02/06/2026
ĐỪNG ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI MÀ ĐÁNH MẤT LINH HỒN CỦA CON
Nhiều cha mẹ sẵn sàng đầu tư rất nhiều cho việc học hành của con: ngoại ngữ, kỹ năng, nghệ thuật, công nghệ... Điều đó hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, sẽ là một điều đáng tiếc nếu chúng ta dành mọi sự quan tâm cho tương lai nghề nghiệp của con mà lại ít quan tâm đến đời sống đức tin và sự trưởng thành tâm hồn của con.
Giáo Hội chưa bao giờ chống lại tri thức. Trái lại, Giáo Hội luôn khuyến khích việc học tập và đã góp phần xây dựng nhiều trường học, đại học và nền văn minh lớn trong lịch sử. Đức tin và tri thức không đối nghịch nhau; chúng bổ túc cho nhau để giúp con người phát triển toàn diện.
Điều đáng lo hôm nay không phải là con học quá nhiều, mà là con dần quên mất Thiên Chúa giữa những bận rộn của cuộc sống. Nhiều em có thể dành hàng giờ mỗi ngày cho việc học, nhưng lại thiếu thời gian tham dự Thánh lễ, học giáo lý hay cầu nguyện cùng gia đình. Các em biết nhiều kiến thức, nhưng lại ngày càng xa lạ với đời sống thiêng liêng.
Sự mất mát ấy thường không xảy ra trong một ngày. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một buổi học giáo lý bị bỏ qua vì lớp học thêm, một Thánh lễ Chúa nhật bị thay thế bởi những kế hoạch khác, một giờ kinh gia đình dần trở nên không còn cần thiết. Từng chút một, Thiên Chúa bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên mà không ai nhận ra.
Nhiều cha mẹ lo con thua kém bạn bè, thiếu kỹ năng hay khó thành công trong tương lai. Nhưng đôi khi, nỗi lo con mất dần đức tin lại không được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, điều quý giá nhất của một người không chỉ là bằng cấp hay địa vị, mà còn là lương tâm ngay thẳng, nhân cách tốt đẹp và một tâm hồn biết yêu mến Chúa.
Thành công không thể thay thế đạo đức. Một người tài giỏi nhưng thiếu lương tâm có thể gây tổn hại cho nhiều người. Một người học cao nhưng không biết sống yêu thương, khiêm nhường và tôn trọng những giá trị thiêng liêng thì vẫn chưa đạt đến sự trưởng thành đích thực.
Cha mẹ Công giáo có quyền mong con học giỏi và thành công. Nhưng bên cạnh việc chuẩn bị cho con một tương lai vững chắc, hãy giúp con xây dựng đời sống đức tin, biết cầu nguyện, biết sống bác ái, biết xin lỗi khi sai và biết đặt Thiên Chúa ở vị trí trung tâm cuộc đời.
Bởi sau tất cả những thành công của thế gian, điều còn lại không phải là con sở hữu bao nhiêu, mà là con đã trở thành người như thế nào trước mặt Thiên Chúa. Và món quà quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con không chỉ là một tương lai thành đạt, mà còn là một linh hồn luôn thuộc về Chúa và không bị khô héo giữa những bon chen của cuộc đời.
(Lm. Trần Chính Trực)