÚA MỖI NGÀYTHỨ NĂM NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2026TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU(Mt 24, 42-51)Khi ấy...
27/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ NĂM NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2026

TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU
(Mt 24, 42-51)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA

LẠY CHÚA KI-TÔ NGỢI KHEN CHÚA

- BTT TNTT Thái Hà -

LỜI CHÚA MỖI NGÀYTHỨ TƯ NGÀY 26 THÁNG 08 NĂM 2026TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU(Mt 23, 27-32)Khi ấy,...
26/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ TƯ NGÀY 26 THÁNG 08 NĂM 2026

TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU
(Mt 23, 27-32)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác!

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA

LẠY CHÚA KI-TÔ NGỢI KHEN CHÚA

- BTT TNTT Thái Hà -

"ĐÃ QUÁ, XỨ ĐOÀN ƠI!" - THI TIN MỪNG MÀ SAO KHÔNG MỪNG CHO ĐƯỢC!!!Mời cộng đoàn cùng nhìn lại những khoảnh khắc siêu dễ ...
25/08/2026

"ĐÃ QUÁ, XỨ ĐOÀN ƠI!" - THI TIN MỪNG MÀ SAO KHÔNG MỪNG CHO ĐƯỢC!!!

Mời cộng đoàn cùng nhìn lại những khoảnh khắc siêu dễ thương của các bé Chiên con trong cuộc thi Tìm hiểu Tin mừng theo thánh Matthêu chiều Chúa nhật 23.8.2026 vừa qua.

Niềm vui của các bé chính là niềm vui Tin Mừng, niềm vui mà Chúa đã hứa ban cho mỗi chúng ta.

- BTT TNTT Thái Hà -



LỜI CHÚA MỖI NGÀYTHỨ BA NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2026TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU(Mt 23, 23-26)Khi ấy,...
25/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ BA NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2026

TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU
(Mt 23, 23-26)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA

LẠY CHÚA KI-TÔ NGỢI KHEN CHÚA

- BTT TNTT Thái Hà -

"MÌNH GIỎI, MÌNH TỰ TIN LÊN" - NGÀNH THIẾU NHI THI TÌM HIỂU TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊUMột trong những lý do ad rất sợ đ...
24/08/2026

"MÌNH GIỎI, MÌNH TỰ TIN LÊN" - NGÀNH THIẾU NHI THI TÌM HIỂU TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU

Một trong những lý do ad rất sợ đăng bài của ngành Thiếu nhi. Cộng đoàn biết vì sao không ạ?

Vì các bạn ngành Thiếu nhi đang ở trong một độ tuổi rất đặc biệt. Độ tuổi "sợ chụp ảnh". Mỗi khi Ban Truyền thông hướng máy về các bạn là ngay lập tức sẽ bị che mặt, che ống kính...

Chắc chắn bạn nào che là sau này sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ một trong số những khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời.

Trong buổi thi Tìm hiểu Tin mừng theo thánh Matthêu diễn ra vào Chúa nhật 23.8 vừa qua cũng vậy. Chỉ vì thiếu tự tin trước ống kính mà rất nhiều khoảnh khắc đẹp của các bạn đã bị bỏ lỡ.

Mình thi tìm hiểu Tin mừng, mình giỏi, mình thông minh, mình đẹp, mình có quyền mà các bạn ơi!

Hôm qua cũng là một buổi thi thật đặc biệt vì hình thức tổ chức rất mới lạ.
Lớp Thêm sức I và II đã tổ chức thi theo hình thức đồng đội tiếp sức trong khi lớp Thêm sức III thi theo hình thức nhóm. Trải qua những giây phút hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng đầy niềm vui, những chi tiết, những nhân vật, những biến cố, những ý tưởng trong các trình thuật đã được các bạn nhắc lại qua những câu trả lời.

Kết quả chung cuộc.

Ở nhóm lớp Thêm sức I và II, giải nhất thuộc về tổ Luca.
Ở nhóm lớp Thêm sức III, giải nhất thuộc về nhóm nữ tổ C.Hofbauer.

Chúc mừng tất cả! Hãy tự tin lên nhé, mình không chỉ đẹp bên trong mà đẹp cả ngoại hình nữa!!!

- BTT TNTT Thái Hà -





LỜI CHÚA MỖI NGÀYTHỨ HAI NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2026TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH GIO-AN(Ga 1, 45-51)Khi ấy, ô...
24/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ HAI NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2026

TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH GIO-AN
(Ga 1, 45-51)

Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA

LẠY CHÚA KI-TÔ NGỢI KHEN CHÚA

- BTT TNTT Thái Hà -

MỘT NGÀY TRỜI MƯABão số 4, Hà Nội mưa cả tuần nay không dứt…Nhịp sinh hoạt của Xứ đoàn thì vẫn vậy…Chưa bao giờ dừng lại...
23/08/2026

MỘT NGÀY TRỜI MƯA

Bão số 4, Hà Nội mưa cả tuần nay không dứt…
Nhịp sinh hoạt của Xứ đoàn thì vẫn vậy…
Chưa bao giờ dừng lại như chính nguồn ơn thiêng Chúa ban…
Chúa nhật 23.8.2026

- BTT TNTT Thái Hà -


TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027 Suốt mùa hè vừa qua, câu hỏi mà ad nhận được nhiều nhất là "Khi nào Thái Hà nhận thiếu nh...
23/08/2026

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027

Suốt mùa hè vừa qua, câu hỏi mà ad nhận được nhiều nhất là "Khi nào Thái Hà nhận thiếu nhi mới?"

Xin những quý phụ huynh đang ưu tư cho việc tìm kiếm một môi trường đức tin cho con tham khảo thông tin dưới đây của Xứ đoàn.

Xin hẹn gặp lại các bạn thiếu nhi và phụ huynh trong những ngày tới đây.

Xin quý cộng đoàn chia sẻ thông tin tới mọi người.

Xin trân trọng cảm ơn.

- BTT TNTT Thái Hà -





LỜI CHÚA MỖI NGÀYCHÚA NHẬT NGÀY 23 THÁNG 08 NĂM 2026TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU(Mt 16, 13-20)Khi ...
23/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

CHÚA NHẬT NGÀY 23 THÁNG 08 NĂM 2026

TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁT-THÊU
(Mt 16, 13-20)

Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA

LẠY CHÚA KI-TÔ NGỢI KHEN CHÚA

- BTT TNTT Thái Hà -

Address

Giáo Xứ Thái Hà, 180/2 Nguyễn Lương Bằng
Hanoi
84

Opening Hours

14:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TNTT Thái Hà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share